Showbiz và chuyện “nổi nhờ nổ”

Minh Nhật |

Nếu không có chuyện nghệ sĩ Minh Béo bị bắt, sự thật về ngôi biệt thự toàn gỗ quý mà thực chất là đi thuê ấy chưa chắc đã bị phát hiện. Và trong showbiz hiện nay, không hiếm những trường hợp “nổ” như vậy với mục đích đánh bóng tên tuổi.

“Nghệ” ít, “sĩ” nhiều

Nhìn vào cách thức các sao Việt hiện nay xuất hiện tại sự kiện, không ít người cảm thấy choáng váng trước độ chịu chơi và giàu có của họ.

Từ việc đi những chiếc xe sang, đeo đồng hồ và túi xách vài tỷ đồng, nhẫn kim cương vài chục tỷ đồng... đều được họ cập nhật nhanh không thua gì các sao trên thế giới.

Nếu đó chỉ đơn thuần là việc “tôi giàu tôi có quyền” thì không có gì để bàn cãi. Nhưng trà trộn trong “sân khấu cuộc đời” ấy lại có những “thánh nổ”, chuyện mượn đồ, thuê đồ… cố đua cho bằng chị bằng em.

“Nổ” phổ biến nhất trong showbiz là chuyện mượn xe sang để xuất hiện trong các sự kiện.

Tại đây thường tập trung nhiều phóng viên, nên để được chú ý, một số nghệ sĩ này hay sử dụng chiêu “đánh” vào tâm lý của công chúng là tò mò và độ giàu sang đối với người nổi tiếng để gây chú ý.

Còn nhớ tại buổi ra mắt bộ phim bộ phim “Fast & Furious” tại TPHCM, người mẫu K.M thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi lái một chiếc Bentley màu đỏ-trắng đến buổi công chiếu.

Ngay sau đó, một thông tin khác đã tiết lộ rằng, chiếc xe này đã từng xuất hiện trong một đám cưới.

Thông tin ấy đã khiến dư luận dấy lên nghi ngờ, K.M thực chất chỉ đi mượn xe từ một công ty chuyên cho thuê đám cưới mà thôi.

Người đẹp A.P.T là cái tên dính nhiều nghi vấn “làm hàng” với xe sang nhất.

Những mẫu xe mới xuất hiện tại Việt Nam cũng là lúc cô sở hữu nó để đi sự kiện, khiến cho công chúng nhiều phen “lóa mắt” và cho rằng, cô nàng quá chịu chơi.

Tuy nhiên, những chiếc xe mới này hoặc là mượn, hoặc chỉ là lái thử, nhưng “cô nàng lắm chiêu” này vẫn không lên phản ứng khi được các báo “gắn mác” đó là xe mình mới tậu.

Cũng tương tự như Minh Béo, nam ca sĩ T.L từng bị mất mặt khi khoe ngôi nhà trị giá lên tới 100 tỷ đồng cùng với nội thất đắt tiền bên trong, tọa lạc ở ngay trung tâm TP HCM.

Nhưng ngay sau đó, ngôi nhà đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân thực sự của nó là một ông bầu. Để xảy ra sự việc “cố tình gây hiểu lầm” này nhiều khả năng là có sự dàn xếp.

Ngay cả khi sự thật bị phát hiện thì đó cũng là một chiêu PR đầy hữu hiệu với một tên tuổi mới vào nghề.

Vậy nên việc cho mượn “phương tiện đánh bóng” này nhiều khi cũng xảy ra lắm chuyện trớ trêu. Do là xe mới nên hãng phải cử một chuyên gia đi cùng để bảo quản xe.

Khi nghệ sĩ “diễn” xong thì họ sẽ ngay lập tức đánh xe về showroom, vì với xe sang thì thuê xe được tính bằng giờ, số tiền có khi lên đến hàng chục đến vài chục triệu cho một lần xuất hiện.

Có “khổ chủ” trong lúc lái chiếc xe trị giá vài tỷ đồng ấy đã bị va quệt. Hiệu quả “sang” đâu chưa thấy, chỉ biết là sau đó phải ngậm đắng nuốt cay bỏ ra vài trăm triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Mượn quần áo của các thương hiệu cũng vậy, do chỉ xuất hiện vài tiếng trong sự kiện, mà họ lại không thể mặc nó lần thứ hai nên giải pháp kinh tế nhất là đi thuê.

Thế nên phải nâng như nâng trứng, rón rén không dám “manh động” như với đồ của mình.

Bởi chỉ cần sơ sểnh một chút là món đồ đó sẽ buộc phải ở lại với thân chủ và họ sẽ trở thành khách hàng thực sự của nhãn hàng đó chứ không còn là tạm thời như ký kết ban đầu.

Tự tạo hào quang cũng là một dạng “bệnh”?

Ngoài những trường hợp “tự nổ” để được chú ý, một số nghệ sĩ tuy mượn đồ thật nhưng hoàn toàn không phải chủ ý để lừa công chúng.

Thực chất, họ là người được thuê để “mượn đồ” như một hình thức quảng bá. Nhiều nghệ sĩ khoe mình mới được tặng xe sang, tậu nhà mới rồi tổ chức ăn mừng long trọng, mời cả báo chí đến dự và đưa tin.

Không ít trong số ấy là người được thuê dùng sản phẩm hoặc mua với giá ưu đãi với điều kiện phải giúp họ quảng bá thương hiệu.

Đôi khi cũng có trường hợp khóc dở, mếu dở khi bị hiểu nhầm đó là xe của mình, dù họ có xuất hiện trên chiếc xe đó thật.

Như gần đây, trong đám đám cưới của ca nương Kiều Anh, ngay sau đó, buổi lễ của cô được xuất hiện trên báo với hàng ít: “Ca nương Kiều Anh được đón dâu trên chiếc xe 30 tỷ”.

Rồi sau đó lại có bài viết “Siêu xe trong đám cưới Kiều Anh là đi mượn”. Điều này khiến cho gia đình cô khá phiền lòng vì bị mang tiếng chơi trội, là “nổ“ để gây chú ý.

Trong khi đó, mọi nỗ lực để tổ chức một đám cưới với những nghi lễ truyền thống của gia đình PGS Văn Như Cương dành cho cháu nội, đã bị chiếc xe hào nhoáng đánh bật.

Những nghệ sĩ làm nghề thực sự thường rất dị ứng với việc tên tuổi của họ bị gắn với các sản phẩm đắt tiền.

Tiếc là suy nghĩ này trong giới showbiz khá hiếm, thậm chí, họ còn coi việc bị nhầm lẫn là một “món quà” chứng tỏ độ sang chảnh, có thu nhập tốt.

Và khi sống trong môi trường coi trọng sự phù phiếm ấy, từ chỗ không muốn “nổ”, có khi họ cũng dần thích ứng với “nổ”, nếu không muốn bị thua thiệt hay lạc hậu.

Ca sĩ Minh Quân từng “bóc mẽ” thực trạng mượn đồ mà “nổ” như đúng rồi trong giới showbiz rằng: “Nhiều bạn trẻ mới bước vào showbiz bị mắc thứ bệnh tự tạo hào quang ảo cho mình.

Tiền ăn chẳng có đủ, về nhà phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nhưng sau đấy lại thuê xe hơi, xúng xính váy hàng hiệu để đi lượn lờ, ăn tối ở các nhà hàng sang trọng mong sao có phóng viên chụp vài tấm hình rồi đăng lên báo.

Có khi tiền điện, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền ăn còn nợ chồng chất nhưng ra đường là phải đi xe hơi xịn, kèm theo vệ sĩ, trợ lý đi cùng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại