Nguyễn Văn Chung không ghen khi vợ 'cặp kè' bạn thân

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Tin tưởng vào cậu học trò điển trai cũng là bạn thân Đinh Khải Anh, vị nhạc sĩ trẻ gạt đi mọi lời can ngăn của những người chung quanh để ủng hộ cho cuộc thi của vợ.

Gặp Nguyễn Văn Chung ngồi lặng lẽ ở một góc quán cafe ở Hà Nội, lại gần hỏi chuyện, chàng nhạc sĩ cười hiền. Anh tâm sự, chuyến này anh ra Hà Nội không phải vì công việc, cũng chẳng phải tìm cảm hứng sáng tác mà chủ yếu là đi theo chân vợ.

Theo lời Nguyễn Văn Chung, vợ anh cùng cậu học trò – nam ca sĩ Đinh Khải Anh – sẽ là một đội trong cuộc thi Amazing Race mùa thứ 3. Chặng đầu tiên của các đội thi sẽ là Hà Nội, thế nên anh đã ra Hà Nội để ủng hộ tinh thần cho vợ, dù biết chẳng thể nào gặp cô theo như quy định của cuộc thi.

Hai vợ chồng tôi có sở thích xem những chương trình truyền hình thực tế về những chuyến phiêu lưu và sinh tồn, vừa xem vừa thảo luận rất hào hứng và hợp ý! Thế nên khi biết đến chương trình Amazing Race, cả hai đều rất muốn cùng tham gia, nhưng tiếc là thời gian sắp tới tôi đã lên kế hoạch cho khá nhiều dự án âm nhạc, gần nhất là album DVD thiếu nhi Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To nên không thể sắp xếp tham gia cùng vợ mình được.

Nhưng vì muốn làm cho vợ vui, tôi đã đồng ý để cô ấy tham gia cuộc thi này! Ngoài ra, tôi cũng còn muốn cô ấy qua cuộc thi này sẽ biết được khả năng tiềm tàng của bản thân, mà trước giờ cô ấy chưa thấy được”, Nguyễn Văn Chung xởi lởi.

Để vợ tham gia cuộc thi này đồng nghĩa với việc Nguyễn Văn Chung cũng phải bước vào thử thách mới mà ở nơi đó một tay anh phải chăm chút cho cậu con trai hai tuổi. “Tôi không tự tin lắm. Đó có lẽ cũng là cuộc thi của tôi, một thử thách khá khó khăn cho ông bố trẻ. Nhưng biết đâu nhờ cuộc thi này, tôi sẽ hiểu được hơn những vất vả mà vợ tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Thật lòng mà nói thì ngoài việc lo cho cô ấy về vấn đề ăn uống (vợ tôi không ăn được thịt heo) thì tôi chẳng lo lắng gì cả. Từ trước đến giờ, bất kể là việc riêng của cô ấy, hay công việc tôi giao cho, cô ấy đều hoàn thành rất tốt và rất nhẹ nhàng. Với cô ấy, cuộc chơi này là một cuộc phiêu lưu thử thách đúng nghĩa chứ không phải một cuộc "hành xác".

Còn về đời sống tình cảm thì không ảnh hưởng gì. Chúng tôi đã trải qua biết bao điều, vui vẻ, khó khăn, xa cách, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Tôi tin cô ấy.

Huống gì Khải Anh lại là một người em, một người bạn rất thân của tôi ở Hà Nội. Sau một thời gian dài quen biết, tìm hiểu tính cách, tôi hoàn toàn yên tâm để cậu ấy đồng hành cùng vợ mình dù cũng có rất nhiều lời can ngăn. Sau cuộc thi này, chúng tôi sẽ còn kết hợp với nhau trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc. Tôi đã nhận Khải Anh làm học trò và sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu ấy trên con đường nghệ thuật sắp tới”.

Nói về những điểm mạnh của vợ, vị nhạc sĩ trẻ hồ hởi: “Điểm mạnh nhất của cô ấy là ý chí mạnh mẽ, không bao giờ chịu bỏ cuộc, ý thức tự lập rất cao. Cô ấy cũng có những cách rất đặc biệt để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Ngoài ra, cô ấy còn có những tài lẻ như leo trèo, nấu nướng, cực kỳ khéo tay và biết nhiều mẹo vặt. Lòng nhân ái cũng là một thế mạnh của cô ấy.

Trước khi cô ấy lên đường, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều xem mình phải dặn dò cô ấy những gì mà nghĩ mãi vẫn chưa ra được. Có lẽ chỉ cần ôm một cái, hôn một cái là đủ rồi.

Tôi tin với sự thân thiết và hiểu nhau, vợ tôi và Khải Anh sẽ là một cặp ăn ý. Đội tím sẽ vượt qua thật nhiều thử thách, đi được một chặng đường dài. Và tôi tin rằng, cho dù có đoạt giải hay phải ra về sớm, thì đội tím chắc chắn sẽ là đội chơi fair-play nhất”.

Xem thêm clip: Bằng Kiều hát Trái tim bên lề

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại