Những điều khủng khiếp ám ảnh Hari Won

Minh Anh |

Hari Won bị cướp giật, quấy rối nhiều lần khi đi 1 mình.

Hơn 10 năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, Hari Won có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị, mới lạ ở quê hương thứ 2. Hari Won chia sẻ 3 thứ làm cho cô sợ hãi nhất mỗi khi nhắc tới.

Khi mới sang Việt Nam, Hari Won từng bị cướp giật, quấy rối nhiều lần khi đi 1 mình. Đó là điều khiến cô ám ảnh và "đau tim" mỗi khi nghĩ lại.

Hari cho biết, nhiều lúc khi đi ra ngoài mặc đồ kín đáo, không mang theo tài sản có giá trị  nhưng vẫn bị một số thanh niên trêu ghẹo, động chạm nên cơ thể nên sau này Hari Won ít đi 1 mình và thường rủ thêm người yêu đi cùng cho an tâm.

Yêu thích ẩm thực Việt, nhưng mắm tôm là món Hari Won không thể ăn được bởi mùi tanh đặc trưng. Hari Won đều tránh xa và không dám đụng đũa với những món ăn có liên quan tới mắm tôm.

Vì con gián ở Hàn Quốc rất bé nên khi đến Việt Nam thấy con côn trùng vừa to vừa biết bay đó,   Hari Won luôn bỏ chạy, la hét và bật khóc như một đứa trẻ con.

Cô giải thích rằng, do 2 mắt của con gián đều mù và không định vị được hướng đi, điều đó làm cho Hari Won hoảng loạn vì sợ con vật này lao vào mình.

Tuy nhiên, 3 điều trên chỉ là một góc nhỏ trong cảm nhận của Hari Won. Ẩm thực phong phú, cuộc sống thoải mái, thời tiết dễ chịu, mọi người sống tình cảm với nhau… là một số điều níu chân Hari Won ở lại với Việt Nam và không muốn xa rời.

Quan trọng hơn cả, tình yêu chân thành của rapper Tiến Đạt dành cho Hari Won khiến cô  cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi sinh sống ở nơi đây.

Clip những câu nói bất hủ của Hari Won trong chặng đầu "Cuộc đua kỳ thú 2013"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại