Long Nhật về quê làm từ thiện Gia Linh | 06/08/2015 18:02 Báo lỗi cho Soha Với giọng nói xúc động nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" cho biết, anh đã rơi nước mắt khi nhìn những đứa trẻ bị mù bẩm sinh, bị bại liệt chân tay... Sau khi tham gia một loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Những nàng osin nổi loạn, Vong ám, Hùng Aly & Sáu Lóc Cóc... Long Nhật đã trở về Huế - quê hương anh để làm từ thiện. Long Nhật và gia đình anh đã chọn chùa Đức Sơn để thăm hỏi và giúp đỡ những trẻ em kém may mắn trong cuộc sống. Với giọng nói xúc động nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" cho biết, anh đã rơi nước mắt khi nhìn những đứa trẻ bị mù bẩm sinh, bị bại liệt chân tay... Tuy nhiên, trước sự hồn nhiên và nghị lực sống của những đứa trẻ này đã giúp anh nhanh chóng vui vẻ trở lại. Long Nhật thăm hỏi và chơi đùa với các em nhỏ. Nam ca sĩ còn hát tặng và giao lưu với mọi người rất vui vẻ. Long Nhật cho biết ngoài phần quà hơn 5 tạ gạo cùng thức ăn trứng, sữa... của anh thì Trung tâm nha khoa nụ cười Việt cũng tài trợ thăm khám cho các em nhỏ miễn phí. Hoa hậu Diệu Linh ngượng đỏ mặt vì sự cố giữa họp báo Phi Nhung công khai hôn "chồng" trước đám đông “Thần Sấm Thor” và nỗi sợ khoe thân khi đóng phim 18+ Theo Trí Thức TrẻCopy linkLink bài gốcLấy linkhttp://ttvn.vn/search.htm?keyword=Long+Nh%e1%ba%adt+v%e1%bb%81+qu%c3%aa+l%c3%a0m+t%e1%bb%ab+thi%e1%bb%87n Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha Tagsrơi nước mắtphim truyền hìnhchùa Đức Sơn Gia Linh