Khắc Việt viết "tâm thư" dạy dỗ đàn em thiếu lễ độ

Tường Vy |

Không vừa ý với thái độ và cách làm nghề của một vài đàn em, ca sĩ Khắc Việt đã viết những dòng chia sẻ khá dài để “dạy dỗ”.

Mở đầu "bức tâm thư", Khắc Việt kể lại khoảng thời gian khó khăn khi anh và một vài đồng nghiệp khác phải đi hát lót với mức cat-xe 150 nghìn đồng/đêm, có khi còn bị khán giả đuổi xuống, nhưng “được hát là vui rồi”.

Khắc Việt nhấn mạnh: “Ngày đấy hay bây giờ, gặp từ bầu show từ những ngôi sao từ những người anh hay em, găp là đều chào hỏi lễ phép.”

Anh tỏ thái độ không hài lòng với những đàn em nhỏ tuổi nhưng thiếu lễ độ: “Các em ngồi cạnh, các em gặp các anh đi trước cũng chả chào. Các em như có 1 thế lực nào đó đỡ các em ở phía sau, các em nhìn các anh như không biết là ai.”

Khắc Việt thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa tốt của 1 số đàn em: Thiếu lễ độ, coi thường khán giả...

Khắc Việt thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa tốt của 1 số đàn em: Thiếu lễ độ, coi thường khán giả...

Không chỉ thiếu lễ độ với những đàn anh, đàn chị trong nghề, Khắc Việt còn chỉ ra những “ngôi sao” này cũng không hề tôn trọng khán giả: “Các em lên Facbook chửi khán giả, các em đòi hỏi được hát trước mỗi chương trình, và từng đấy tiền là hát đúng bấy nhiêu bài dù khán giả muốn thêm.”

“Các em bây giờ như những con nhím chỉ cần 1, 2 câu chê bai của khán giả là các em xù lông lên và cãi nhau tay đôi với họ. Các em nên nhớ khán giả là người cho các em sự nổi tiếng cho các em tiền, cho các em những vật chất.

Vì họ là những người bỏ tiền xem các em hát, mua đĩa của các em hay bỏ thời gian để nghe và yêu thích những ca khúc và giọng hát của các em”.

Bức tâm thư khá dài của Khắc Việt.

Bức tâm thư khá dài của Khắc Việt.

Sau khi chỉ ra những tật xấu của các đàn em, nam ca sĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Thời gian hào quang đến nhanh và đi nhanh lắm, chỉ 1 thời gian nữa khi khán gỉa các em không còn như bây giờ, cat-xe hay bài hát các em không còn hot nữa, show ít đi kiếm tiền không như bây giờ nữa, các em sẽ thấy giá trị của khán giả và những người yêu thương mình như thế nào.

Các em sẽ thấy giá trị của những người đi hát hằng đêm vì cuộc sống vì đam mê nó như thế nào. Tỉnh lại trước khi quá muộn nhé, không thì các em chưa toả sáng tổ nghề đã lấy mất ánh sáng đấy đi đấy.”

Chỉ sau ít phút chia sẻ, “tâm thư” của Khắc Việt đã nhận được hàng ngàn lượt like và comment. Mặc dù không chỉ đích danh ai, cũng không quá “lên giọng” để gây sự chú ý song những lời tâm sự chân thành, đầy cảm xúc của Khắc Việt thu hút được rất nhiều sự đồng cảm từ phía khán giả cũng như đồng nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại