Nhan sắc, thân thế bất ngờ của thiếu nữ "phù phép" thành bà già

Cẩm Giang |

Bích Trâm từng là nhan sắc được đánh giá cao trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Mẹ qua đời năm 12 tuổi

Bức ảnh cô gái với hai trạng thái tuổi tác khác biệt nhau đang được cư dân mạng truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Phần lớn đều dành rất nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của nhân vật chính nhưng chẳng mấy ai nhớ rằng "hot girl bà già" từng là một trong những nhan sắc được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cô gái ấy tên thật là Nguyễn Phạm Bích Trâm, sinh năm 1990. Trong cuộc thi nhan sắc năm 2010, cô đã giành được giải thưởng Hoa hậu tài năng.

5 năm sau cuộc thi, cô ngày càng trở nên xinh đẹp và rực rỡ. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài mỏng manh ấy là cả một nghị lực mạnh mẽ và sự cố gắng không biết mệt mỏi mà không phải ai cũng biết.

Năm 12 tuổi, Bích Trâm phải đối mặt với một cú sốc rất lớn: mẹ đột ngột qua đời. Cuộc sống của cô từ ngày thiếu vắng bóng mẹ đã không còn trọn vẹn.

Bố là công an nên rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho hai chị em.

Kể từ đó, Bích Trâm luôn tự dặn mình phải cố gắng hết sức để thay mẹ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho em gái.

Em gái Bích Trâm.

Em gái Bích Trâm.

Năm cô tròn 18 tuổi, khi bố đi bước nữa cũng là lúc Bích Trâm lên Sài Gòn nhập học. Ở mảnh đất phồn hoa đô hội, cô gái trẻ đã bắt đầu lăn lóc, bước ra đường kiếm sống để chăm lo cho em gái và bản thân.

"Bố còn có cả gia đình thứ hai đằng sau lưng nữa, tôi không muốn bố nặng gánh", cô tâm sự. Nhưng là sinh viên, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao nên thỉnh thoảng cô vẫn phải cầu cứu bố.

Ngơ ngác khi trở thành Hoa hậu tài năng

Năm Bích Trâm 20 tuổi, khi cô đạt giải bạc trong một cuộc thi nhan sắc kết hợp giữa công ty đang làm việc với nhà văn hóa thanh niên, nhiều người đã động viên cô đi thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Vốn liều lĩnh và thích khám phá, Bích Trâm gật đầu. Nếu các thí sinh khác có người thân bên cạnh thì cô gái trẻ phải tự mình quán xuyến mọi việc.

Vất vả và ngơ ngác quá thế nên khi giành được giải thưởng Hoa hậu tài năng, cô cũng chẳng tin vào tai mình.

Cũng từ đó, cuộc sống của cô bước sang một trang mới. 1 tháng sau khi rời khỏi cuộc thi, cô được mời vào vai Khánh Phương trong bộ phim truyền hình Đánh thuế ước mơ.

"Nếu bây giờ xem lại chắc xấu hổ lắm vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả", cô cười. Sau bộ phim đầu tay ấy, những lời mời cứ đến liên tục. Có lúc, cô đóng đến 3 phim cùng thời điểm.

Cũng nhờ nghề nên Bích Trâm được đi rất nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Khi nhắc đến, cô kể: "Có rất nhiều kỷ niệm nhưng tôi nhớ nhất là một cảnh quay trong Yêu lần nữa.

Trong cảnh đó, tôi vào vai một cô gái trẻ đanh đá, xin tiền mẹ để đi mua sắm. Tôi không biết phải diễn như thế nào cả nên quay bao nhiêu lần cũng không đạt.

Lúc ấy đạo diễn rất bực, chú nói: "Ở nhà xin tiền mẹ như thế nào thì bây giờ xin như vậy, có gì đâu mà khóc".

Không khí đoàn làm phim trùng xuống, tôi chạy ra ngoài và khóc lớn không phải vì bị la mắng mà cảm thấy rất tủi thân. Một lúc sau, chú đạo diễn đến bên cạnh và nói lời xin lỗi vì không biết mẹ tôi đã mất lúc tôi 12 tuổi.

Hóa ra trong lúc tôi khóc bên ngoài, mọi người trong đoàn làm phim đã kể cho chú nghe".

Không hào nhoáng, se sua như những người đẹp khác bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Bích Trâm biết bản thân không có điều kiện để theo đuổi những thứ lấp lánh ấy.

Cô cũng chẳng viển vông nghĩ đến cách sẽ nổi tiếng bằng các chiêu trò ồn ào.

Bích Trâm chỉ lẳng lặng, cắm đầu vào kiếm tiền, ai thuê gì cũng làm, caste 200, 300 nghìn đồng cũng nhận để có tiền lo lắng cho em gái.

Cũng nhờ sự chăm chỉ ấy mà sau mấy năm lăn lộn, cùng với một số tiền nhỏ vay ngân hàng, Bích Trâm đã mua được nhà ở Sài Gòn để đón em gái lên ở cùng.

Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang thuận lợi, Bích Trâm lại quyết định gác lại để lên xe hoa về nhà chồng vào tháng 7 tới. Sau khi lấy chồng, cô sẽ chuyển ra Hà Nội và kinh doanh cùng anh.

Bích Trâm và chồng làm lễ hằng thuận ở chùa.

Bích Trâm và chồng làm lễ hằng thuận ở chùa.

"Tôi quen anh qua một người bạn. Sau hai năm quen biết, cả hai mới bắt đầu hẹn hò. Được một năm, chúng tôi quyết định nghĩ đến đám cưới vì đã đủ tin tưởng để gắn bó.

Mẹ chồng ban đầu không có thiện cảm với tôi cho lắm. Tôi hiểu điều đó nên đã chọn bữa cơm gia đình để nói ra tất cả nỗi lòng.

Tôi đã nói rất nhiều về hoàn cảnh, về cuộc sống, công việc và thẳng thắn nói rằng nếu gia đình cho phép, chúng tôi mới dám tiếp tục. May sao các thành viên trong gia đình đều hiểu và thông cảm.

Bây giờ tôi cảm nhận được tình yêu rõ rệt từ bố mẹ chồng dành cho mình và cũng xem cả hai như bố mẹ ruột. Thậm chí, tôi còn nói với chồng, tôi thương mẹ nhiều hơn thương anh.

Tôi là người cần tình cảm và muốn được sẻ chia. Thế nên, dù có rất nhiều thứ vẫn muốn khám phá nhưng tôi vẫn quyết định dừng cuộc chơi lại để đi sang một trang khác.

Là một đứa trẻ lớn lên với sự mất mát thiếu thốn về mặt tình cảm, tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục cứng đầu theo đuổi đam mê thì có lẽ, tôi cũng sẽ mất luôn sự yêu thương còn lại này".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại