Không vỗ tay cho Hà Hồ ư, đó mới là hành động đẹp!

Ngân An |

Vỗ tay hay không là sự lựa chọn của mỗi người. Thế nên, chẳng ai có quyền quy kết đó là hành động thiếu văn hóa.

Chuyện một bộ phận người hâm mộ bị quy kết là fan Mỹ Tâm chọn im lặng trong suốt phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà khiến dư luận dậy sóng. Số đông cho rằng đó là hành động vô văn hóa, thiếu tôn trọng mồ hôi và công sức của nghệ sĩ.

Phần còn lại kiên quyết bảo vệ ý kiến khi cho rằng tình cảm là điều không thể dối trá. Thế nên nếu thích hay không thích bất kỳ một ai, bạn có quyền thể hiện điều đó....

Tôi không phải là fan chân chính của Mỹ Tâm và cũng chẳng đủ sức gào thét tên Hồ Ngọc Hà trong mỗi sô diễn. Tôi không phải là số đông, cũng chẳng thể đại diện cho bất kỳ ai, chỉ là một kẻ nhìn sự việc ở một khía cạnh khác.

Bản thân tôi cũng chỉ biết về cái gọi là “Black ocean” sau khi đọc những bài báo viết về đêm chung kết The Voice.

Cảm giác ban đầu là lạ lẫm và thú vị. Xin lỗi vì tôi đã cảm thấy thú vị trong khi đám đông ngoài kia đang nháo nhào lên án một bộ phận nhỏ khán giả trong đêm thi. Nhưng các bạn biết đấy, nó thật sự rất thú vị.

Tôi đã đợi hai “ngôi sao” của chúng ta lên tiếng nhưng một lần nữa, họ im lặng. Tôi không thấy lạ vì họ vốn dĩ là những người kín tiếng từ trước tới nay.

Chuyện của người, người không màng trong khi ta lại sồn sồn khóc mướn. Hồ Ngọc Hà đâu có nói rằng cô ấy cảm thấy tủi thân hay không được tôn trọng trong đêm nhạc, các bạn nói đấy chứ.

Tôi từng đến rất nhiều chương trình ca nhạc và đôi lúc cảm thấy khó chịu vì tiếng cổ vũ, la hét của khán giả khi ca sĩ đang thể hiện trên sân khấu.

Và cũng đôi lần tự nhủ đừng tiếp tục để bản thân bị quấy rầy bởi một đống âm thanh tạp nham, không thể nào phân biệt được đâu là giọng ca sĩ hát đâu là tiếng la hét thay vì nằm dài trong phòng và từ từ thưởng thức bất kỳ ca khúc nào mình yêu thích.

Vậy nên, tôi coi sự im lặng trong khi Hà Hồ thể hiện What is love trong đêm chung kết The Voice là một sự hợp tác.

Bởi chắc rằng, với vũ đạo khó nhằn như thế, việc cô ấy phải hát lớn hơn để át đi tiếng la hét của khán giả là điều rất khó khăn.


Đám đông im lặng ở phía bên trái ảnh đã bị phản ứng rất dữ dội sau đêm gala công bố kết quả The Voice 2015.

Đám đông im lặng ở phía bên trái ảnh đã bị phản ứng rất dữ dội sau đêm gala công bố kết quả The Voice 2015.

Rất nhiều người đã kiên quyết đám đông im lặng ấy đều là fan của Mỹ Tâm. Dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì chuyện cũng không có gì quá để đáng phải bàn.

Tôi yêu Mỹ Tâm, thích Hà Hồ, nghiện Khánh Ly nhưng cũng chẳng bỏ qua Đàm Vĩnh Hưng. Ơ kìa, đừng vội kết luận tôi là kẻ dễ dãi hay bĩu môi chê bai rằng tôi là một kẻ chẳng có gu.

Cứ thử cho tôi nghe nhạc của Adam Levine đi, tôi sẽ tắt ngay tắp lự. Vì sao ư? Vì hắn ta không có một cô bạn gái suốt ngày chết mê chết mệt, đến đi ngủ thỉnh thoảng vẫn còn gọi tên.

Nói vậy để thấy cái sự yêu ghét đôi khi nó không nằm ở âm nhạc mà ở cảm giác của con người. Yêu thương là vô hạn nhưng bản thân tôi là hữu hạn.

Tôi không định bắt mình phải yêu mến cả thế giới. Họ, những người tắt hết đèn led, trong đêm gala công bố kết quả The Voice 2015 cũng vậy.

Tôi chưa từng đọc được quy định nào về việc yêu Mỹ Tâm thì phải cổ vũ cho Hà Hồ. Thế nên đừng vội quy kết rằng họ là những kẻ không biết điều, bất lịch sự hay vô văn hóa chỉ vì không vỗ tay cho một nghệ sĩ không phải là thần tượng của mình.

Không vỗ tay cho Hà Hồ ư, đó mới là 1 fan chân chính! Im lặng trước Hà Hồ ư, đó là hành động đẹp.

Màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà trong Đêm Gala The Voice 2015.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tôi cũng tin rằng, họ không phải là những người ghét Hà Hồ như những lời đồn thổi. Bởi nếu ghét thật thì sẽ chẳng trật tự trong phần trình diễn đến vậy.

Mặt khác, không phải ai cũng biết rằng, đám đông im lặng hôm đó đã phải có mặt tại sân khấu The Voice 2015 vào lúc 12h trưa và chờ đợi cho đến 9h tối mới được lên sóng. Từng ấy thời gian, ngồi không cũng mệt chứ đừng nói gì đến chuyện la hét.

Thế nên, giữa hàng loạt những tiết mục có thần tượng biểu diễn và không có, việc họ chọn cổ vũ cho thần tượng cũng là điều dễ hiểu.

Cũng vì lẽ đó mà các bạn cũng đừng vội nặn ra những giọt nước mắt đầy thương cảm. Hồ Ngọc Hà không phải là lính mới, cô thừa kinh nghiệm để hiểu chẳng có nghệ sĩ nào có thể giành trọn cảm tình của 100% khán giả yêu nhạc.

Việc Hồ Ngọc Hà không được vỗ tay cho phần trình diễn càng không phải là lỗi của Mỹ Tâm. Do vậy, nữ ca sĩ đến từ Đà Nẵng chẳng việc gì phải cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì về hành động đó cả.

Chẳng ai có quyền bắt buộc ai phải thích hay không thích một ai đó. Tình cảm đến từ tự nhiên thì cứ để cho nó diễn ra tự nhiên như vốn thế.

Tiếp theo đó, hãy nhìn sự việc dưới một con mắt khác để bản thân bạn cũng nhận ra rằng: “À, hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm”.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại