Người phụ nữ Ngọc Trinh xây tặng nhà và yêu hơn mẹ đẻ

Ý An |

Bà Sáu Phương - người phụ nữ không sinh ra Ngọc Trinh nhưng lại được cô yêu thương "hơn" mẹ đẻ.

Nhiều người bảo, Ngọc Trinh là người sống có tình có nghĩa. Cách sống này của Ngọc Trinh được thể hiện ở cả 3 lĩnh vực khác nhau: gia đình, tình yêu, công việc.

Cái tình nghĩa trong công việc biểu hiện qua mối quan hệ của cô với Khắc Tiệp. Kể cả khi đã cứng cáp, thừa "lông cánh" để bay đến một chân trời khác, Ngọc Trinh vẫn chọn lựa việc trung thành với "ông bầu" đã gắn bó với mình từ thuở chập chững vào nghề.

Với tình yêu, là sự chung thủy của cô với vị đại gia hơn tận 20 tuổi. Hơn 6 năm yêu nhau trong sự tin tưởng tuyệt đối, đến ngày phát hiện bị phản bội, Ngọc Trinh vẫn tha thứ và hết mực tôn sùng.

Còn với gia đình, nghĩa tình của Ngọc Trinh thể hiện qua cách cô đối xử với bà Sáu Phương - người phụ nữ không sinh ra cô nhưng được cô yêu thương "hơn" mẹ đẻ.

Người phụ nữ này khiến Ngọc Trinh từ lúc chưa đầy 10 tuổi đã năn nỉ bố sang hỏi cưới về làm vợ.

Lớn lên, để báo đáp công ơn chăm sóc và yêu thương của mẹ kế, khi thấy người ta cạnh khóe căn nhà mục nát của mẹ, Ngọc Trinh lập tức xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang.

Rồi bằng một tư duy rất ngây thơ, Ngọc Trinh mua rất nhiều hàng hiệu và trang sức vàng để mẹ đeo “chặt chém mấy bà kế bên”.

“Tôi không sai lầm khi về với ba Trinh để được làm mẹ Trinh. Trinh còn nhỏ thiệt nhưng biết phân biệt đúng sai, vì vậy tôi mới vượt qua tất cả, tôi ở nhà anh Tòng cũng vì Trinh thôi”, bà Sáu Phương tâm sự.

 >>Trương Nam Thành bắt sống kẻ móc túi tại đám tang Duy Nhân

>>Đặng Thu Thảo và cuộc sống lớn lên cạnh trại cá giống

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại