Khánh Thi: Thích đủ thứ, trừ tiền đàn ông cho!

Tuyên bố thẳng thắn của nữ hoàng dancesport cũng phần nào bộc lộ rõ tính cách của cô, cả trong cuộc sống lẫn tình yêu.

Không hiếm những hảo thủ trên đấu trường thể thao lấn sân showbiz nhưng để thành công và được khán giả đón nhận thì ngoài Thúy Vinh có lẽ cái tên Khánh Thi là minh chứng điển hình nhất. Tuy nhiên, khác với đàn chị Thúy Vinh khẳng định mình ở một lĩnh vực chẳng liên quan gì đến môn thể thao cầu mây sở trường của cô thì Nữ hoàng dancesport Khánh Thi lại dấn thân vào showbiz và tỏa sáng bằng chính tài năng ở địa hạt sở trường của mình.

 

Bỏ qua những định kiến thường thấy kiểu dân thể thao và chân dài thường… não ngắn, Khánh Thi chứng tỏ năng lực chuyên môn cũng như khả năng hoạt ngôn của mình ở một vị trí mà bất kỳ ai cũng không thể nghi ngờ trí tuệ của cô: giám khảo các chương trình truyền hình.

Nhan sắc chín mùi, tài năng chín mùi cũng như một sự nghiệp đáng để nhiều người mơ ước nhưng xem ra cuộc chinh phục những miền đam mê khác ở cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từ ca hát cho đến dẫn chương trình… Bận rộn trong rất nhiều những tham vọng của chính mình, Khánh Thi vẫn dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thẳng thắn về rất nhiều góc cạnh trong cuộc sống của cô...

Thích đủ thứ, trừ tiền đàn ông cho!

- Thời gian gần đây chị xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn mới mẻ: MC. Lý do nào khiến chị đột ngột từ bỏ ghế giám khảo để "xuống" làm người dẫn chương trình? Tiền bạc, danh vọng hay chỉ đơn giản là muốn thử sức ở một lĩnh vực mới?

Chính xác mà nói là cả ba, nhưng lý do lớn nhất khiến tôi nhận lời làm MC cho chương trình Got to dance có lẽ là mong muốn được thử thách mình trong một công việc hoàn toàn mới. Còn tiền bạc hay danh vọng, nói không quan tâm là không thật lòng. Nói thẳng, có được cả ba điều mà mọi người đều mong muốn trong một công việc thì tại sao lại không thử sức một lần? Còn MC hay giám khảo cũng chỉ là những công việc, tôi không nghĩ có sự phân biệt quá lớn bởi làm MC hay giám khảo đều phải có những áp lực riêng và đã nhận lời thì phải có trách nhiệm cũng như toàn tâm toàn ý để hoàn thành tốt nhất bằng tất cả khả năng có thể.

- Người ta biết nhiều về một Khánh Thi - nữ hoàng dancesport nhưng một Khánh Thi - MC thì vẫn còn quá mới mẻ?

Đến bản thân tôi còn cảm thấy chưa quen nói gì tới người hâm mộ (cười). Tôi chưa từng được đào tạo bài bản về dẫn chương trình nên thật sự cũng gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn mới bắt đầu. Có điều, tính tôi khá "cứng đầu" nên việc gì làm chưa tốt tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa chứ không nghĩ tới chuyện thoái lui hay bỏ cuộc. Hơn nữa, MC cũng là một trong những niềm đam mê của tôi nên tôi buộc mình phải nỗ lực hơn để chinh phục công việc mới mẻ này.

- "Một trong những đam mê", vậy còn những niềm đam mê khác?

Đam mê của tôi thì nhiều lắm. Từ dancesport, ca hát cho tới bán giày, thậm chí là bán chè, cái gì tôi cũng thích. Có điều, thích nhất vẫn là... tiền nhưng là tiền do mình làm ra chứ không phải tiền người khác cho, đặc biệt là đàn ông. Tôi thích kiếm tiền, thậm chí sẵn sàng lao vào những công việc mới, những thử thách mới để có thêm thu nhập nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện để ai đó "nuôi" hay nói thẳng ra là có một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng nhờ vào việc “ký sinh” trên ví tiền người khác.

- Nói thế chị không sợ mình đụng chạm và có phần lạc lõng với phần lớn chân dài trong showbiz Việt?

Tôi nghĩ chắc do cái tôi của mình quá lớn nên tôi thích tự tay mình làm ra mọi thứ chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế. Chuyện tình cảm cũng vậy, khi đã để tiền bạc xen vào sẽ nảy sinh nhiều vấn đề và tôi thì không muốn vậy. Tuy nhiên, tôi không quá cứng nhắc tới mức kiên quyết từ chối tất cả mọi thứ đâu. Bởi, suy cho cùng thì có phụ nữ nào không rung động trước những chân thành, phải không? Những món quà đến từ tình cảm chân thành, mang giá trị tinh thần hơn vật chất luôn làm tôi thích thú.

- Vậy nhà cửa, xe hơi và nhiều món đồ đắt tiền chị đang sở hữu đến từ đâu?

Như tôi đã nói, tất cả những thứ đang có do chính tôi làm ra. Và không phải bây giờ tôi mới có mà thực ra từ sau Bước nhảy hoàn vũ mùa giải thứ 2 tôi đã tự mua được nhà và xe ở TPHCM rồi. Tất nhiên, không phải siêu xe hay biệt thự nhưng tôi có quyền tự hào vì đó là thành quả lao động, là mồ hôi nước mắt của mình.

 

- Mua được nhà và xe sau chỉ ít năm Nam tiến, trong khi dancesport không phải là một nghề "hái ra tiền", câu chuyện của chị có vẻ rất khó tin?

Thật ra, nó còn khó tin hơn khi mọi người biết rằng tôi đã lập nghiệp tại đất Sài Gòn như thế nào. Khi tôi quyết định vào Nam, gia đình và cha mẹ đều không đồng ý, thậm chí tiền bạc cũng gần như phải đi vay mượn hoàn toàn. Tôi còn nhớ khi tâm sự chuyện muốn Nam tiến cùng người chị họ và ngỏ ý mượn 30 triệu làm vốn, chị ấy đã ngần ngừ khá lâu trước khi khuyên: "Chị sẽ đưa cho em tiền để vào Sài Gòn chơi, du lịch, mua sắm xả stress một tuần rồi quay trở về Hà Nội cũng chưa muộn".

Nhưng chỉ sau 4 ngày đặt chân vào Sài Gòn, tôi đã tìm địa điểm và mở được lớp dancesport đầu tiên của mình tại sân vận động Hoa Lư. Tôi bắt đầu tất cả với 0 học viên và... một đống nợ nhưng hiện tại, hai trung tâm huấn luyện dancesport mang tên Khánh Thi đã được hình thành với hàng trăm học viên hoạt động tấp nập mỗi ngày. Thành quả này cũng là lý do khiến tôi có thể tự tin về chuyện kinh tế, đồng thời bớt đi áp lực tiền bạc khi đến với những bộ môn nghệ thuật mà mình đam mê, theo đuổi.

Tôi cũng sợ… ế lắm!

 

- Thành công trong sự nghiệp, có danh tiếng, độc lập về kinh tế và sở hữu cái "tôi" rất lớn, chị có nghĩ rằng nhiều người đàn ông sẽ ngại ngần khi đứng trước một người phụ nữ như chị?

Tôi hy vọng là không, vì tôi cũng sợ... ế lắm chứ. Đùa một chút nhưng tôi nghĩ có thể có người ngại ngần trước cá tính của mình nhưng cũng có người lại bị chính điều đó thu hút thì sao? Còn chuyện thành công hay danh tiếng, tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng nhiều trong chuyện tình cảm, nhất là mẫu đàn ông thành đạt và tự tin không hề hiếm trong xã hội ngày nay.

- Nhưng sự thật là tới giờ này chị vẫn đang "lẻ bóng"?

Chuyện "lẻ bóng" hay không xin cho phép tôi được giữ cho riêng mình. Bởi từ rất lâu rồi, tôi chỉ muốn người ta nhắc tới mình trong công việc, khen chê những gì mình làm được trong nghệ thuật chứ rất ngại chia sẻ những chuyện riêng tư. Tất nhiên, khi có tin vui, tôi sẽ chẳng ngại ngần thông báo rộng rãi tới tất cả mọi người nhưng phải đợi khi nào thật chắc chắn đã. Còn bây giờ, tôi rất sợ "nói trước bước không qua".

- Xin lỗi hơi riêng tư một chút nhưng có phải "chuyện khó nói" ấy liên quan đến "người tình trên sân khấu" Phan Hiển của chị?

Tôi không biết mình đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi nữa. Phan Hiển là cậu học trò mà tôi rất yêu quý và cậu ấy chỉ là "người tình trên sân khấu" của Khánh Thi thôi, còn ở ngoài nói chuyện với tôi vẫn phải dạ, vâng lễ phép. Hiện tại, Phan Hiển đang tham gia Thử thách cùng bước nhảy và với cương vị là cô giáo, tôi ủng hộ cho Hiển hết lòng cũng là điều hoàn toàn dể hiểu. Có điều, nhiều người thấy tôi thường xuyên chụp hình thân mật chung với Hiển nên đặt ra nghi vấn rồi biệt danh này nọ khiến tôi vừa buồn cười vừa mỏi mệt. Tôi nhớ rõ là khi viết gì cho Hiển trên trang cá nhân, tôi đều gọi cậu ấy là "con trai" chứ có phải là tình nhân đâu nhỉ?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại