Hotgirl Mai Thỏ muốn "rực rỡ" hơn nữa trong năm Giáp Ngọ

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Theo chia sẻ của hot girl Mai Thỏ, Tết là dịp cô tạm ngừng đi show, đi chơi để ở bên gia đình và người thân.

1 năm đã chuẩn bị đi qua, Mai Thỏ có thói quen nhìn nhận để tổng kết lại 1 năm không?

Năm 2013 vừa rồi là 1 năm rất đáng nhớ đối với Mai Thỏ và có lẽ cũng là năm “bùng nổ” nhất của mình từ trước tới giờ. Năm nay Mai thỏ vừa hoàn thành tốt nghiệp ĐH Hà Nội và sắp tới là ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp, đó là những bước đệm để mình có 1 bước tiến mới trong năm tới cũng như trong tương lai.

Ngoài ra, con đường nghệ thuật ban đầu Mai Thỏ chỉ xác định là nghề tay trái, không ngờ trong năm 2013 vừa rồi Mai Thỏ lại có thể bén duyên thêm với công việc MC và cả diễn viên, đạo diễn sự kiện nữa. Quả thực mình hơi bị “tham” quá và ôm 1 khối lượng công việc khá lớn cộng với việc học tập trên trường nên năm vừa rồi là 1 năm khá bận rộn đối với mình.

 Hot girl Mai Thỏ.

Hot girl Mai Thỏ.

Điều mình cảm thấy hài lòng nhất là đã có thể dành được nhiều thời gian và tham dự được nhiều chương trình từ thiện hơn, góp được chút tấm lòng nhỏ nhoi đến các em nhỏ cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống.

Nhưng để tổng kết lại thì mình vẫn chưa thể hài lòng với hiện tại, mình vẫn muốn được cống hiến thật nhiều thật nhiều sức lực cũng như cố gắng trong năm tới thêm phần “rực rỡ” hơn nữa.

Thông thường Mai Thỏ đón Tết thế nào?

Gia đình Mai Thỏ ở Hà Nội nên vẫn luôn được hưởng 1 cái Tết rất nhộn nhịp và đầm ấm. Thông thường những ngày lễ tết, mình vẫn thường phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại phòng ốc và đặc biệt là 2 mẹ con còn rất hay mày mò làm nhiều món đặc biệt dành cho ngày Tết.

Như nhiều gia đình ở Hà Nội, mình thấy rất ít người còn giữ được phong tục nấu bánh chưng, nhưng riêng nhà Mai Thỏ năm nào rảnh là vẫn cứ làm như 1 thói quen.

Phụ mẹ gói bánh rồi tự làm thịt bò khô, tự nấu các món cổ truyền của ngày tết khiến cả gia đình thêm gần nhau hơn. Có những năm mình còn tự làm bánh ga-tô hay tự làm cây hoa mai, chậu cây hoa đào bằng vải voan hay đá để biếu, tặng cho người thân nữa.

Đêm 30 mình vẫn thường giúp mẹ làm mâm cúng tổ tiên và sau đó là ra đường xem pháo hoa trên phố cùng bạn bè cho có không khí, rồi mùng 1 cả gia đình ra chùa cầu may, hầu như mình luôn cầu cho cả gia đình luôn mạnh khỏe và luôn sum vầy hạnh phúc bên nhau, mình nghĩ điều ấy là quan trọng nhất rồi.

Trong mâm cỗ ngày Tết của gia đình, Mai Thỏ có đảm nhận nấu món nào không? Thích ăn món nào nhất trong dịp Tết?

Những ngày thường, khi không bận công việc mình vẫn đảm nhận vai trò nấu nướng trong gia đình nên với ngày tết đó là điều tất nhiên của cô con gái rồi. Hầu như các món thì mẹ mình làm bếp trưởng và mình là bếp phụ lon ton giúp mẹ làm mâm cỗ Tết .

 Mai Thỏ tỏ ra rất khéo tay trong việc nội trợ.

Mai Thỏ tỏ ra rất khéo tay trong việc nội trợ.

Mình thích nhất là món gà luộc trong đêm 30. Không phải vì món gà mà vì cái không khí của đêm 30 ấy làm mình luôn nhớ mãi.

Gia đình mình cứ có thông lệ đến đêm 30 dù mọi người có đi chơi về muộn thế nào thì vẫn chờ nhau đông đủ quây quần bên mâm cỗ, uống rượu vang chúc nhau trong năm mới, lì xì và đặc biệt là cả nhà cùng xẻ thịt con gà ăn uống và ngồi ôn lại những kỉ niệm năm cũ đã qua. Cái không khí đầm ấm ấy là điều hạnh phúc nhất của mình lúc đón năm mới.

Mai Thỏ có nhận show hoặc đi du lịch vào dịp Tết không?

Thông thường ngày tết là để dành cho gia đình,bạn bè và cả cho chính bản thân mình được nghỉ ngơi nữa. Nên mình thường không nhận bất cứ lịch gì vào ngày Tết cả.

Cả năm mình đã rất tiếc vì có nhiều khoảng thời gian không thể dành được cho những người mình thương yêu rồi nên Tết mình không muốn phụ lòng mọi người thêm nữa.

Mai Thỏ cũng sẽ không đi du lịch vào dịp đặc biệt này. Vì mình nghĩ ngày Tết là để trở về với gia đình,nên nơi đâu có gia đình mình thì nơi đó sẽ là Tết. Nếu cả gia đình mình cùng quyết định sẽ đi du lịch đón Tết thì mình sẽ rất vui vẻ đi để hưởng 1 cảm giác mới.

Bạn có thể chia sẻ kỷ niệm khiến bạn không thể quên về Tết?

Tết với mình thường có nhiều kỉ niệm vui nên để kể thì không thể hết được. Nhưng mình nhớ nhất là ngày xưa, mình chưa biết cảm giác nấu bánh chưng là như thế nào.

1 lần sang nhà bạn được ngồi trông nồi bánh chưng cùng đám bạn, mình thấy 1 cái nồi rất to, bốc khói nghi ngút. Tất cả quây quần nói chuyện,chơi trò chơi rồi còn bỏ cả trứng vào củi để thành trứng nướng, nhưng cuối cùng là bị cháy đen thui. Nhớ lại không khí ngày đó mà mình vẫn thấy rất vui.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại