Phiếm đàm đại gia - vợ và giai nhân

Ngô Nguyệt Hữu |

Đại gia hiếm nên chuyện sểnh ra là mất ngay cũng là chuyện dễ hiểu. Đến cái xe máy để trong nhà còn mất huống hồ một ngân hàng di động...

Phương Tây bảo, người khôn ngoan không đặt hết trứng vào một giỏ.

Phương Đông luận, thỏ khôn có chín hang.

Mà phàm đã là đại gia, thì tuyệt nhiên không thể thiếu khôn ngoan được. Những kẻ không khôn ngoan lại lắm tiền, mơ hồ miễn cưỡng gọi “Thiếu gia”.

Ấy lại là chuyện khác, không thuộc thể loại luận trong phiếm đàm này.

1. Năm xưa, khi tôi còn trẻ, từng ngu muội mà bảo “Trong mắt chồng, giai nhân cũng chỉ là cơm nguội”. Năm nay, khi không còn trẻ, thỏ thẻ mà bảo “Cơm nguội của nhà này là quà sáng của nhà kia”.

Tếu táo mà đùa thì “Giai nhân không tự nhiên sinh ra cũng không mất đi, chỉ chuyển từ của người này sang người khác”.

Đại gia cũng vậy.

Sở dĩ, tự nghìn năm nay đã tồn tại vế đối “Hồng phấn cho giai nhân/ Bảo kiếm cho hiệp khách”. Lấy vế đối này suy ra, “Giai nhân dành cho đại gia và ngược lại”.

Dở hơi mới tin rằng, giai nhân dành cho một kẻ vất vả lo toan nhọc nhằn mưu sinh như tôi. Hay đại gia lại là vật riêng của chị bán xôi xéo ngoài vỉa hè.

Trót sinh ra làm người, tạo hóa đã ban sẵn cho một số mệnh. Có người số mệnh đạp xích lô thì cả đời không thể trở thành người chạy xe Honda ôm được, có người số mệnh đã là hot – girl thì tuyệt nhiên không thể trở thành chị bán bánh tráng trộn được…

Cũng như có người số mệnh đã trở thành ca sĩ nổi danh thì chắc chắn chẳng bao giờ lại biến thành diễn viên quần chúng trong phim truyền hình được.

Số mệnh đã chọn cá nhân này làm đại gia, tuyệt đối không thể trở thành công nhân may giầy da được.

Đạo Phật tin rằng, phải tích tụ công đức từ mấy kiếp trước thì kiếp này mới có thể đường đường chính chính oai oai phong phong lẫm lẫm liệt liệt mà khoác lên mình chiếc áo hào hoa phong nhã, thượng lưu quý tộc.

Bình dân cần lao ngước lên nhìn, kính cẩn gọi hai chữ “Đại gia”.

Người có phước báu này, ít lắm.


xung quanh đại gia luôn có rất nhiều mỹ nhân theo đuổi (ảnh mang tính chất minh họa).

xung quanh đại gia luôn có rất nhiều mỹ nhân theo đuổi (ảnh mang tính chất minh họa).

2. Chính vì người có phước báu này ít, nên mới là của hiếm. Thật ra, không chỉ hiếm là là cực kỳ hiếm. Mỗi năm, trên thế giới chỉ có hơn trăm người được vinh danh vì là đại gia thôi. Mà thế giới đến tỷ tỷ người, đông đếm không xuể.

Ngoài những đại gia danh động như sấm được vinh danh thì may mắn còn sót lại mấy ngươi nghìn người không được vinh danh, nhưng bù lại cũng thuộc dạng tiền xài không nghĩ, kim cương tặng không tiếc.

Thế nên, cho dù có được vinh danh hay không được vinh danh gì, thì chân lý còn lại vẫn chính là câu nói bất hủ “Vấn đề không phải anh là ai, vấn đề anh chi tiền như thế nào?”.

Đáng tiếc nhất là những tay đại gia thường đã có vợ. Rất ít đại gia chưa có vợ, lại càng ít đại gia đã có vợ lại vừa ly dị vợ.

Mà cho dẫu chưa có vợ hay vừa ly dị vợ gì thì cơ hội để nhan sắc chen chân nhằm có thể sở hữu một kẻ tài năng phi thường như vậy cũng vô cùng ít ỏi.

Xem ra, làm nàng Lọ Lem rớt hài chờ hoàng tử còn đơn giản hơn?.

3. Giai nhân thuở trước thì hiếm, giai nhân bây giờ thì đông.

Trước có câu, “Người quân tử ba ngày không gặp đã khác”. Nay có câu, “Cô gái ba ngày không gặp đã khác”. Thẩm mĩ viện vẫn là thứ được quảng cáo hàng ngày. Chuyện này, đương nhiên là đúng không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, thẩm mỹ viện có thể sinh ra một cô gái đẹp nhưng không thể tạo ra một đại gia chân chính.

Vì vậy, đại gia hiếm vẫn hoàn hiếm.

Đại gia hiếm nên chuyện sểnh ra là mất ngay cũng là chuyện dễ hiểu. Đến cái xe máy để trong nhà còn mất huống hồ một ngân hàng di động liên tục từ nơi này sang nơi khác thì làm sao có thể an toàn.

Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để phụ nữ giữ được đại gia?”. Thành thật mà trả lời rằng, “Miễn sao tiền đưa cho mình không suy suyển, mỗi tháng vẫn thấy nằm chung giường một lần. Ấy là xem như đã còn rồi”.

Tiền nhân dạy, “Lạt mềm buộc chặt”.

Đại gia thì buộc gì? Chẳng buộc gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại, hoặc mở mắt cũng được. Có điều, cố nhìn sang một hướng khác, tránh đọc báo và chơi facebook.

Đại loại, đại gia không tự sinh ra mà mất đi, chỉ chuyển từ người đàn bà này sang người đàn bà khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại