
"Con nguyện hóa làm cây cầu đá, chịu kiếp 500 năm gió thốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa. Chỉ nguyện người con gái đó đi qua cầu." Phim kiếm Vũ

Kiều Phong và A Châu
"Trong lòng ta,chỉ có duy nhất một A Châu. Dù là mười A Tử cũng không thể sánh bằng" - Kiều Phong
"Người ta có lỗi nhất là nàng. Nhưng chuyện tình cảm không thể dùng lí trí phán xét. Trọn đời này,ta chỉ yêu một người, là Ngưng Nhi. Từ khi nàng ấy ra đi cũng mang theo trái tim của ta rồi" - Hoa Thanh Uyên nói lên nỗi lòng của mình bấy lâu nay nhằm cứu Hàn Ngưng Tử - Côn Luân

Lý Mạc Sầu
"Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi
Bóng lẻ ấy biết về đâu"
Lý Mạc Sầu

Dương Quá - Tiểu Long Nữ
"Dương Quá ngoảnh sang, chợt thấy trên sườn núi bên đó có hai hàng chữ được vạch bằng mũi kiếm lên mặt đá, dòng chữ to viết:
“Mười sáu năm sau, tại đây tái hợp, phu thê thâm tình, xin đừng thất ước”.
Dòng chữ nhỏ viết:
“Tiểu Long Nữ thuộc phu quân Dương lang, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ”.
Dương Quá ngẩn ngơ nhìn hai dòng chữ, nhất thời tâm thần rối loạn, thực không hiểu dụng ý thế nào, nghĩ: “Nàng hẹn ta mười sáu năm sau tái hợp ở đây, vậy thì nàng đi đâu kia chứ? Nàng bị trúng độc nặng, khó bề chữa trị, chưa chắc sống nổi mươi bữa nửa tháng, làm sao lại hẹn những mười sáu năm? Nàng cũng thừa biết ta đã ném viên Tuyệt Tình đơn xuống vực, sao còn hẹn mười sáu năm tái hợp?” Chàng càng nghĩ tâm trí càng rối loạn, thân hình lắc lư chực ngã." - Thần Điêu Đại Hiệp

"Ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai. " Nhậm Doanh Doanh
" Quá nhi, Trời cho chúng ta được làm phu thê 1 ngày thì chúng ta là phu thê 1 ngày. Nếu trời cho chúng ta được làm phu thê 1 canh giờ thì chúng ta là phu thê 1 canh giờ" Dương Quá
"Cô cô, chúng ta không nói đến đạo nghĩa thầy trò, cũng đừng lý đến chuyện tiết hạnh giá trong, chỉ cần chúng mình yêu nhau..." Dương Quá - Thần Điêu đại hiệp
"Nữ nhân càng đẹp thì càng dễ lừa người", Mẹ trương Vô Kỵ dặn
"Bạn bè là một thứ tình cảm lạ kỳ, ko có nó ta vẫn sống được, nhưng khi có thêm nó rồi ta mới thấy mình thực sự đang sống..." - Tứ đại danh bổ

"Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, ta đời này kiếp này, dù lên núi đao, xuống vạc dầu, ngàn đao róc thịt, cả nhà bị chém, đại nghịch bất đạo, thập ác bất xá, con trai làm cướp, con gái làm đĩ, tuyệt tử tuyệt tôn, trời đánh thánh vật, đầy mình mọc một ngàn lẻ một cái mụn nhọt cũng không thể không cưới cô làm vợ " - Vi Tiểu Bảo
" Cho dù cô có đi lấy 18 đời chồng đi nữa, đời thứ 19 nhất định sẽ là ta" - Vi Tiểu Bảo

"Từ nay Tiêu mỗ không còn cô đơn, bị mọi người khinh bỉ vì mang dòng máu mọi rợ nữa, vì trên đời này, trên đời này ít ra cũng có 1 người... cũng có 1 người khâm phục đại ca, kính trọng đại ca, thương yêu đại ca, vĩnh viễn chia ngọt xẻ bùi , đói no ấm lạnh cùng đại ca " - Tiêu Phong và A Châu

"Ngươi đụng đến ta thì không sao, chứ đừng đụng đến Dương đệ". - Đông Phương Bất Bại bảo vệ tình yêu đồng giới Dương Liên Đình.