Người đàn bà có con mọn bất ngờ 'trách móc' Chánh Tín

Bạc Khao Lan |

(Soha.vn) - Một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, phải ở nhà thuê đã gửi những chia sẻ chân thành tới Báo Trí thức trẻ, về vụ việc Chánh Tín gây bàn cãi trong dư luận.

"Ban đầu nghe Chánh Tín vỡ nợ 10 tỷ ở tuổi già, thậm chí có nguy cơ mất nhà, mình thương quá. Bao giờ mới trả được rồi lấy gì, làm gì để ăn và sống. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mình hoàn toàn thất vọng về người mình từng yêu thích (yêu thích chứ không thần tượng bởi chỉ thấy chú ở đúng một phim).

Sao lạ vậy ta? Hay do người ta là ngôi sao nên nghĩ khác mình?

Mình phận gái, đàn bà mà còn có con mọn và chỉ khi còn đặt kỳ vọng vào sự thay đổi của chồng cũ, mới lao đi vay đi hỏi người nọ người kia.

Còn khi đã xác định hai năm rõ mười bản chất sự việc, thì thậm chí ăn bánh chưng quanh năm ngày tháng, ăn tới béo như con gấu để còn giành tiền mua sữa cho con cũng không dám ngửa tay xin hay vay ai, mà vay hay ứng bạn bè thì thôi rồi, nhục cả tuần không hết và cố gương dậy, quên đi mà tiếp tục.

Bạn bè mình, con khỏe mạnh, có vợ có chồng, tiền nong nhung nhúc trong túi lại còn nội ngoại mà chỉ không ai trông con, đã phát điên trong khi con mình ốm vặt triền miên, đi đâu làm gì cũng cắp con theo, tiền thuốc tiền ăn tiền cháo lão, bao thứ bà zằn...

Rồi "cái khó lại bó cái khôn" một mình cứ vật lộn và đương nhiên vẫn phải chấp nhận và nghe lời chỉ trích, mắng mỏ của những người xung quanh, kể cả người thân. Cùng lắm ức lên chỉ cầu mong ai mắng mình, trách giận, chỉ trích mình - bị rơi vào cảnh của mình một lần cho biết.

Nhưng rồi sau đó lại nhẫn nại vượt qua, lại rôm rả buôn bán chém gió cho vơi đi những lần khóc lặng trên đường đi...

Thậm chí, còn sợ cảm giác tới gặp ai đó hay bốc máy gọi cho ai, đôi khi chỉ là để hỏi thăm bởi cứ ngơm ngớp cảm giác người ta sợ mình hỏi vay tiền!

Trong cái lúc bi đát và cùng quẫn thì vô cùng nhạy cảm, một câu hỏi: "Gì đấy" hay một ánh nhìn vội là biết ngay người ta nghĩ gì trong đầu rồi tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại cảm giác này ở bất kỳ ai, bất kỳ lần nào và gạch một dấu thật đậm vào cái ngày bị rơi vào cảm giác đó để khi xuống tinh thần lại móc ra thôi miên....

Cho nên bạn bè của tôi hãy hiểu vì sao tôi tắt facebook hay bỏ số di động khi tôi gặp một cú sốc hay một việc buộc phải lo toan. Vứt bỏ mọi liên lạc để không bao giờ làm phiền bất cứ người nào.

Hiểu rằng: khốn khó này là cái giá của tình thương và tình yêu đặt nhầm chỗ và nó đã cho mình rất nhiều trải nghiệm quý báu mà không phải tự nhiên một đứa như mình dám bỏ ra 600 triệu để mua...

Cho nên mình làm mình chịu và tự lo lấy, không lấy bất cứ một đồng mồ hôi nước mắt của ai để trả cho vụ này. Thề là như vậy! Có thế mới hết căn nghiệp, hết nợ nần của kiếp này!

Vậy mà Chánh Tín thì sao nhỉ? Hài hước thật. Chánh Tín vì sự nghiệp của ông ấy là chính, nghệ thuật với Dòng máu anh hùng cũng chưa phải là giải Noben Toán học, suy cho cùng nó cũng là nghề, là đam mê cá nhân mà lại không phải nguyên nhân chính xô đẩy tới nợ nần, sao dám lớn tiếng lôi nó ra làm cớ?

Ở tuổi nào, ở địa vị nào thì nhân cách cũng chỉ có một khái niệm dù nó có thể diễn đạt thế nào. Không phải vì tôi TỪNG nổi tiếng và tôi già thì tôi thích nói kiểu nào thì nói.

Trong khu nhà mình có một bác cựu chiến binh gọi lại bảo: Cháu viết báo có biết vụ Chánh Tín không, nhìn mặt thằng cha đó sao giờ bác uất thế. Mình bảo, cháu có đọc bài ạ. Bác ấy hỏi mình nghĩ gì. Mình chỉ dám nói ngắn gọn: Cháu cũng đang khó khăn nhưng không bao giờ làm như bác ấy.

Bác kia bảo: "Làm thằng đàn ông thì xuống mồ người ta vẫn gọi là ông Chánh Tín chứ không gọi là con bé Chánh Tín cho nên sống phải đàng hoàng, mình làm mình chịu, lúc mình sướng thằng nào sướng cho, nhà lầu, xe đẹp, ăn sang.

Khi đó bao nhiêu thằng đang gom tiền cứu nó bây giờ phải chổng mông lên mà cày, bỏ mặc vợ con mà lao ra đường kiếm tiền trong khi nó khệnh khạng hưởng thụ. Giờ nó chết vì làm ăn ngu lại ngần ấy thằng gom tiền cứu nó. Lộn ruột, lại còn chê nhà bé với nhà to".

Thấy bác ấy nóng quá, mặt đỏ gay, mép phùn ra như bọt biển mình hãi quá, vội đi xin ly nước, mời bác ý uống rồi vuốt vuốt lưng và bảo: Cháu bật bài: Đi ta đi lên cho bác nghe nhé. Mọi người cười ồ, bác ấy cũng đỡ tức hơn.

Đấy, sợ không? Vụ việc của Chánh Tín làm dân tình phẫn nộ thế thì làm sao mà mình lại chẳng thất vọng cơ chứ.

Đây, ảnh bác Tín trong bài chê nhà bé, khổ quá, nhà mình bằng hai cái chiếu, đi thuê mà còn ăn không ngon, ngủ không yên vì nợ, có một tỷ mà bác ấy được hỗ trợ, được dân tình cưu mang còn đòi hỏi. Mà nhận của bàn dân thiên hạ thì rồi lấy gì mà trả, trả kiểu gì nhỉ?

Nhìn tướng mạo có phải tiểu nhân đâu, phương phi đẹp đẽ đấy chứ, sao lại phách lối và lẩm cẩm vậy? Còn bao nhiêu NS cống hiến cho nền nghệ thuật VN, bao nhiêu cựu chiến binh quân hàm đầy ngực vẫn ngày ngày ở nhà thiếu thốn tiện nghi và lọ mọ nghĩ cách kiếm tiền để sống mà...."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại