Người đẹp chuyển giới Hải Nguyên vừa mang thai đã làm... cha ???

Theo TTTĐ |

Sau khi gây ồn ào với việc chuyển giới, cô nàng ca sĩ 'lắm chiêu' Hải Nguyên lại bất ngờ muốn ... làm cha?

Đúng như giới truyền thông dự đoán, 2013 sẽ là năm của những người đẹp chuyển giới lên ngôi, phát súng đầu tiên châm ngòi nổ cho cuộc cạnh tranh này giữa những người đẹp đã thuộc về "mỹ nhân chuyển giới" Hải Nguyên - cô ca sĩ vừa có những phát ngôn về bạn trai sắp được đưa vào "kinh điển".

Không ngừng lại ở đó, cô tiếp tục tung "chiêu" mới của mình khiến mọi người phát sốt khi muốn làm... cha, bên cạnh đó, dù việc cô đã chuyển giới hay chưa vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp...

Ngay ngày đầu năm mới 2013, ca sĩ Hải Nguyên đã chính thức chia sẻ bìa album online Kí ức của cha trên Facebook, một sản phẩm đầu tiên của cô sau gần 2 năm vắng bóng. Người đẹp cũng không quên chia sẻ rằng ca khúc đặc biệt trên hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kỉ lục với thời lượng dài nhất (hơn 12 phút) và là một ca khúc được hòa âm bằng nhiều dụng cụ âm nhạc nhất từ trước đến nay như : piano, ghita, violon, bộ gõ, kèn, sáo, harmonica...

Gây khó hiểu nhất đó là việc Hải Nguyên vẫn sử dụng hình ảnh nam giới của mình để thực hiện dự án này. Bìa album được thiết kế khá ấn tượng, hư hư thực thực, hình ảnh Hải Nguyên xuất hiện mờ ảo tạo cho người xem có cảm giác mơ hồ khi nhớ về một kí ức nào đó trong quá khứ.

Album phát hành online, gồm có ca khúc đặc biệt Kí ức của cha và được Hải Nguyên tặng kèm thêm ca khúc Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên - một bản phối hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ấn tượng.

Poster album gây tranh cãi bởi hình ảnh của Hải Nguyên sử dụng cho sản phẩm

Âm nhạc mới toanh này lại vẫn mang hình hài nam giới

Sau khi bìa của album được ra mắt thì nhiều nghi vấn bắt đầu được đặt ra cho người đẹp chuyển giới ồn ào bậc nhất showbiz Việt này. Nếu như cô đã chuyển giới mà vẫn mong muốn được làm cha thì điều này thực sự quá phi lí, còn nếu như Hải Nguyên không hề chuyển đổi giới tính mà chỉ giả gái để thực hiện dự án thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn sốc đối với khán giả.

Với những hình ảnh nữ tính đẹp đến ngỡ ngàng của "anh ấy", khó có thể tin được đó toàn bộ là hàng... giả. Tuy nhiên mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, sự thật như thế nào vẫn chỉ có một mình Hải Nguyên biết rõ. Chính bởi vậy, album này có thể nói đó là sự trở lại đầy khôn ngoan của cô nàng - mỹ nhân chuyển giới Hải Nguyên trong thời điểm hiện tại.

Mỹ nam và mỹ nhân - Đâu mới là Hải Nguyên của hiện tại?

Để sản phẩm ra mắt thật sự ấn tượng, quản lý của Hải Nguyên cho biết : "Ca sĩ và các nhà sản xuất đã làm việc kì công rất nhiều ngày đêm để có thể hoàn thành album đặc biệt Kí ức của cha. Hải Nguyên đã làm cho mọi người thực sự khi thu một mạch liền các phân đoạn trong ca khúc này". 

Khi được hỏi liệu rằng Kí ức của cha có trùng lắp ý tưởng với ca khúc Nhật ký của mẹ hay không thì người quản lý này cho biết thêm: "Vẫn là một cách kể nhưng cách kể của Hải Nguyên thiên về sự quan tâm dạy dỗ, phác họa sự hy sinh âm thầm của những người Cha dành cho con mình, nó hoàn toàn khác với sự chăm sóc nâng niu của một người Mẹ, đó chính là điểm khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất. 

Nếu đã có Nhật ký của mẹ rồi thì phải có thêm Kí ức của cha , như thế mới đồng đều và có thể xem đây là một câu chuyện cảm động được tiếp nối"

Với cách xử lý mộc mạc, lúc thủ thỉ, lúc sâu lắng, Hải Nguyên dùng ngôn ngữ tả thực để đưa khán giả tìm về kí ức của những tháng ngày ấu thơ, thuở ban đầu cắp sách đến trường, những mối tình đầu trong sáng và cả những con đường tương lai luôn rộng mở. 

Bằng sự quan sát tinh tế và tài năng của mình, Hải Nguyên đã dành cho những người đã, đang và sẽ làm cha một bài hát "mát dạ". Quả thật sự hy sinh, dạy dỗ luôn bắt nguồn từ những người cha âm thầm, vĩ đại và cao cả... đâu đó trong kí ức của những người đã làm cha, chắc chắn sẽ tìm thấy mình ở nơi đó !!!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại