Kate – bông hồng tri kỉ đến từ thanh xuân của Leonardo DiCaprio

Jung Bé |

Chuyện tình Jack Rose có thể chìm xuống đáy đại dương mênh mông cùng tình yêu dang dở, nhưng tình bạn của Leonardo DiCaprio và Kate thì mãi bền lâu, mãi đậm sâu theo năm tháng.

Từ những cô cậu đôi mươi 19 năm về trước…

Có lẽ cho đến hôm nay, hàng triệu người hâm mộ vẫn không thể quên được cảm giác xót xa khi nàng Rose buông tay Jack để anh chìm xuống lòng đại dương. Cái chết đã chia lìa một trong những tình yêu đẹp nhất điện ảnh Mỹ, lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả.

Một chàng trai và một cô gái đến từ những nẻo đời khác biệt, tình cờ gặp nhau trên chuyến giữa Đại Tây Dương bao la. Cuối cùng họ phải kết thúc cuộc tình ngắn ngủi trong bi kịch.

Nhiều người vẫn hay nhắc lại năm 1997, năm mà Titanic đã làm rung chuyển thế giới điện ảnh và trở thành một bộ phim bất hủ về tình yêu, về tuổi thanh xuân.

“Chàng Jack” và “nàng Rose” không đơn thuần là cặp nam nữ xứng đôi trên màn ảnh, mà đã trở thành biểu tượng cho chính thời son trẻ trong lành nhưng cũng đầy giông bão của mỗi chúng ta.

Còn hình ảnh nào đẹp hơn khoảnh khắc hai người yêu nhau đứng trước mũi tàu, dang tay đón gió biển, ngập tràn trong hạnh phúc và mơ mộng.

Còn hình ảnh nào đau buồn hơn giây phút chàng lựa chọn cái chết để dành sự sống cho người anh yêu thương. Chàng dần dần chìm vào dòng nước lạnh băng, nàng ở lại với trái tim tan nát.

Không chỉ khiến hàng triệu khán giả “tốn khăn giấy”, bộ phim còn khiến chúng ta phải suy nghĩ về ý nghĩa đích thực của tình yêu và cuộc sống.

Gặp nhau trong bộ phim Titanic năm ấy, cả Kate Winslet và Leonardo DiCaprio đều còn rất trẻ. Họ cùng ước mơ, cùng dấn thân để rồi cùng nhau nổi tiếng khắp thế giới.

Họ trở thành những người bạn thân, những người mà dù cho có hôn nhau hàng trăm lần lên màn ảnh nhưng vẫn không có chút lãng mạn hay xúc động nào ở ngoài đời.

Với Leo, Kate luôn là “người bạn đồng giới”. Còn Kate, ánh mắt cô dành cho Leo luôn trìu mến nhưng lại là sự trìu mến như dành cho người thân.

Kate và Leo đã bắt đầu có một tình bạn tri kỉ như vậy đấy. Tôi vẫn thường cho rằng, nếu như hai người thành đôi trong đời thực, thì hẳn là chúng ta sẽ không thấy được quãng đường gần 2 thập kỉ họ sánh đôi bên nhau.

Bởi lẽ tình bạn trong sáng vẫn luôn bền vững, sâu sắc hơn tình yêu đôi lứa.

…đến những diễn viên trưởng thành mắt đã đầy dấu chân chim

Kate Winslet không còn trẻ trung như cái thời gặp Leonardo DiCaprio lần đầu ở phim trường Titanic. Đôi mắt của ngôi sao hàng đầu Hollywood đã có vết chân chim sau gần 20 năm trải qua 3 đời chồng, đủ niềm vui cùng nỗi buồn ở làng giải trí.

Nhưng như lời Kate từng thổ lộ, “tôi không biết phải làm thế nào ở Hollywood này nếu không có Leo”. Thật may mắn cho Kate vì nàng luôn có người bạn ấy thấu hiểu, đồng hành, sẻ chia cùng nhau từng khoảnh khắc trong sự nghiệp và cuộc sống.

Còn nhớ khi Kate giành chiến thắng ở Quả cầu vàng 2009, Leo ngồi dưới hàng ghế khách mời, ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Trong màn phát biểu của mình, Kate đã nói “Leo à, tôi thực sự hạnh phúc khi có thể đứng ở đây và nói với bạn rằng, tôi yêu bạn và yêu đến vô cùng tình bạn suốt 13 năm của chúng ta”.

Còn nhớ trong đám cưới bí mật của Kate và người chồng thứ 3 Ned Rockroll vào năm 2013, chính là người đã hộ tống cô đến lễ đường, trao gửi cho người đàn ông mà cô lựa chọn.

Và trong giây phút Leo chiến thắng ở SAGs hay lần đầu có được tượng vàng Oscar, không ai khác ngoài Kate là người hạnh phúc nhất. Cô đã bao lần ôm chầm lấy anh để chia sẻ giây phút xúc động trong những lễ trao giải.

Cuối cùng thì thời gian cũng không trả lại tuổi xuân cho ai cả. “Rose” đã 3 đời chồng còn “Jack” điển trai trẻ trung ngày nào nay đã là người đàn ông 41 tuổi cô đơn lẻ bóng.

Anh vẫn mải miết kiếm tìm một bóng hình có thể ở lại mãi mãi, chứ không vội vã đến rồi đi như những cô người mẫu tóc vàng, chân dài từng cặp kè suốt 20 năm qua.

Những người yêu mến cặp đôi Jack & Rose ngày nào vẫn ước ao có một ngày hai người thành đôi ngoài đời thực. Nhìn ánh mắt họ dành cho nhau, có lẽ cũng giống như Tô Hữu Bằng và Triệu Vy vậy.

Chỉ có điều, họ sẽ chỉ là những người bạn bước đi cạnh nhau, đi song song cùng nhau cho tới mãi về sau mà thôi.

Vậy đấy, có thứ tình cảm không thể gọi là tình yêu, thiêng liêng hơn hai chữ tình yêu, nhưng cũng không còn là tình bạn, mà là tri kỉ. Hơn cả một người yêu, hơn cả một người bạn.

Thứ tình cảm mà những con người nổi tiếng, giàu có và thành công hàng đầu Hollywood dành cho nhau từ những năm tháng non nớt vào nghề, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay.

Leo đã chờ đợi 20 năm để có tượng vàng Oscar, và để có một người phụ nữ tri kỉ như Kate ở cạnh, có lẽ cả đời cũng chỉ tìm thấy một lần mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại