Phận đời bạc mệnh của mỹ nhân phim kiếm hiệp Kim Dung

Hoàng Huệ |

Đã 30 năm trôi qua, khán giả vẫn tiếc thương cho số phận hồng nhan mà bạc mệnh của Ông Mỹ Linh.

Ông Mỹ Linh là một nữ diễn viên người Hồng Kông nổi tiếng thập niên 1980 với vai diễn tiêu biểu Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu 1983.

14/5/1985 – 14/5/2015 – tròn 30 năm ngày mất của nữ diễn viên đoản mệnh Ông Mỹ Linh. Đến nay, người hâm mộ vẫn nhớ đến nàng Hoàng Dung xinh đẹp, dễ thương cùng với tình yêu vô bờ bến của cô dành cho Thang Trấn Nghiệp.

 

Ông Mỹ Linh sinh ngày 17/5/1959 ở Hồng Kông trong một gia đình khá giả. Xinh xắn ngay từ nhỏ nên ai cũng gọi cô là “cô bé”.

Sinh ra trong một gia đình sung túc, cha cô là một sĩ quan hải quân nhưng mẹ cô lại chỉ mang danh phận làm vợ lẽ và không được gia đình chồng ưng thuận.

Năm 1966,  Ông Mỹ Linh lên 7 tuổi, cha cô qua đời, tình hình tài chính của gia đình bắt đầu suy kiệt. Gia đình nhà chồng đuổi mẹ cô đi mà không được phân chia bất cứ một phần tài sản nào, hai mẹ con nữ diễn viên chịu vô vàn cay đắng và tủi cực.

Năm 1972, mẹ cô tái hôn và cùng chồng mới là Liêu Kim Tăng sang Anh nhập cư. Do vướng phải một số vấn đề về thủ tục nhập cảnh nên Ông Mỹ Linh không thể sang Anh cùng mẹ mà ở lại Hồng Kông cùng chú Trần trong bốn năm. Chính những biến cố xảy ra khi ở tuổi trưởng thành đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của cô sau này.

Năm 1974, Ông Mỹ Linh học tập tại trường nhạc  Rosaryhill nhưng đến năm thứ thứ 4 cô lại chuyển sang học Y học ở trường Đại học Hồng Kông. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô rời khỏi Hồng Kông sang Anh đoàn tụ cùng mẹ.
Sau hai năm học dự bị tại trường Cambridge, cô theo học ngành thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật tại London.Sau hai năm học dự bị tại trường Cambridge, cô theo học ngành thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật tại London.

Năm 1981, sau khi tốt nghiệp cử nhân, Ông Mỹ Linh vào làm trợ lý trong một công ty thiết kế nổi tiếng ở Anh. Tuy nhiên, 6 tháng sau cô lại khăn gói trở về Hồng Kông.

Năm 1980, ở tuổi 21, Ông Mỹ Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc tại Anh và bất ngờ giành giải Á hậu 1. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô thay đổi nhận thức, ước mơ của mình và quyết định trở về nước.

Tháng 3/1982, trở về Hồng Kông trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, Ông Mỹ Linh bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do TVB tổ chức.

Do không có lợi thế về ngoại hình (chỉ cao 1m58) nên cô chỉ lọt vào top 8 chung cuộc. Thế nhưng đến tháng 7/1982, cô bất ngờ được được TVB mời ký hợp đồng làm nghệ sĩ, với công việc ban đầu là làm MC cho 1 chương trình truyền hình dành cho phụ nữ.

Tháng 9 - 10/1982, Ông Mỹ Linh có được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình là nàng Song Cách Cách thông minh, hoạt bát trong phim Tam thập muội.

Tại phim trường, nữ diễn viên gặp gỡ Thang Chấn Nghiệp – người đàn ông có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời cô. Cũng trong khoảng thời gian này, TVB cũng đang tiến hành cuộc thi tìm kiếm diễn viên vào vai Hoàng Dung cho bộ phim Anh hùng xạ điêu.

Vượt qua hơn 3000 hồ sơ, Ông Mỹ Linh vào vòng sơ khảo, đến diễn thử và cuối cùng được chọn lựa cho vai diễn này.

Năm 1983, bộ phim Anh hùng xạ điêu được khán giả vô cùng yêu thích. Phim làm theo dạng vừa quay, vừa phát sóng, nên Ông Mỹ Linh đã gặp phải áp lực vô cùng lớn.

Tuy nhiên, khi 3 phần của bộ phim kết thúc, người đẹp đã hoàn toàn thuyết phục khán giả với hình ảnh một Hoàng Dung xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và cá tính.

Chỉ với 1 bộ phim, cô bước lên hàng ngũ những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất tại xứ Cảng thơm. Tên tuổi của cô cũng nhanh chóng được biết đến tại các khu vực có người Hoa sinh sống trên thế giới.

Trong quá trình quay phim Anh hùng xạ điêu, Ông Mỹ Linh bị thương từng phải nhập viện. Thang Trấn Nghiệp đã thường xuyên có mặt để chăm sóc, khiến cô gái trẻ vô cùng cảm động. Cuối năm đó, cặp đôi nhanh chóng công khai chuyện tình cảm và thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng. Mỹ Linh – Trấn Nghiệp được đánh giá là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất làng giải trí Hồng Kông lúc bấy giờ.

Trong quá trình quay phim Anh hùng xạ điêu, Ông Mỹ Linh bị thương từng phải nhập viện.

Thang Trấn Nghiệp đã thường xuyên có mặt để chăm sóc, khiến cô gái trẻ vô cùng cảm động. Cuối năm đó, cặp đôi nhanh chóng công khai chuyện tình cảm và thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng.

Mỹ Linh – Trấn Nghiệp được đánh giá là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất làng giải trí Hồng Kông lúc bấy giờ.

Tuy nhiên đến khoảng cuối năm 1984, do còn quá trẻ nên chưa đủ chín chắn cũng như công việc khá bận rộn nên thời gian hai người ở bên nhau ngày một ít đi, những tin đồn không đáng có xảy ra càng nhiều.

Chính điều đó đã khiến Ông Mỹ Linh mất đi cảm giác an toàn, thường xuyên giám sát và tìm cách trói buộc bạn trai. Thậm chí, nữ diễn viên còn tìm đến rượu và quán bar để xả stress.

Bị phóng viên chụp được, cô dần mất hình tượng ngọc nữ cao quý đã từng xây dựng trước kia.

Khoảng đầu năm 1985, Thang Trấn Nghiệp phải đến Đài Loan quay phim một thời gian dài. Những tin đồn thất thiệt về người thứ ba nhiều vô số kể khiến Ông Mỹ Linh trở nên hoang mang lo sợ.

Vì điều này, nữ diễn viên đã hai lần tự tử nhưng không thành công, chuyện tình của họ cũng nhiều lần hợp – tan.

Ngày 11/5/1985, cặp đôi Miêu Kiều Vỹ, Thích Mỹ Trân mời Thang Trấn Nghiệp đến một bữa tiệc nhỏ. Trong số khách mời còn có nữ diễn khác là Ngô Quân Như.

Tính trẻ con trỗi dậy, muốn thử “độ ghen” của Ông Mỹ Linh, Thang Trấn Nghiệp đã cố ý chụp những bức hình thân mật với Ngô Quân Như.

Ngày 13/5/1985, cả hai xuất hiện trong buổi ra mắt tạo hình của bộ phim Kiêu vương chi vương, là bộ phim dự kiến cả 2 sẽ đóng vai một cặp tình nhân.

Trong buổi họp báo, báo chí liên tiếp hỏi Ông Mỹ Linh về chuyện của Thang Trấn Nghiệp và Ngô Quân Như. Sau đó, tại phòng hóa trang, hai người đã cãi nhau kịch liệt.

Tuy nhiên, lúc đó, Thang Trấn Nghiệp đã nói “Chúng ta chia tay” rồi bỏ ra về trước, trong khi Ông Mỹ Linh ngồi lại trong phòng hóa trang và ra về lúc nào không ai hay biết.

Rạng sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi ga tại căn hộ riêng.

Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng cô đã qua đời trên đường đi cấp cứu.  Khi tự vẫn, cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng rất đẹp.

Cảnh sát kết luận, Ông Mỹ Linh đã uống rất nhiều rượu mạnh cùng thuốc ngủ, sau đó mở khóa ga tự vẫn ở tuổi 26. Trên quyển lịch bàn ở đầu giường còn lưu lại dòng chữ: Darling I love you.

Ngày 19/5/1985, tang lễ của Ông Mỹ Linh được tổ chức long trọng với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao xứ Cảng thơm như Lưu Đức Hoa,  Lương Triều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vĩ,… và người hâm mộ.

Ngày 3/6, Ông Mỹ Linh được hỏa táng và tro cốt của cô được đưa về London, nước Anh.

Khi viếng đám tang của Ông Mỹ Linh, Thang Trấn Nghiệp đã cài bông hoa trắng lên ngực và đặt một bông hồng đỏ trước di hài của cô.

Ngoài ra, anh còn bẻ một chiếc lược làm đôi, một nửa đặt bên cạnh Ông Mỹ Linh, một nửa cho vào túi mình. Nghe nói, đó là nghi thức của cặp vợ chồng son tiễn đưa nhau.

Cái chết của cô đem đến cho Thang Trấn Nghiệp nỗi buồn, áp lực và cú sốc lớn trong cuộc đời anh.

Sau này, nam diễn viên chia sẻ, anh cảm thấy mình là người phải chịu trách nhiệm chính trong hành động dại dột của Ông Mỹ Linh, nhưng báo giới lúc đó cũng đã góp phần khiến nàng diễn viên này tìm đến cái chết.

Ngày 14/5/2015 là ngày kỷ niệm 30 năm ngày mất của Ông Mỹ Linh. Khán giả vẫn nhớ đến cô như một người đẹp tài sắc, vẫn thầm tiếc thương cho số phận của nữ diễn viên đoản mệnh này.

 >> Điều Hoa hậu Thu Thảo còn thua kém Nguyễn Thị Huyền

>> Hình ảnh nóng bỏng khó rời mắt của Lã Thanh Huyền

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại