Nguyễn Phi Hùng trải thảm hoa hồng cho người yêu

huongngan |

Nguyễn Phi Hùng tiếc nuối chia tay người mình yêu là ca sĩ suốt một thời gian dài, để rồi khi thành đạt, anh trở về nối lại tình xưa.

Để thực hiện ca khúcTriệu đóa hồng, một câu chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích, Nguyễn Phi Hùng quyết định đi học khóa vẽ cấp tốc và cùng với ê kíp của mình lên tận Đà Lạt để thực hiện ghi hình cho ca khúc này.

Nguyễn Phi Hùng hóa thân thành họa sĩ

Trong vai diễn này, khán giả sẽ thấy hình ảnh của anh đang vẽ chân dung một cô gái tuyệt đẹp trong tâm trạng thất tình, bởi cô gái thấy anh nghèo nên không chịu để ý chàng họa sĩ. Và khi biết tình cảm của mình bị từ chối, anh buồn bã, mỗi ngày vẽ một bức chân dung và kèm theo một nhánh hoa hồng để tặng cho cô gái ngay trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng.

Nguyễn Phi Hùng tâm sự: “Hùng thích giai điệu của ca khúc này rất nhẹ nhàng, du dương, không khí ở Đà Lạt se se lạnh, lại thêm cảnh vật thiên nhiên quá thơ mộng, nên mỗi cảnh quay dễ làm mình xao động trước một cô gái đẹp như Mai Quỳnh. Cô ấy diễn rất tự nhiên và nhập tâm, nên cảm xúc của mình cũng dạt dào không kém, nhất là cảnh cuối khi đạo diễn cho Hùng rải hoa hồng đầy sân nhà để Hùng và người yêu cùng bước lên trên bước đường hạnh phúc. Đây là ca khúc mình tâm đắc nhất từ trước đến nay, nên dù có vất vả đi xa hay cực khổ với những bối cảnh quay như thế này, Hùng vẫn cảm thấy rất vui khi nhìn lại tác phẩm của mình sẽ ra mắt với khán giả trong nay mai".

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại