Jennifer Phạm lo sợ kẻ ác ý làm tổn thương khi mang bầu

Tấn Lâm |

(Soha.vn) - Hoa hậu đã có những dòng chia sẻ chân thành trên trang cá nhân.

Jennifer Phạm viết: "Jenni và gia đình xin cảm ơn những tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Jenni tin rằng với bất cứ người cha người mẹ nào thì con cái luôn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc và là món quà vô giá mà ơn trên đã ban cho".

Jennifer Phạm giải thích lý do việc chậm chia sẻ tin vui có bầu
 

 "Với niềm vui ấy chắc hẳn những người mẹ khác cũng sẽ như Jenni, muốn được chia sẻ với những người thương, người thân nhưng rồi cũng khó tránh những kẻ ác ý, luôn tìm kiếm mọi cách để làm tổn thương người khác và lấy việc đó làm niềm vui và hạnh phúc của riêng mình".

Hoa hậu tiếp lời: "Vì mong muốn được sự bình yên cho gia đình, cho bản thân, và cho thiên thần bé nhỏ của mình. Đặc đặc biệt là trong những tháng đầu nhạy cảm của thai kỳ. Jenni đã chậm trễ chia sẻ tin vui đến cả nhà, mong mọi người sẻ cảm thông cho.

Theo lời Jennifer, sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn nếu cô vẫn luôn được ở một góc bé nhỏ nào đó trong lòng mọi người, khán giả sau thời gian vắng bóng khá lâu.

"Cầu mong cho sự yên bình và mọi điều tốt đẹp đến với cả nhà và chúc cả nhà một ngày thật vui nhé", Jennifer nói.

Rất nhiều bạn bè đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về status của Jenni:

Hoàng Ngọc...: Cầu mong Jenni và gđ nhỏ của bạn bình an và hạnh phúc...hãy nhìn vào những ánh mắt trìu mến của những người thân và bạn bè và bỏ qua đi những phiền muộn của sự ganh ghét...bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, ấm áp.

Tám T...: Chúc Jennifer được những ngày Bình yên hạnh phúc ....thân

Hoa Cỏ...: Chúc Mẹ Tròn con Vuông nhé Jenni, đủ tẻ, đủ nếp rồi, Bảo Nam chắc thích em lắm, có Bố mẹ bên cạnh Hè này thì cậu ấy sung sướng lắm đây! Mừng Jenni đã có con gái, mình thích con gái!

Linh Phuong...: Đúng là người nôi tiếng có khác chỉ một stt báo mình có thai mà quá trời like. quá trời người chúc mừng. Em cũng chúc chị hạnh phúc.

Nữ Hoàng...: Đúng vậy. Khi có baby thi vui mừng khi đó nước mắt tự dưng rơi mà không hay, người mẹ nào chẳng muốn tốt cho con mình đâu, nên bây giờ mới nói là bình thường. Chẳng những vây, khi mói sanh không nên cho thăm hỏi nhìu nữa là khác, ai nói j mặc kệ, hihihi

Lê Bảo...: Chúc cho con gái của jenni xinh đẹp và thông minh như ba và mẹ của bé nhé. Mong jenni mãi hạnh phúc.

Bùi Phạm...: Mình hãy sống cho bản thân mình vì không ai có thể sống thay mình được, và jenni hãy hạnh phúc khi ơn trên đã ban cho mình những thiên thần đáng yêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại