Maddox: Từ trại trẻ mồ côi trở thành "cậu ấm" Hollywood

Lộc Vừng |

Gặp gỡ được Angelina Jolie - Brad Pitt có lẽ là mối duyên trời định dành cho cậu bé nghèo Maddox.

Có lẽ ta sẽ không quá phóng đại khi nói rằng câu chuyện của Maddox, cậu bé được nữ ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie nhận nuôi cách đây gần 14 năm chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc và sự yêu thương.


Từ một cậu bé ở trại trẻ mồ côi, Maddox đã có rất nhiều thay đổikhi trở thành con nuôi của nữ diễn viên Angelina Jolie.

Từ một cậu bé ở trại trẻ mồ côi, Maddox đã có rất nhiều thay đổikhi trở thành con nuôi của nữ diễn viên Angelina Jolie.

Câu chuyện cổ tích giữa đời thực

Quay trở lại năm 2002, thời kỳ này Angelina Jolie đã tới đất nước Campuchia trong một chương trình của Liên Hợp Quốc. Có lẽ nhờ lần đến thăm này đã tạo động lực để cô nhận nuôi Maddox, một cậu bé được sinh ra trong một ngôi làng nghèo khó và khi đó đang sống tại một trại trẻ mồ côi của vùng Battambang với cái tên Rath Vibol.

Một cánh cửa mới mở ra với tương lai của Maddox cũng như với cả người mẹ của mình. Từ đó, Maddox bắt đầu một cuộc sống mới - giàu sang và tràn ngập tình yêu thương - trong ngôi nhà của cặp diễn viên lừng danh Hollywood


Ngay từ nhỏ, Maddox đã có cho mình phong cách thời trang khá ngầu giống người mẹ của cậu.

Ngay từ nhỏ, Maddox đã có cho mình phong cách thời trang khá "ngầu" giống người mẹ của cậu.

Ngay từ khi bắt đầu với cuộc sống mới của kinh đô điện ảnh của thế giới, cậu bé Maddox đã luôn thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi cậu là con trai nuôi đầu tiên của nữ diễn viên được “săn đón” bậc nhất ở đây, mà còn cả bởi những sự nổi bật về phong cách của mình so với những đứa trẻ khác.

Nhiều người vẫn nói rằng Maddox có sự đồng cảm với gu thời trang mang tính “nổi loạn” của mẹ.

Và quả thực ngay từ khi lên hai tuổi, cậu bé này đã định hình phong cách đầu tiên của mình với kiểu tóc Mohawk rất “ngầu”.

Maddox cũng được nhắc tới như là một trong những cậu bé có phong cách ăn mặc đẹp nhất ở Hollywood.


Maddox cùng ông bà, bố và hai em trai xuất hiện trong buổi ra mắt phim Unbroken của mẹ.

Maddox cùng ông bà, bố và hai em trai xuất hiện trong buổi ra mắt phim Unbroken của mẹ.

Theo thời gian, gia đình Maddox cũng có những thay đổi rất lớn khi cậu có thêm bố và tới … 5 người em.


Đại gia đình Jolie - Pitt trong ngày cưới của bố mẹ.

Đại gia đình Jolie - Pitt trong ngày cưới của bố mẹ.

Bước sang tuổi 14, thật khó có thể hình dung được cậu bé Maddox nhỏ bé ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên thực thụ, rất năng động, đẹp trai và cũng là niềm tự hào của cả gia đình Smith.

Có đầy những thay đổi trong cuộc sống của cậu thiếu niên này khi cha mẹ chính thức kết hôn sau hơn 10 năm chung sống vào tháng 8 năm 2014.

Maddox và những người em của mình: Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox cũng đóng một vai trò đặc biệt trong cả đám cưới “đình đám” ấy.

Và Maddox với người em trai gốc Việt Pax đã cùng nhau “hộ tống” người mẹ của mình để bước vào lễ đường rất lịch lãm.


Maddox lịch lãm và điển trai ở tuổi 14.

Maddox lịch lãm và điển trai ở tuổi 14.

Nhà sản xuất phim của tương lai

Những hạnh phúc trong tình cảm gia đình đã tạo thành một điểm tựa, và giống như một động lực để Maddox bắt đầu khai phá những giấc mơ của mình và bắt đầu những bước đi đầu tiên để trở thành một nhà sản xuất phim ảnh như chính cha mẹ cậu đang theo đuổi.

Cậu đã có được rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong suốt những năm tuổi thơ cùng với gia đình. Đó là những chuyến đi du lịch quanh thế giới, những buổi gặp gỡ người dân ở những vùng chiến tranh hay nghèo khó cùng cha mẹ.

Maddox cũng thường xuyên được cùng bước chân trên thảm đỏ cùng bố mẹ cũng như những anh em của mình trong các sự kiện điện ảnh của Hollywood và những buổi ra mắt phim như Unbroken hay Maleficient của mẹ sản xuất.

Thậm chí, cậu thiếu niên 14 tuổi này còn có vinh dự được bắt tay và có thời gian trò chuyện với Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh trong một chuyến đi của gia đình tới đất nước này. Quả thật chẳng phải ai cũng có được sự ưu ái ấy.


Gia đình Smith trong chuyến đi tới Tokyo năm 2013.

Gia đình Smith trong chuyến đi tới Tokyo năm 2013.

Đối với cặp đôi Pitt và Jolie mà nói, làm phim là một chuyện gia đình. Cô con gái Vivienne cũng đã có cơ hội diễn xuất trong bộ phim bom tấn Maleficient của mẹ với vai diễn cô bé Aurora khi còn nhỏ.

Và dĩ nhiên, Maddox cũng không phải là một ngoại lệ. Nam diễn viên Hollywood đã chia sẻ với báo giới rằng Maddox đã tham gia vào đoàn làm phim By the Sea của anh với vai trò của một trợ lý sản xuất phim.

“Thật ngạc nhiên”, nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ với trang DuJour vào mùa đông 2014 về vai trò của cậu con trai trong những lần đầu làm quen với công việc điện ảnh.

Maddox cũng được cha của mình bật mí rằng cậu cũng đã đóng góp một phần công sức của mình trong bộ phim Fury mà Pitt là đạo diễn khi Maddox đã chỉ cho bố mình nhiều điều về cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông bố Pitt tự hào chia sẻ: “Tôi không biết chính xác phải làm thế nào để xây dựng tình yêu của một người đàn ông với một cỗ máy. Thế nhưng con trai cả của tôi có thể nói với bạn về những chiếc xe tăng hay cả những quả bom… và vì thế tôi đã có được một cái nhìn tổng quát để bắt đầu quay bộ phim này.”

Mới đây nhất, trong những tháng cuối của năm 2015, Maddox đã có dịp quay trở lại quê hương Campuchia của mình để cùng với mẹ quay bộ phim First they Killed My Father: A Daughter of Cambodia, lấy bối cảnh của trong những năm 70 của thế kỷ trước, khi cả đất nước chùa tháp chìm đắm trong thảm họa diệt chủng Khmer đỏ.

Trong chuyến đi này cũng có sự góp mặt của người em trai Pax Thiên, và hai anh em cũng sẽ đóng vai trò là những trợ lý cho quá trình quay phim.

Trong khi Pax Thiên mới bắt đầu những công việc tìm hiểu đầu tiên về phim ảnh thì anh trai Maddox đã bắt đầu vào công việc nghiên cứu kịch bản.


First they Killed My Father: A Daughter of Cambodia sẽ là bộ phim được quay tại quê hương của Maddox và cậu sẽ tham gia với vai trò trợ lý đạo diễn.

First they Killed My Father: A Daughter of Cambodia sẽ là bộ phim được quay tại quê hương của Maddox và cậu sẽ tham gia với vai trò trợ lý đạo diễn.

Bộ phim lần này không chỉ đơn thuần là một sự học hỏi kinh nghiệm, mà trên đó, nó còn là một bước để tìm về ngưồn cội của Maddox.

Như chính nữ diên viên Angelina Jolie chia sẻ, thông qua bộ phim, cô hi vọng sẽ cùng con trai sát cánh để tìm hiểu về quê hương Campuchia của con trai và cũng là một miền đất đầy duyên nợ với bà mẹ nổi tiếng này.

“Maddox sẽ được tiêp cận với phim ảnh sau những giờ học và sẽ tham gia phía sau ống kính”, nữ diễn viên chia sẻ với AP.

Và bà mẹ này cũng bật mí thêm rằng, Maddox sẽ là người đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Quỹ mang tên mình, Maddox Jolie – Pitt Foundation, khi anh trưởng thành.

Đây là quỹ mà Angelina Jolie đã thành lập tại đất nước quê hương Maddox cách đây hơn 12 năm với sứ mệnh giúp đỡ các gia đình ở Campuchia vượt qua các vấn đề về đói nghèo, bảo vệ môi trường và động vật hoang dã cho tương lai.

Với những bước chuẩn bị đầy chắc chắn cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ, chắc chắn rằng con đường trở thành một nhà sản xuất phim tầm cỡ đã và đang rất rộng mở với Maddox.

Quả thực, con đường từ một cậu bé sinh ra ở một vùng quê nghèo khó đến tương lai của một nhà làm phim chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, được viết lên từ tình yêu thương và sự quan tâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại