NS Tô Thanh Tùng cô đơn chống chọi bệnh ung thư

Hương Bùi |

Dù có đông con cháu nhưng ông vẫn không muốn nhờ cậy vì "tôi ngại trở thành gánh nặng cho chúng".

Gặp nhạc sỹ Tô Thanh Tùng khi ông đang nằm trên giường bệnh tại khoa ung bướu, bệnh viện Bình Dân. Khi thấy có người đến thăm, nhạc sỹ Giăng câu vẫn cười nói rộn ràng.

Dù biết đang đối mặt với bệnh tật, nhưng ông cho biết, trong ông vẫn tràn đầy niềm tin và mong sớm khỏi bệnh để được tiếp tục sáng tác những bài hát ý nghĩa cho đời.

Tô Thanh Tùng cho biết, cách đây vài tháng, khi thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi và thường xuyên đau nhức, ông chỉ nghĩ đơn giản là căn bệnh xương khớp khi về già.

Đến khi khám tại các phòng mạch lớn nhỏ ở Bình Dương, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được chuyển vào bệnh viện ung bướu trong Nam.

Khi biết mình bị ung thư tuyến tiền liệt, nhạc sỹ lại phải đổi bệnh viện một lần nữa. May mắn thay, căn bệnh này được phát hiện sớm trước khi di căn qua gan nên không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng.

Cách đây vài ngày, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã đại diện một số nghệ sỹ Việt gửi đến ông số tiền 100 triệu lo thuốc thang, điều trị.

Khi cầm trên tay số tiền này, ông đã nghẹn ngào không nói nên lời bởi đây là lần đầu tiên trong đời làm nhạc sỹ, ông mới nhận được số tiền lớn đến thế.

Ông kể, trước khi nhận được sự hỗ trợ quý báu này, ông đã sử dụng toàn bộ tiền bảo vệ tác giả và mượn thêm 30 triệu để xoay sở thuốc men, hóa trị cũng như chi phí ăn ở, đi lại giữa Sài Gòn, Bình Dương để theo dõi bệnh tình.


Mr. Đàm gửi tặng nhạc sỹ Tô Thanh Tùng 100 triệu tiền chữa bệnh khi nhạc sỹ đang ở tạm nhà người thân trước khi nhập viện hóa trị.

Mr. Đàm gửi tặng nhạc sỹ Tô Thanh Tùng 100 triệu tiền chữa bệnh khi nhạc sỹ đang ở tạm nhà người thân trước khi nhập viện hóa trị.

Từ lúc mang căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhạc sỹ cho biết, ông chỉ quanh quẩn trong nhà, một mình chống choi với căn bệnh quái ác này mà không dám nhờ cậy đến ai.

Mặc dù bệnh tật cùng tuổi già khiến ông khó khăn trong việc đi lại, ngay cả việc ngồi dậy, ăn uống cũng chẳng dễ dàng gì. So với ngày đầu nhập viện, ông đã sụt 12kg dù đã cố gắng ăn uống và giữ tinh thần lạc quan.

Thuở trẻ, Tô Thanh Tùng từng là chàng nhạc sỹ tài hoa và được nhiều cô gái yêu mến, nhưng sau vài lần đổ vỡ tình cảm, ông đã quen với cuộc sống cô đơn, một mình quanh quẩn trong căn nhà nhỏ ở Bình Dương.

Dù có con cháu đang sinh sống trong Nam lẫn nước ngoài, nhưng ông không muốn ngỏ lời nhờ cậy vì "tôi ngại trở thành gánh nặng cho chúng".

Tuy vậy, may mắn vẫn mỉm cười với ông vì mỗi lần lên Sài Gòn theo dõi sức khỏe, bạn bè, người thân đều sẵn sàng cho ông ở nhờ để tiết kiệm chí phí.

Các học trò từng theo học thanh nhạc từ Tô Thanh Tùng ngày trước cũng thay nhau chăm sóc và giúp ông các thủ tục nhập viện.


Tác giả ca khúc Giăng câu đã quen với cuộc sống một mình, cả khi bệnh tật.

Tác giả ca khúc Giăng câu đã quen với cuộc sống một mình, cả khi bệnh tật.

“Lần nào vào viện tôi cũng hỏi bác sỹ kỹ lưỡng, vì lúc về Bình Dương, lỡ có chuyện gì  xảy ra, một mình tôi trở tay không kịp. Nhất là khi bệnh viện ở xa quá, mỗi lần đi về đều tốn tiền triệu ngồi taxi.

Sức khỏe của tôi cũng đã quá yếu, dù muốn tiết kiệm, chắt chiu nhưng cũng không thể ngồi hàng giờ đồng hồ trên xe máy hay xe buýt để vào Sài Gòn”, cha để của ca khúc Sao anh nỡ đành quên chia sẻ.

Khi được hỏi điều gì khiến nhạc sỹ Tô Thanh Tùng trăn trở và muốn thực hiện nhất lúc này, ông bảo: “Niềm đam mê sáng tác chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi.

Tất cả bài hát của tôi từ trước đến nay đều có hậu, kể cả những bản nhạc về tình yêu, về sự chia ly cũng đều có cái kết rất đẹp. Đó cũng là lý tưởng sống mà tôi đang theo đuổi suốt mấy mươi năm nay. 

Tôi chỉ mong bản thân mình có đủ nghị lực để chiến đấu và vượt qua bệnh tật, nếu có thể khỏe mạnh trở lại, tôi muốn sáng tác thêm nhiều ca khúc nói về tình người, mang tính nhân văn và chân thiện mỹ trên cõi đời này.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại