Phỏng vấn 1 anh Hề đang rất nổi

Hoàng Nguyên Vũ |

Anh Hề đã có một buổi trò chuyện đặc biệt và liên tiếp “xin phép được nói thật” về câu chuyện vốn đang ầm ĩ.

Chào anh. Sao anh lại hẹn tôi lên tận Đồng Nai thế này? À, tôi quên, đây là quê anh, nhỉ?

Không, quê tôi ở Quảng Nam. Ông xem tôi diễn bao lần tiếng Quảng Nam rồi mà còn bị nhầm lẫn. Làm nhà báo văn nghệ thì bất cứ thứ gì của nghệ sĩ cũng phải biết chứ!

Tôi chẳng để ý đâu. Mấy khi thấy anh ngồi nhậu một mình thế này. Té ra cái tin nhắn mà anh nói anh nhậu một mình anh gửi một cô ca sĩ vừa qua là thật ấy hả?

Là nhà báo mà lại hỏi một câu ngây thơ thế ông? Ông nghĩ là tôi nhậu một mình hả? Đời tôi diễn hài quen rồi, nên ai cũng nghĩ tôi gắn với những gì cười cợt. Sao ông không nghĩ tôi cũng có thể diễn bi?

À, tại tôi thật thà. Chứ tôi cũng nghĩ anh ngồi nhậu một mình khi cô gái ấy giận dỗi…

Nếu ai cũng nói thật thì tôi hỏi anh, showbiz Việt Nam có cái gì cho các anh viết? Mà nói thật hết, các anh chỉ viết được một lần thôi. Chờ đến khi tôi hết thời về viết hồi ký, thì hãy chờ tôi nói thật

Đừng trả treo tôi như thế. Người đã có tính nói dối thì xuống lỗ vẫn nói dối, chứ ngồi đó mà hồi ký với chả nhật ký, đúng không?

(Bối rối). À, ừ, thì quả thế. Mà hôm nay anh tính hỏi tôi chuyện gì thế? Mới đầu năm đầu tháng, không đưa chuyện gái gú ra, mất vui lại xui xẻo.

Anh mà cũng mê tín thế à? Gặp các anh, không hỏi chuyện gái gú thì hỏi chuyện gì bây giờ? Các anh mà không có gái thì đâu có ra chuyện. Ví dụ như cái anh kia, hôn gái một cái là nổi tưng bừng đó thôi!

Thực ra, trông vậy mà không phải vậy. Anh đừng cho rằng tôi nói chuyện như triết gia nhé. Thực ra, đám con gái ấy mà, là chất xúc tác để chúng tôi hút truyền thông thôi. Chứ yêu đương cái gì đây chứ?

Chả phải anh đã thấy, bạn ca sĩ kia vừa bị tố đồng tính lừa tình lừa tiền, rồi lại nhờ đến cô ấy, lộ cảnh hôn hít yêu đương để báo chí lại có chuyện để nói trước đây.

Rồi bạn MC nọ chẳng hạn. Lâu rồi báo chí không nhắc tới, hôn cô hot girl một cái, lại chọn đúng thời điểm cô ấy đang gặp sự cố ầm ỹ. Ai chẳng biết chuyện đó không hề là ngẫu nhiên.

Nhưng chúng tôi là thế. Diễn mọi lúc mọi nơi. Còn yêu thật hay không thì là chuyện khác!

Tôi cũng không nghĩ các anh biết yêu (ít nhất là trong những trường hợp như thế này) đâu. Nhất là một khi anh đã nói thế!

Thì bởi! Chứ tôi hỏi anh, diễn hài là những người thông minh (khoa học đã chứng minh chỉ số IQ của diễn viên hài khá cao).

Mà thông minh, thì có yêu và lấy một cô gái từng đánh ghen xối xả, từng cặp với một chuẩn men “ẻo lả nhất quả đất” như cậu ca sĩ kia để nổi tiếng không nào?


Tin nhắn tình cảm của anh Hề nổi tiếng Việt Nam với bạn gái. Ảnh mang tính chất minh họa.

Tin nhắn tình cảm của anh Hề nổi tiếng Việt Nam với bạn gái. Ảnh mang tính chất minh họa.

Thế có nghĩa là anh đã biết việc cô ấy đến với anh và anh đến với cô ấy, sẽ có cái kết cục như ngày hôm nay? Và sự ầm ĩ đó thì tất cả đều được lợi?

Biết chứ sao không? Chứ anh tưởng chúng tôi bình thường như anh à? Người bình thường thì ầm ỹ trở thành thương tổn. Còn nghệ sĩ kiểu như chúng tôi thì ầm ỹ sẽ trở thành bình thường.

Khán giả quên nhanh lắm, giống như quên một trận cười ấy mà. Sau đó, cuối cùng là gì? Người ta nhớ tên tôi, tên cô ấy. Chẳng ai chết vì ầm ỹ chuyện riêng tư đâu.

Ra là thế. Nhưng nếu không làm thế thì tên tuổi anh cũng đã đủ nổi rồi mà?

Tôi nói thật nhé (có thể anh cho rằng lần nói thật duy nhất cũng được): Có diễn viên nào ở Việt Nam, sống tử tế, diễn tử tế mà nổi tiếng, mà giàu có được không nào?

Ngay phía Bắc, các diễn viên chuyên nghiệp rồi cũng phải vẽ mặt bôi hề, đi diễn những màn hài tục tĩu, móc méo những bộ phận trên cơ thể của nhau, nói tục để gây cười.

Phía Nam cũng thế. Nhưng cứ thế mãi thì có đi đến đâu không? Phải có trò, phải diễn trò anh hiểu không? Diễn trên sân khấu, chưa đủ. Phải có trò, phải diễn trò ngoài đời!

Vậy có mệt không anh- vừa diễn hài trên sân khấu, vừa làm trò hề ngoài cuộc đời?

Thực ra là trò hề cả, chứ chả phân biệt hài hay hề đâu. Đời thiếu niềm vui, thiếu tiếng cười, đang là thời của những kiểu diễn viên như chúng tôi lên ngôi.

Anh đừng cái kiểu dẫn tôi từ lý lẽ này qua lý lẽ khác. Hài là hài, trò hề là trò hề. Nghệ sĩ có liêm sỉ không ai làm trò hề đâu!

Vậy thì tôi lại nói thật tiếp: Nghệ sĩ có liêm sỉ ít ai tham vọng được nổi tiếng trong giới showbiz này đâu, mà họ sẽ chuyển nghề hoặc chọn một con đường riêng biệt. Nhưng thế thì lâu lắm, chúng tôi không có thời gian để làm thế.

Nghe anh nói từ nãy đến giờ, dù anh có nói cô ấy cùng anh tham gia làm trò nhưng tôi thấy ít nhiều cô ấy vẫn là nạn nhân của anh?

Trong trường hợp đây là một vụ án hình sự, tôi chấp nhận cô ấy là nạn nhân. Nhưng, tôi xin nói chuyện giống một luật sư: Đây là một cam kết dân sự, anh nhé!

Hơn nữa (tôi lại được mạn phép nói thật lần nữa), thời này, nam nghệ sĩ tìm được người suốt ngày tai tiếng với gái là hiếm lắm đấy. Toàn tai tiếng với trai thôi.

Thế nên, cũng đừng ngạc nhiên với cái tâm thư cô ấy gửi.

Tôi không khẳng định tâm thư ấy là cả sự thật hay nửa sự thật. Nhất là như tôi đã nói, diễn hài và diễn trò hề giống nhau. Thôi thì, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi sẽ vẫn nhiều show và cô ấy lại một lần nữa được chú ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại