Ngân Khánh lần đầu kể quãng thời gian khủng khiếp vì bị vu bán dâm

lananh |

Đọc xong tôi như chết lặng, cả thân người run lên bần bật rồi gần như tê liệt...

Ngân khánh cho biết, cô đón nhận thông tin mình dính vào đường dây người mẫu bán dâm do hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu vào một buổi sáng (5h30) khi đang ở Úc (khoảng 20h30 giờ Việt Nam).

"Tôi tỉnh dậy vì một tin nhắn từ Việt Nam: “Hãy mở mạng ngay”. Tôi click vào đường link nói về đường dây bán dâm của Mỹ Xuân, trong đó có nêu tên viết tắt N.K với những thông tin hoàn toàn trùng với lý lịch riêng của tôi.

Tôi chết lặng, người run bần bật rồi gần như tê liệt. Nó như một tai họa khủng khiếp mà bản thân tôi sắp phải đối diện. Tôi trở về Việt Nam ngay sau đó và gửi mail cho luật sư để đối diện sự việc".

"Tôi âm thầm giải quyết sự việc, không muốn cho gia đình biết vì sợ họ lo lắng. Ba mẹ là người rất hiểu tôi và họ không nói gì cả chỉ nắm tay tôi khi sự việc xảy ra."

Ngân Khánh cho biết, cô nhớ như in cảm giác lúc đặt chân xuống sân bay: "Tôi có cảm giác hình như mọi người đang chuẩn bị xâu xé mình. Tôi có cảm giác như mọi người đang phán xét mình, sẽ kết tội mình nhiều hơn là đồng cảm và chia sẻ."

"Nhiều người trấn an tôi và nói đại khái chỉ vài ngày nữa là công an sẽ gửi giấy triệu tập, họ còn dặn dò, an ủi kiểu như tôi là người phạm tội và hãy đón nhận một cách bình tĩnh nhất."

"Không có một giọt nước mắt nào được rơi trong khoảng thời gian đó. Ai cũng nói nếu vô tội thì việc gì phải sợ hay hụt hẫng, suy sụp nhưng họ không phải là mình nên làm sao biết được.

Lúc đó tôi mới hiểu, giá trị của sự bình yên lớn đến thế nào, dù chưa một giọt nước mắt nào rơi, nhưng chưa từng có một phút bình yên"

Cuối cùng, Ngân Khánh bày tỏ mong muốn được các báo đính chính và trả lại danh dự bằng một lời xin lỗi và nếu không nhận được sự cải chính buộc lòng cô phải làm mọi cách để lấy lại danh dự cho mình.

Theo Mốt & Cuộc sống

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại