Nghẹn lòng hình ảnh Kiều Oanh tuyệt vọng trong đám tang chồng

Dun Phạm |

Chỉ khi đưa tiễn linh cữu của người chồng yêu thương lên xe tang, cô gái Huế mới dám òa khóc để phần nào vơi bớt nỗi đau.

Ngày 10/6/2014 có lẽ là một ngày không bao giờ quên trong cuộc đời Kiều Oanh. Ngày cô và Duy Nhân chính thức trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Cũng từ ngày ấy, Duy Nhân không phải một tháng 4 lần bay vào Huế để thăm cô bạn gái bé nhỏ. Kiều Oanh không phải nhớ nhớ thương thương vì bạn trai ở xa.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc tưởng chừng ngọt ngào ấy đã vội vàng khép lại.

Sau 4 tháng là vợ chồng, Duy Nhân phát hiện mình bị bệnh. Cặp vợ chồng son chưa kịp tận hưởng niềm vui của hạnh phúc đã phải đón nhận nỗi đau của bệnh tật.

Suốt những ngày Duy Nhân bạo bệnh, Kiều Oanh luôn bên cạnh động viên, chăm sóc chồng.

Trong suốt quãng thời gian chồng bạo bệnh, những gian nan, vất vả như trĩu xuống đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ 24 tuổi.

Vừa phải chăm sóc chồng, Kiều Oanh vẫn phải đi làm để kiếm thêm thu nhập cho việc chạy chữa của chồng. Cứ hết thời gian ở cơ quan cô lại tất bật chạy vào bệnh viện để thăm nom cho chồng.

Nhiều lúc thấy chồng đau, cô gái trẻ chỉ biết nín lệ để động viên chồng.

Giây phút Duy Nhân ra đi, hai vợ chồng chỉ lặng lẽ nắm tay nhau như cố níu giữ từng khoảnh khắc mong manh.

Những lúc thấy chồng có dấu hiệu chuyển biến tốt, Kiều Oanh vội vã quay đi chỗ khác để lau giọt nước mặt hạnh phúc, vui mừng.

Nhưng rồi, sau tất cả, cô không thể giữ Duy Nhân lại bên mình vĩnh viễn. Mọi thứ tưởng chừng quá sức chịu đựng với cô gái trẻ.

Nỗi đau quá lớn với người vợ trẻ.

Thế nhưng, hơn tất cả, Kiều Oanh vẫn mạnh mẽ, kiên cường. Dường như người ta rất ít thấy Kiều Oanh khóc. Chỉ đôi lúc không kìm nén được cảm xúc cô gái trẻ mới vỡ òa vì đau xót mà thôi.

Có lẽ, sự kiên cường dũng cảm của Kiều Oanh được tiếp sức từ Duy Nhân. trong suốt nửa năm chiến đấu cùng bệnh tật với những nỗi đau thể xác nhưng chưa bao giờ anh than thở hay tuyệt vọng.

Kiều Oanh gục lên vai người bạn khi nỗi đau không thể nào đong đếm được.

Trong mắt Kiều Oanh, có lẽ chưa một người bệnh nào lạc quan, mạnh mẽ như Duy Nhân. Chính sự mạnh mẽ của Wanbi đã tiếp thêm nghị lực cho Kiều Oanh trong những giây phút khó khăn này.

Trong mắt Kiều Oanh, có lẽ Duy Nhân chỉ đi công tác xa và sẽ thỉnh thoảng về thăm cô mà thôi.

Với Kiều Oanh, Duy Nhân chưa bao giờ biến mất trong trái tim. Có lẽ với cô, anh chỉ đi xa, đi công tác mà thôi.

Trong không khí tang thương, Kiều Oanh lặng lẽ đứng bên linh cữu của chồng và cảm tạ khách tới thăm viếng, những người bạn thân thiết của Duy Nhân khi còn sống.

Khi thấy khóe mắt ướt cô vội vàng lau khô để cho chồng mình được yên lòng.

Cô gái trẻ kiên cường trước nỗi đau quá lớn.

Tuy nhiên, tất cả sự mạnh mẽ của Kiều Oanh chỉ có thể cầm cự đến khi cô đưa linh cữu của Duy Nhân lên xe tang đến đài hỏa táng. Chỉ đến lúc này, nước mắt của Kiều Oanh mới thật sự tuôn rơi không thể kìm nén.

Cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ chồng và linh cữu của Duy Nhân mà òa khóc.

Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ, Kiều Oanh luôn cố gắng tỉnh táo để cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè của chồng.

Bởi, sự chia ly nào cũng vô cùng đáng sợ. Và còn gì đau hơn khi phải chia ly với người mà mình yêu thương nhất.

Cô còn tận tay chuẩn bị những cánh hoa cho chồng của mình.

Khi đưa di ảnh của chồng ra xe, Kiều Oanh vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Khi nhìn thấy hình ảnh Kiều Oanh khóc ngất trong xe tang, chắc hẳn nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Khi linh cữu của Duy Nhân được đưa đến đài hỏa táng, cô gái trẻ ôm chặt lấy mẹ chồng và òa khóc.

Có lẽ Kiều Oanh đã an lòng vì mình đã lo lắng chu toàn cho hậu sự của chồng theo đúng nguyện vọng của anh.

24 tuổi cô gái Huế bé nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau đến cùng cực của cuộc sống. 24 tuổi, Kiều Oanh đã phải chứng kiến sự chia ly mà có lẽ cả đời cô không thể nào quên được.

Mạnh mẽ lên nhé, Kiều Oanh!.

Thời khắc linh cữu của Duy Nhân được đưa vào hỏa táng, cô gái trẻ chỉ biết nhắm chặt mắt tưởng nhớ đến những hình ảnh hạnh phúc của cả hai. Cô ôm chặt di ảnh của anh trong tay như không muốn rời xa

 >> Đám tang Duy Nhân và sự bất nhẫn của "đám đông xấu xí"

 >> Angela Phương Trinh phân trần về "vòng hoa viếng gây khó xử"

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại