Nữ sinh 19 tuổi tự sát sau khi đóng phim "người lớn"

Lần đầu tiên tham gia vào một bộ phim ‘người lớn’ nhưng cô sinh viên 19 tuổi người Mỹ, Alyssa Funke đã tự kết liễu đời mình bằng một khẩu súng, sau khi bị bạn bè chế giễu, mỉa mai.

Tham gia bộ phim lần đầu tiên vào tháng 3 với mong muốn có tiền để tiếp tục đi học đại học. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau khi bộ phim được phát tán trên mạng, cô gái trẻ xinh đẹp Alyssa Funke (lấy nghệ danh là Stella Ann để đóng phim) đã bị bạn bè chế giễu, khinh bỉ ra mặt. Thậm chí, họ vào trang cá nhân của cô mỉa mai và cho rằng cô là gái bán hoa.

Alyssa đăng ảnh trên trang cá nhân của mình trước khi tự sát

Alyssa đăng ảnh trên trang cá nhân của mình trước khi tự sát

 

 
Một cảnh thử vai của Alyssa bị phát tán trên mạng  

Một cảnh thử vai của Alyssa bị phát tán trên mạng

 

Không chịu nỗi áp lực, nữ sinh viên này đã âm thầm mang khẩu súng ra bờ sông gần trường Đại học Wisconsin ở Minnesota và tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, cô còn chia sẻ những điều uẩn ức trên trang cá nhân của mình. Cô nói nhiều về ý định làm diễn viên phim khiêu dâm, ước mơ trở thành một bác sĩ gây mê, mong muốn có tiền đi học và cả sự đau khổ khi bị bạn bè coi là gái điếm và trường học thật xấu hổ khi có một sinh viên như cô.

Funke là một cô gái xinh đẹp và từng được xem là hoa khôi của trường. Cô có một tuổi thơ khá bất hạnh. Cha cô từng bị bắt vì tội gian lận, mẹ cô và bạn trai của bà bị bắt vì tội mua bán ma tuý.

Bạn bè thương tiếc cho cô gái trẻ 19 tuổi

Bạn bè thương tiếc cho cô gái trẻ 19 tuổi

 

Một người bạn thân của Alyssa khẳng định cái chết của cô là do đã bị bắt nạt, chế giễu một cách quá mức: “Rất nhiều người nghĩ tiêu cực về nghề diễn viên người lớn và cho rằng Alyssa đã làm điều trái với đạo đức con người”.

Tuy nhiên, cảnh sát Washington cho rằng cái chết của cô không liên quan đến những thông tin trên mạng truyền thông xã hội và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Alyssa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại