Những màn hát tiếng Anh "thảm họa" của Giọng Hát Việt

Theo VNE |

Khoe giọng quá đà, chọn ca khúc quá sức hay phát âm chưa chuẩn tạo nên nhiều màn trình diễn phản cảm của các thí sinh The Voice mùa đầu tiên.

Giọng Hát Việt vừa có một kết thúc có hậu với chiến thắng thuộc về thí sinh 17 tuổi Phạm Thị Hương Tràm. Chương trình để lại khá nhiều ấn tượng và tạo nên sức hút lớn với khán giả cả nước vào mỗi tối chủ nhật. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm hấp dẫn, chương trình còn đọng lại nhiều dư âm xấu về những màn hát tiếng Anh dở tệ của thí sinh lẫn một số ca sĩ khách mời và bị dư luận chê bai.

1. Happy New Year - Top 8, 4 huấn luyện viên và Dia Frampton

Trong đêm Liveshow 11, cũng là đêm Bán kết, Giọng Hát Việt có sự tham gia của khách mời đặc biệt là Dia Frampton - Á quân The Voice Mỹ mùa thứ nhất. Đêm thi được giới thiệu là sẽ có màn kết hợp bất ngờ giữa các huấn luyện viên, thí sinh và khách mời. Và quả thực, phần mở màn Happy New Year của Top 8, bốn huấn luyện viên và Dia đem tới sự ngỡ ngàng cho khán giả. Màn trình diễn này là sự tổng hòa của tất cả những gì tồi tệ nhất, từ giọng hát, cách phối bè cho tới phát âm tiếng Anh.

"Happy new year" - tiết mục "tra tấn" người xem trong đêm bán kết Giọng Hát Việt

13 giọng ca mạnh ai nấy hát, bè to át cả giọng hát chính, mỗi người một nhịp, một phách, một tông, người gằn giọng, người lên gân tạo nên một sự hổ lốn chưa từng có trên sân khấu Giọng Hát Việt. Nhiều khán giả khi theo dõi băn khoăn không hiểu màn trình diễn này có được tập dượt trước không hay đến giờ, tất cả cứ thế lên sân khấu cầm mic ngẫu hứng như thể đi hát karaoke.

Nhiều người còn nhận xét hài hước rằng: "Happy New Year là bài hát chúc mừng năm mới, nhưng qua sự thể hiện của thí sinh và huấn luyện viên Giọng Hát Việt thì cứ như thể mong một năm mới kinh hoàng xảy đến cho người nghe vậy". Giọng Hát Việt mùa thứ nhất có nhiều tiết mục hát tiếng Anh dở nhưng xét cho cùng, khó có tiết mục nào cạnh tranh được với Happy New Year về độ tra tấn khán giả.

 

2. Everytime - Bảo Anh

Từng được Hà Hồ ví là "Taylor Swift Việt Nam" ở Vòng Giấu Mặt nhưng càng vào sâu, Nguyễn Hoài Bảo Anh càng bộc lộ những nhược điểm trong giọng hát mỏng manh, yếu ớt. Trong đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow, hot girl đội Trần Lập chọn thể hiện ca khúc nổi tiếng Everytime của công chúa Pop Britney Spears.

Nhiều khán giả cho rằng khi xem Bảo Anh hát "Everytime", nên tắt tiếng và chỉ nhìn hình

Bảo Anh xuất hiện trên sân khấu với một hình ảnh không thể xinh đẹp hơn trong bộ váy trắng. Từ trang phục, gương mặt đến cách trang điểm, làm tóc của cô đều hoàn mỹ, trừ giọng hát. Ngay ở câu hát đầu tiên, người nghe đã phải ngán ngẩm với giọng hát quá yếu, phô và cách phát âm khó mà mê được của "Taylor Swift Việt Nam".

Cư dân mạng không ngần ngại gắn thêm cho Bảo Anh hai từ "thảm họa" sau màn trình diễn này, thậm chí còn lồng ghép tiết mục của cô với cảm xúc của Britney, chủ nhân ca khúc, khi ngồi ghế giám khảo X-Factor thành một clip hài hước. Nhiều khán giả khi nghe Bảo Anh hát Everytime thậm chí còn không nhận ra nổi đây là bài hát quen thuộc từng nghe nhiều lần qua giọng ca của Công chúa Pop.

 

3. Somebody That I Used to Know - Bảo Anh & Thanh Thủy

Trước Everytime, ở Vòng Đối Đầu, Bảo Anh cũng từng gây "sóng gió" khi cùng Thanh Thủy thể hiện Somebody that I used to know - một trong 10 bài hát nổi tiếng nhất thế giới năm qua. Chiếc quần bó kẻ sọc mà hot girl diện khi lên "sàn đấu" trở thành xu hướng thời trang và còn được nhiều người ưu ái gọi là "quần Bảo Anh". Tuy nhiên, ngoại hình có bắt mắt đến mấy vẫn không cứu được Bảo Anh khỏi bị "ném đá" vì giọng hát.

Bảo Anh tạo nên xu hướng thời trang mới với chiếc quần bó kẻ sọc nhưng giọng hát không tránh khỏi cả "rổ đá" từ dư luận

Trong khi Bảo Anh phô giọng hát mỏng và yếu thì Thanh Thủy cố sức luyến láy tiếng Anh một cách điệu nhất có thể. Kết quả là màn kết hợp này tạo nên một "thảm họa" của Vòng Đối Đầu. Đoạn phối bè cuối bài hát nhận được nhiều lời bình luận là "như cơm nguội". Somebody that I used to know cũng là tiết mục mở màn cho một loạt màn song ca tiếng Anh "kinh dị" không kém trong Vòng Đối Đầu như Payphone hay Price tag.

 

4. I Have Nothing - Mỹ Lệ

Nhiều thí sinh của Giọng Hát Việt, vốn chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, bị chê khi hát tiếng Anh đã đành nhưng ngay cả một số khách mời cũng bị chỉ trích vì làm hỏng những nhạc phẩm kinh điển của nước ngoài. Trong đêm công bố kết quả Liveshow đầu tiên, Mỹ Lệ tới góp vui bằng bản ballad I have nothing của huyền thoại Whitney Houston.

Mỹ Lệ chới với trong "I have nothing"

"Mỹ nhân ngư" muốn chọn ca khúc này để chứng tỏ đẳng cấp trong giọng hát nhưng tiếc thay, nó lại quá sức với cô, chưa kể cách phát âm tiếng Anh không chuẩn. Cách thể hiện của Mỹ Lệ nhạt nhòa, ở những đoạn lên cao còn bị với quá mà ai nghe cũng nhận ra rất rõ, gây cảm giác nặng tai và mệt mỏi.

Nữ ca sĩ giải thích lý do có màn trình diễn không tốt như vậy là vì bị cảm nên không thể hiện được trọn vẹn cảm xúc như mong muốn. Tuy nhiên, chẳng mấy khán giả quan tâm tới chuyện ca sĩ ốm hay có vấn đề gì mà chỉ biết tới những gì mắt thấy, tai nghe trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

 

5. Price Tag - Phương Linh & Mai Khánh Linh

Trong Vòng Đối Đầu, Thu Minh chọn cho hai thí sinh cá tính của đội mình là Nguyễn Khánh Phương Linh Mai Khánh Linh ca khúc Price Tag của nữ huấn luyện viên The Voice Anh - Jessie J. Nếu như ở bản gốc, Jessie J chẳng phải quá gân guốc khi thể hiện mà vẫn tạo được cá tính mạnh thì ở "sàn đấu", hai cô gái tên Linh của Giọng Hát Việt lại thi nhau gào, hét và phô giọng một cách quá lố.

Khánh Linh và Phương Linh "cãi nhau" bằng "Price tag"

Cách phối bè của cả hai làm nhiều người liên tưởng tới tiếng cãi nhau chói tai ngoài chợ. Càng về cuối, Khánh LinhPhương Linh càng thi nhau hét và gào như cố để chứng tỏ giọng mình "khủng" hơn. Và với Vòng Đối Đầu, đây cũng là một trong những màn hát tiếng Anh "kinh khủng" nhất.

 

6. Firework - Hương Giang

Là một trong những thí sinh có ngoại hình sáng sân khấu nhất của Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, giọng hát của Hương Giang đội Hà Hồ cũng không đến nỗi nào ở những ca khúc tiếng Việt. Tuy nhiên khi hát tiếng Anh, mọi điểm yếu trong chất giọng của cô đều bị lộ ra.

Hương Giang cố gắng bốc như Katy Perry khi hát "Firework" nhưng không thành công

Trong vòng Sing-off nhằm thuyết phục huấn luyện viên lựa chọn ở Liveshow 4, Hương Giang chọn ca khúc Firework của Katy Perry để thể hiện. Đây là một bài hát khó, có tiết tấu nhanh lại đòi hỏi chất giọng khỏe bởi đoạn điệp khúc có những nốt lên cao vút.

Ở đoạn đầu khi phối lại theo phong cách nhẹ nhàng, Hương Giang hát không tệ nhưng khi bắt đầu chuyển sang phong cách nhạc nhảy thì sự lúng túng của cô gái Hà Nội nhìn thấy rõ. Hương Giang đem tới một phiên bản Firework hụt hơi, phô, chênh và biến sân khấu thành một phòng Karaoke khổng lồ.

 

7. Hall of Fame & One More Night - Dương Quốc Huy & Quốc Dũng

Trong Liveshow 6, hai thí sinh nam đã bị loại là Dương Quốc Huy Quốc Dũng trở lại sân khấu góp vui bằng tiết mục mix giữa hai ca khúc rất nổi tiếng năm qua là Hall of fame (của The Script hát cùng Will.I.Am) và One more night (của Maroon 5). Huấn luyện viên của The Voice Mỹ, Adam Levine, có một chất giọng rất đặc biệt và các ca khúc của Maroon 5 không dễ gì mà cover lại được.

"One more night" là một lựa chọn quá sức với hai chàng trai Dương Quốc Huy và Quốc Dũng

Tuy nhiên, hai chàng trai của Giọng Hát Việt không những mạo hiểm hát lại bài hát khó One More Night mà còn phá cách bằng việc thêm vào những đoạn bè "không liên quan" - như nhận xét của rất nhiều khán giả khi nghe xong. Tương tự Everytime qua giọng hát của Bảo Anh, Dương Quốc HuyQuốc Dũng cũng khiến người nghe không nhận ra nổi bài hát có 9 tuần đứng nhất bảng xếp hạng Billboard năm qua bởi màn trình diễn tệ hại từ giọng hát tới ý tưởng phối bè.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại