Lỡ một ngày Sơn Tùng M-TP bị fan G-Dragon đuổi đánh!

Pa Dun |

Nếu một ngày đẹp trời, fan của nam ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon nổi giận thì liệu Sơn Tùng M-TP có bẽ bàng như Viễn Thiện.

Những ngày qua, câu chuyện về cuộc hội ngộ oái ăm giữa Sơn Tùng M-TP và bản sao của mình Võ ViễnThiện đang trở thành đề tài "hot" trên các mặt báo.

Người vui vẻ thì tò mò xem liệu Viễn Thiện giống Sơn Tùng M-TP bao nhiêu %. Kẻ khó tính hơn thì trông chờ xem Sơn Tùng M-TP đối đãi thế nào với "hàng nhái".

Có thể câu chuyện đơn giản sẽ chỉ nằm ở khoảnh khắc Sơn Tùng ngỡ ngàng vì gặp mặt bản sao.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không chỉ nhẹ nhàng như thế khi đám đông fan hâm mộ của Sơn Tùng nổi giận và đòi vây đánh Viễn Thiện.

Có thể tình huống dở khóc dở cười này là kịch bản được ai đấy sắp xếp trước nhằm kéo Sơn Tùng và Viễn Thiện vào câu chuyện chẳng đâu với đâu.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu như chàng ca sĩ trẻ cùng ê - kíp tinh tế hơn trong cách cư xử thì có lẽ dư luận không có nhiều chuyện để bàn qua tán lại.

Thôi thì bỏ qua chuyện đúng sai, hãy thử nghĩ tới trường hợp một ngày nào đó, Sơn Tùng M-TP có dịp hội ngộ G-Dragon, liệu có tình huống oái ăm nào có thể xảy ra không

Thương thay câu chuyện bản sao

Chàng trai Viễn Thiện bắt đầu xuất hiện trên mặt báo khi gương mặt của anh giống nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP gần như hoàn hảo. Điều khác biệt của Sơn Tùng M-TP và Viễn Thiện có lẽ chỉ ở làn da trắng của Tùng và đen của Thiện.

Vào thời điểm đó, rất nhiều fan Sơn Tùng yêu thích bản sao thần tượng của mình. Thậm chí Viễn Thiện còn có fanpage riêng của mình do người yêu mến lập ra.

Sau đấy không lâu, Viễn Thiện khiến fan của Sơn Tùng "nổi đóa" khi đăng tải hình ảnh "đạo nhái" phong cách của chàng ca sĩ "Em của ngày hôm qua".

Trên fanpage của Viễn Thiện, không ít lần fan của Sơn Tùng đã dành khá nhiều lời lẽ nặng nề và gay gắt. Cũng từ đấy, Viễn Thiện trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ Sơn Tùng M-TP.

Suy cho cùng, việc trở thành bản sao của ai đấy không phải là điều quá xấu xa trên cuộc đời này.

Vì lẽ đơn giản, nếu bạn yêu quý, thần tượng ai đấy bạn sẽ có xu hướng mong muốn được giống họ ở một điểm nào đấy.

Chuyện bạn cố gắng cắt tóc, trang điểm, đeo khuyên tai, ăn mặc giống một thần tượng nào đấy là điều chẳng có gì là khó hiểu.

Với câu chuyện của Viễn Thiện, anh không hề vi phạm pháp luật. Bản thân Viễn Thiện cũng chưa từng thừa nhận: Tôi là Sơn Tùng M-TP.

Anh chỉ cam chịu trở thành niềm vui cho đám đông khi thừa nhận mình là "hàng giả" dù anh biết trở thành "đồ fake" chẳng có gì hay ho.

Tuy nhiên, Viễn Thiện vẫn vui vẻ chấp nhận mọi người nhìn mình với vai trò là "hàng nhái" bởi việc này mang đến cho anh số tiền cao hơn rất nhiều lần so với lương bảo vệ của anh ta trước đó.

Có lẽ sẽ rất nhiều người trách móc và sẽ chẳng ai cổ xúy cho hành động của Viễn Thiện bởi suy cho cùng nếu thực sự muốn bước chân vào showbiz thì anh không thể nào mãi là một "bản nhái".

Tuy nhiên, nếu ai đấy nhìn thấy cảnh Viễn Thiện trở nên nhỏ bé trước rất đông fan hâm mộ của Sơn Tùng đang lao vào đòi trút giận thì có lẽ sẽ thấy thương cho cậu bé này nhiều hơn.

Và có lẽ sẽ có nhiều người ái ngại khi chứng kiến cảnh Sơn Tùng ngơ ngác nhìn Viễn Thiện, rồi lạnh lùng, sau đó gọi quản lý của mình và cả nhóm bỏ về. 

Lúc ấy, kẻ tội nghiệp nhất không ai khác chính là Viễn Thiện.

Khi bản chính là "ông hoàng đạo nhái"

Việc Sơn Tùng bất ngờ và tỏ ra không vui khi hội ngộ bản sao của mình không có gì là khó hiểu. Bởi lẽ, ai cũng muốn mình là "hàng độc" "hàng chuẩn".

Và ắt hẳn, Sơn Tùng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy Viễn Thiện đang "kiếm ăn" từ danh tiếng mà chính anh và cả ê kíp tạo dựng được.

Tuy nhiên, hình như Sơn Tùng quên mất 1 điều, bản thân mình từng là một bản sao.

Chắc hẳn fan của Sơn Tùng, những người yêu mến chàng ca sĩ gốc Thái Bình không quên chuyện thần tượng của mình từng được gọi là bản sao của Isaac khi có ngoại hình gần giống.

Sau đấy ít lâu, câu chuyện Sơn Tùng M-TP học theo phong cách của ca sĩ G-Dragon (BigBang) cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.

Từ phong cách sáng tác nhạc, phong cách trình diễn, thời trang, thậm chí là hình xăm người ta cũng nhìn thấy bóng dáng của chàng trưởng nhóm BigBang ở mỗi lần Sơn Tùng M-TP xuất hiện.

Mỗi khi Sơn Tùng xuất hiện, dù là trên thảm đỏ, trên sân khấu hay đơn giản chỉ trong một bức ảnh tự sướng, y như rằng fan hai bên lại lao vào đấu khẩu tưng bừng.

Phía fan G-Dragon thì lấy ảnh thủ lĩnh Big Bang ra làm bằng chứng cho thấy Sơn Tùng (lại) đạo nhái phong cách.

Còn phía fan Sơn Tùng dĩ nhiên là cũng có rất nhiều lý lẽ (không thể nào thuyết phục hơn) để bảo vệ thần tượng của mình.

Không chỉ gây xôn xao dư luận trong nước, mà Sơn Tùng còn làm dậy sóng fan Hàn, trên trang Allkpop, các thành viên khẳng định giọng ca Nắng ấm xa dần là phiên bản nhái của 2 thành viên Big Bang – G-Dragon và TOP, thậm chí còn kêu gọi kiện chàng ca sĩ Việt Nam.

Cũng không ít lần V.I.P (cộng đồng fan của nhóm nhạc BigBang) "cười nhẹ" khi chứng kiến Sơn Tùng M-TP "sao y bản chính".

Thậm chí, anh chàng còn được ưu ái gọi là G-Dragon phiên bản Việt.

Vậy phải chăng, trước khi là một ngôi sao được tung hô như hiện tại, Sơn Tùng M-TP cũng đã là 1 bản sao của người khác như Viễn Thiện ở hiện tại.

Chính vì thế, trong tình huống đụng độ Viễn Thiện thì chắc chắn Sơn Tùng M-TP sẽ hiểu hơn hết cảm xúc của người bị "sao chép".

Và phải chăng đây chính là một bài học của "kẻ đi sao chép" và câu chuyện hàng nhái.

Thậm chí sau câu chuyện này, cộng đồng fan của G-Dragon không ngần ngại gửi nhắn tới Sky (cộng đồng fan Sơn Tùng M-TP) rằng có lẽ đến tận bây giờ họ mới biết được cảm giác khó chịu khi "idol" của nhà mình bị đạo nhái.

Trong câu chuyện này trách fan của Sơn Tùng 1 thì có lẽ "giận" Sơn Tùng 10.

Bởi vì yêu thích thần tượng nên chắc chắc rằng họ sẽ không thể nào chấp nhận một bản sao. Đặc biệt, nỗi khó chịu của họ càng trở nên tăng hơn khi thần tượng của họ bỏ về ngay sau khi thấy bản nhái.

Giá như Sơn Tùng hành xử khôn ngoan hơn và chuyên nghiệp hơn, giá như anh ở lại, bắt tay và vui vẻ chụp ảnh cùng Viễn Thiện như cách mà nhiều người nổi tiếng khác hành xử khi gặp bản sao có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra sự "bùng cháy" của số đông fan hâm mộ ở đấy.

Ví dụ như một ngày Sơn Tùng có dịp được hội ngộ G-Dragon liệu một kịch bản như Viễn Thiện gặp giọng ca của Nắng ấm xa dần có thể xảy ra không?

Tuy nhiên, có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi nếu có khả năng G-Dragon gặp gỡ bản sao của mình, anh sẽ chẳng ngần ngại mỉm cười với họ và vui vẻ chụp ảnh cùng.

Và đó, chính là sự khác biệt của sự chuyên nghiệp và sự nghiệp dư trong cách cư xử của ngôi sao.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại