Linh tính lạ khiến Quỳnh Anh quyết tìm gặp Duy Nhân

Thạch Tú |

Trương Quỳnh Anh cho biết, cô có linh tính lạ trước một ngày Duy Nhân qua đời nên đã tìm mọi cách đến bệnh viện để gặp anh.

Tuy không có mặt trong giờ phút khâm liệm, Duy Nhân song Trương Quỳnh Anh là người khóc nhiều nhất khi đến viếng nam diễn viên này vào chiều 7/5.

Sau khi đứng lặng bên linh cữu của Duy Nhân, Trương Quỳnh Anh đã bật khóc nức nở và nắm tay mẹ anh để san sẻ nỗi đau.

 

Trương Quỳnh Anh là người đồng hành cùng Duy Nhân trong nhiều hoạt động ở làng giải trí và chứng kiến tận mắt khoảng thời gian người mẫu sinh năm 1986 lâm trọng bệnh.

Trương Quỳnh Anh nghẹn ngào tâm sự: “Một trong số những vai diễn đầu tiên của Duy Nhân là tham gia đóng cùng với tôi.

Thời điểm đó, tôi và anh Nhân khá thân thiết, quý mến nhau dù tôi đóng vai chính còn anh ấy chỉ tham gia một vai rất nhỏ.

Nhưng ngay từ lần đầu làm việc cùng nhau, tôi đã cảm nhận được sự hiền lành, tốt tính của anh Nhân. Sau này cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ và cùng tham gia thêm một vài dự án phim.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi và anh Nhân là khi tôi mời anh ấy tham gia chung trong một MV ca nhạc.

Không chỉ diễn miễn phí, không đòi cát-sê cao như những người mẫu nam khác mà anh Nhân còn làm việc rất nhiệt tình, không bao giờ kêu than mệt mỏi dù làm việc cả ngày dưới thời tiết nắng nóng.

Dịp gần đây chúng tôi không có cơ hội làm việc cùng nhau nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện qua lại trên mạng xã hội.

Khi biết anh Nhân bị bệnh tôi rất bất ngờ nhưng còn hụt hẫng hơn khi gia đình, đồng nghiệp đã cố gắng rất nhiều nhưng anh không thể qua khỏi.

Do bận đóng phim nên khi nghe tin anh Nhân hôn mê sâu, tôi không thể qua thăm anh được. Nhưng đến ngày 06/05, (trước ngày mất của Duy Nhân) tôi có linh tính lạ và tranh thủ ngay khoảng thời gian rảnh rỗi để vào viện thăm anh Nhân.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ không cho vào dù tôi đứng ở dưới tầng trệt còn anh Nhân đang nằm ở tầng 2. Dù bị ngăn cảnh, song tôi cứ liều đi lên, mở cửa phòng vào thăm anh Nhân nhưng sau đó cũng bị đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, tôi phải nhờ các cô y tá gọi điện cho Kiều Oanh (vợ của Duy Nhân) ra ngoài cửa phòng để nói chuyện với tôi một lúc.

Dù không thể gặp anh Nhân ở những phút cuối đời, nhưng tôi cũng cảm thấy đó là một điều tốt bởi tâm nguyện của anh Nhân là không muốn ai nhìn thấy hình ảnh xấu của mình vào những khoảnh khắc như vậy…”.

Sau Trương Quỳnh Anh, có rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đến nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm để thăm viếng và chia sẻ tin buồn với gia đình Duy Nhân.

>>LẠI XUẤT HIỆN thêm bộ BIKINI bằng rau sống

>>Chi tiết kỳ lạ về 2 người "đứng sau" bộ bikini thịt bò sống

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại