Leonardo Di Caprio: Cái gì cũng có, chỉ thiếu Oscar!

Trà Fiew |

Đến khi nào câu chuyện tình giữa Leo và Oscar mới có hồi kết?

Mối lương duyên chưa thành


Nhiều người nhầm tưởng chàng Jack của Titanic đã được nhận giải Oscar nhưng thực ra không phải.

Nhiều người nhầm tưởng chàng Jack của Titanic đã được nhận giải Oscar nhưng thực ra không phải.

Trước hết, tại sao người ta cứ gắn tên tuổi Leonardo Di Caprio với Oscar vậy? Có lẽ phải truy ngược về bộ phim đầu tiên mang tới danh vọng cho anh là Titanic (1997).

Mặc dù Leo đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu những năm 90 khi anh mới ngoài hai mươi, nhưng phải đến bộ phim của đạo diễn James Cameron dựa trên câu chuyện có thật về một con tàu chìm, lúc đó người ta mới biết Leonardo là ai.

Khi Titanic đại thắng tận 11 giải Oscar, nhiều người nhầm tưởng Leo được nhận một trong số đó.

Thực ra không hề. Leo đến một đề cử cho Nam chính xuất sắc (của phim Titanic) cũng không được, chỉ có Kate Winslet bạn diễn của anh được nhận đề cử cho Nữ chính xuất sắc mà thôi.

Có lẽ điều đó đã khiến Leo – hay các fan của anh – ấm ức.

Tại sao giải Nam chính xuất sắc năm ấy lại không về tay Leo? Họ mong đợi anh được gọi tên lên bục danh dự để mang tượng vàng về. Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, Leo liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám và có cả chiều sâu.

Những cái tên phim phải kể đến “The Aviator”, “J. Edgar”, “Catch me if you can”, “The Departed”, “Django Unchained”, “The Wolf of Wall Street”, “Inception”, “Shutter Island”…. trong đó cả phim lẫn diễn xuất của Leo đều được đánh giá rất cao, chưa kể đến doanh thu tuyệt vời từ phòng vé.


Leo thường vào vai những quý ông thành đạt, lịch lãm hào hoa

Leo thường vào vai những quý ông thành đạt, lịch lãm hào hoa

Và chuỗi cố gắng đó cũng mang về cho Leo tới 6 đề cử Oscar trong hạng mục Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất, Nhà sản xuất tuyệt vời nhất. Còn thắng giải thực sự? Vẫn chưa. Dù các giải thưởng phim danh giá như giải Quả Cầu Vàng, BAFTA,… đều đã vinh danh Leo.

Cho đến năm 2015 khi “The Revenant” được vào tranh giải của Viện Hàn lâm Mỹ…

Sự khổng lồ của “Người về từ cõi chết”

Từ khi Leonardo DiCaprio nhận lời tham gia bộ phim “Người về từ cõi chết”, người quan tâm đã biết chắc đây lại là một tác phẩm có khả năng mang lại giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm Mỹ cho anh.

“Người về từ cõi chết” là một bộ phim được xây dựng trên câu chuyện có thật về một người thợ săn bị gấu tấn công, bị đoàn buôn da thú bỏ mặc, trải qua những giờ phút sinh tử ốm, rét, đau, đói,… nhưng cuối cùng đã trở về trả thù kẻ hãm hại mình.

Dưới bàn tay đạo diễn tài ba của Alejandro G. Inarritu, người mà năm ngoái vừa mang về 4 giải Oscar cho “Birdman”, bộ phim “Người về từ cõi chết” được giới phê bình đánh giá cao. Trước thềm giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Mỹ, phim đã được đề cử tới 12 giải Oscar trong đó có Nam chính xuất sắc nhất dành cho Leo.


Trong Người về từ cõi chết, anh thay đổi hình ảnh của mình khá nhiều: tiều tụy hơn, bẩn thỉu hơn, mang trong mình mối thù hận sâu sắc.

Trong "Người về từ cõi chết", anh thay đổi hình ảnh của mình khá nhiều: tiều tụy hơn, bẩn thỉu hơn, mang trong mình mối thù hận sâu sắc.

Kể ra để vào vai thợ săn Hugh Glass, Leo cũng phải chịu vất vả ít nhiều. Anh và đoàn làm phim đã phải ở trong điều kiện lạnh tới âm mười mấy độ hàng năm trời.

Bản thân Leo cũng phải bù xù, liên tục chịu lạnh và chênh lệch nhiệt độ. Anh là người ăn chay mà phải cố gắng ăn gan bò sống để cảnh quay được chân thực nhất có thể.

Những người hâm mộ Leo sẽ ngạc nhiên khi không được thấy một Leo hào hoa phong nhã như các vai diễn trước của anh, họ sẽ thấy một người đàn ông hoàn toàn khác.

Khoảng cách tới tượng vàng

Với “Người về từ cõi chết”, có vẻ năm nay Leo đã tới gần sát tượng vàng rồi. Nhưng liệu anh có chạm tới không thì lại là chuyện khác.

Ngoài anh, còn tới 4 nam diễn viên khác cũng trong danh sách đề cử.

Đó là Bryan Cranston trong vai Dalton Trumbo, một biên kịch Hollywood xuất sắc của phim “Trumbo”, là Matt Damon trong vai một phi hành gia bị mắc kẹt trên Sao Hỏa, là Michael Fassbender trong vai Steve Jobs của bộ phim cùng tên, và đặc biệt là Eddie Redmayne trong phim “Cô gái Đan Mạch”.

Redmayne là một đối thủ nặng ký của tất cả các diễn viên đồng hạng mục đề cử năm nay. Năm ngoái, anh đã giành giải Oscar một cách bất ngờ khi đóng vai một nhà bác học tật nguyền nhưng vẫn có thành tựu lớn. Anh nhập vai quá sức mong đợi của người xem.

Năm nay, điều đó lặp lại lần nữa. Khán giả nói chung và giới phê bình nói riêng hoàn toàn bị chinh phục bởi Redmayne trong trang phục nữ giới cũng như diễn xuất ngọt ngào của anh.

“Cô gái Đan Mạch” đã gây ra một hiện tượng toàn cầu đối với đại đa số công chúng chứ không gói gọn trong cộng đồng LGBT. Nếu Eddie Redmayne giành được giải Oscar năm nay, anh sẽ lập nên lịch sử khi hai năm liên tiếp được giải.

Và… việc đó sẽ khiến Leo hay nói cách khác là các fan của anh thêm một lần thất vọng. Đã có quá nhiều ảnh chế, clip hài về việc Leo để trượt tay giải thưởng danh giá đó và trào lưu này chỉ dừng lại khi một tượng vàng chính thức thuộc về Leo.


Mối tình giữa Leo và Oscar đã được chế thành nhiều tấm ảnh hài hước, thậm chí cả video game.

"Mối tình" giữa Leo và Oscar đã được chế thành nhiều tấm ảnh hài hước, thậm chí cả video game.

Dẫu sao, cũng chỉ còn ít ngày nữa là kết quả sẽ được công bố. Cho tới lúc đó, fan chỉ có cách cầu nguyện cho thần tượng Leonardo DiCaprio của họ.

Cá nhân tôi đặt ra câu hỏi: nếu Leo thực sự được giải Oscar năm nay, liệu anh có đổi hướng sự nghiệp, ví dụ như chuyển hẳn sang dòng phim thương mại hay vì dòng phim nghệ thuật, hay sẽ nghỉ ngơi một thời gian, yên ổn chuyện gia đình?

Có lẽ tất cả còn phụ thuộc cái duyên, ngay cả cơ hội giành tượng vàng cũng vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại