Mini concert rất "nhạt" của Đinh Mạnh Ninh

Ngân An |

Không có quá nhiều chiêu trò trên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh chỉ đến với khán giả bằng âm nhạc

Trong giới giải trí, Đinh Mạnh Ninh được giới truyền thông xếp vào hàng “sao nhạt”. Nhạt là bởi anh luôn tìm một chốn an toàn trong mảnh đất vốn dĩ đầy thị phi.

Đinh Mạnh Ninh cực đoan đến độ khi có sự việc xảy ra với Sơn Tùng, bao nhiêu người bàn ra tán vào thì chỉ cần nghe điện thoại của phóng viên, anh đã lập tức phủ đầu: “Em biết chị hỏi gì rồi nhưng em không nói đâu nhé”.

Vậy nên, ngoài lúc "lỡ lời" với Yasuy, Đinh Mạnh Ninh lên báo hầu như chỉ nói về âm nhạc. Hình như Ninh sợ nếu anh nói về chuyện gì khác, người ta sẽ quên mất anh là ca sĩ.

Trong cuộc sống là thế, bước lên sân khấu còn "tệ" hơn. Khi số đông đã quen với việc nhìn hơn nghe, đi xem ca nhạc cũng giống như xem xiếc thì Đinh Mạnh Ninh vẫn chỉ thích hát.

Mini concert mang tên Thank you tối ngày 14.12 cũng diễn ra đúng với phong cách như thế. Không có đu bay, không xiếc, không nhảy, những gì Ninh mang lại cho người nghe chỉ có âm nhạc và âm nhạc.

Anh cũng chẳng thay vài chục bộ quần áo lấp lánh các màu hay giắt túi những câu chuyện tình lâm li bi đát, mỗi lần kể ra hàng trăm người lấy vạt áo lau khô nước mắt.

Thật không quá khi nói rằng chàng trai trẻ ấy không biết "lấy lòng" khán giả. Ấy vậy mà chẳng ai cảm thấy phiền lòng. Hình như họ đã quen với sự “quê mùa” ấy.

Hoa sữa mùa thu, Nồng nàn Hà Nội, Hà Nội trà đá vỉa hè… những giai điệu trầm ấm và tình cảm kéo khán giả lại gần bên nhau trong cái thời tiết lạnh lẽo của Hà Nội.

Họ ngồi nghe anh hát, từng bài một, dù những giai điệu ấy cũng chẳng có gì khác lạ đối với những người đã yêu mến chàng ca sĩ trẻ.

Thay vì hát, Thùy Chi chỉ có thể đệm đàn cho Đinh Mạnh Ninh.

Thay vì hát, Thùy Chi chỉ có thể đệm đàn cho Đinh Mạnh Ninh.

Dường như đã quá hiểu Đinh Mạnh Ninh, cũng chẳng có ai mong ngóng điều gì bất ngờ trong mini concert Thank you.

Nếu có chăng thì chỉ là với Thùy Chi. Theo dự kiến ban đầu, cô và Đinh Mạnh Ninh sẽ song ca bản hit Xe đạp. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, cô không thể hát được mà chỉ có thể đệm đàn cho chàng ca sĩ trẻ.

Với nữ ca sĩ Ngọc Anh, Đinh Mạnh Ninh cũng chẳng có gì ngoài giọng hát rất tình khi hòa giọng cũng đàn chị. Ấy vậy mà những tiếng vỗ tay cứ vang lên không ngớt.

Sự cổ vũ ấy nồng nhiệt đến độ ngay sau đó, Ngọc Anh đã vô cùng máu lửa với Tìm một người như thế, Cuốn mãi, trôi xa, ta đi...

Đinh Mạnh Ninh là vậy. Không màu mè, không kiểu cách, anh “nhạt” đúng kiểu một ca sĩ yêu nghề và đôi khi còn có phần cực đoan.

Nhưng may mắn, sự lạc quẻ ấy lại đánh đúng vào tâm lý của những cái tai yêu nhạc khó tính, những người đến âm nhạc chỉ vì nó chứ không phải bằng những thứ phù phiếm và đầy màu sắc chung quanh.

Một số hình ảnh khác trong đêm nhạc:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại