Hot girl Mai Thỏ: Hành động của Bà Tưng là sự điên loạn, nông nổi!

Ngân An |

(Soha.vn) - Hot girl đến từ Hà Nội cảm thấy lạ lẫm khi mọi người lại hùa nhau để ủng hộ một "hiện tượng" thích gây sốc để nổi tiếng.

- Mấy ngày gần đây, cư dân mạng đang phát cuồng vì một cô gái có nickname là Bà Tưng, Mai Thỏ chắc hẳn cũng không bỏ qua cô nàng này?

Tôi có đọc được tin trên một vài báo mạng. Nhưng nói là phát cuồng thì ghê quá, tôi thấy mọi người chỉ đang tò mò về một "hiện tượng" cố gây chú ý để nổi tiếng thôi.

- Nhưng cái "hiện tượng" bạn đang nói vẫn đang được mọi người gọi là "hot girl" đấy thôi?

Tôi không nghĩ tự quay vài clip nhảy táo bạo thì đã được xưng danh là "hot girl". Khi trở thành một "hot girl", bạn cũng phải gánh nhiều trọng trách lắm chứ. Giống như làm dâu trăm họ vậy, lúc nào cũng phải cố gắng để khẳng định bản thân trong từng lĩnh khác nhau.

Bản thân Mai Thỏ cũng vậy, để xứng với danh xưng này, tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng. Ngoài việc tốt nghiệp hai trường đại học, tôi không muốn chỉ dừng ở công việc của một người mẫu ảnh, tôi còn làm MC và sắp tới là đạo diễn nữa.

Điều quan trọng là bạn phải luôn cố gắng hoàn thiện vẻ đẹp của tâm hồn,trí thức. Đó mới là điều in dấu trong lòng mọi người mãi mãi chứ không phải việc gây sốc để nổi tiếng.

Mai Thỏ: Hành động của Bà Tưng là sự điên loạn của tuổi trẻ
 

- Từ một cô gái không tên tuổi, bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm chú ý, sự đánh đổi này cũng đáng đó chứ?

Tôi không biết cô ấy suy nghĩ gì mà có thể làm được những điều đó. Tôi gọi đó là sự điên loạn của tuổi trẻ, hoặc có thể là sự nông nổi của tuổi mới lớn.

Nếu chỉ dừng lại với clip nhảy táo bạo thì không nói làm gì, điều khiến tôi sốc nhất là những bức ảnh chụp cùng những đồ dùng nhạy cảm như... bao cao su và sextoy (tạm dịch: Đồ chơi tình dục).

Có thể với cô ấy đó là chuyện bình thường, nó đơn giản chỉ là hành động của một người cá tính. Nhưng sao cô ấy không nghĩ những việc đó sẽ ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình bạn bè ở quê nhà như thế nào?

Trước khi làm một việc gì phải suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ chứ đừng để sau này phải hối tiếc vì quá khứ, đừng để những việc mình làm trở thành vết nhơ không thể xóa được trong cuộc đời hay trong tâm trí của những người thân.

- Nhưng vẫn có người cảm thấy việc không mặc áo lót nhảy Gentlmen cũng là một ý kiến không tồi, vì ít nhất cô ấy cũng rất xinh đẹp...

Ngược lại, tôi thấy tiếc vì điều này. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, ăn hình, nếu tham gia làm một số hoạt động nghệ thuật thì có lẽ sẽ để lại dấu ấn tốt hơn trong lòng công chúng.

Tại sao lại phải dùng đến cách gây sốc phản cảm như vậy để nổi tiếng? Nổi tiếng theo cách này để làm gì và nhận được những gì?

- Không mặc áo ngực tránh căn bệnh ung thư vú, đây cũng là một lời khuyên có căn cứ khoa học...

Với người có suy nghĩ bình thường, họ sẽ vận dụng lời khuyên khoa học ấy khi ở nhà chứ không phải phải để phát tán cho mọi người cùng xem. Cũng chẳng ai biến nó thành một cái cớ để gây sốc rồi lại hô hào khẩu hiệu như việc làm ấy là một điều đúng đắn.

- Phải chăng phụ nữ thường có cái nhìn quá khắt khe về nhau bởi tôi thấy phái mạnh cũng ủng hộ Bà Tưng nhiều đó chứ?

Điều đáng lo ngại nhất không phải là sự ủng hộ mà là việc cô ấy đã góp phần làm thay đổi quan điểm của một bộ phận giới trẻ ở độ tuổi mới lớn, những người vẫn chưa thể nhận thức một cách chính xác thế nào là đúng,sai.

Việc mọi người hô  hào ủng hộ cũng góp phần gián tiếp mang lại những hệ lụy không đáng có về nhận thức của giới trẻ, về sự phóng khoáng, dễ dãi thái quá hay làm những hành động phản cảm để được chú ý mà không phải là sự trau dồi bản thân.

- Xem ra, trong "cuộc chơi" này, cô ấy mất nhiều hơn là được?

Để nổi tiếng bây giờ đơn giản lắm, nhưng quan trọng là sẽ nổi tiếng theo cách nào thôi. Nếu chỉ nhờ vài chiêu trò gây sốc thì đó chỉ là cơn sốt hời hợt thoáng qua. Rồi cũng sẽ chẳng ai còn nhớ đến hoặc có chăng thì cũng là những điều không mấy tốt đẹp.

Bà Tưng đã mất hết bạn bè ở quê còn gì? Tôi nghĩ kéo theo đó là mất hết cả lòng tin trong chính gia đình của cô ấy.

- Nếu là Bà Tưng, bạn có dám làm việc mà cô ấy đã và đang làm không?

Tôi nghĩ không phải là chuyện dám hay không dám mà là có nên làm hay không. Có nhiều cách để khẳng định mình và nổi tiếng một cách lâu dài và được nhiều người ủng hộ hơn cơ mà.

- Nếu ai đó nói bạn đang ghen tị khi nói ra những lời này thì sao?

Tôi nghĩ việc ghen tị chỉ là với một người hơn hẳn mình ở cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn tri thức. Với tôi, cô ấy đã chứng minh được điều gì đâu? Tôi không thích sự so sánh đó. Tôi không giống bất kì ai và cũng chẳng có ai có những khả năng giống tôi

Những nghệ sĩ lao động nghệ thuật chân chính chắc hẳn cũng thấy buồn khi biết những việc cô ấy đã làm. Có những người hoạt động nghệ thuật bao năm, miệt mài cống hiến vì nghệ thuật mới được mọi người biết đến và tôn vinh.

Vậy mà chỉ vì một hành động gây sốc phản cảm, mọi người lại hùa vào ủng hộ cô gái ấy. Mọi thứ như dần đảo lộn hết cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại