Host "Những kẻ lắm lời" lên tiếng giữa "tâm bão"

Cẩm Giang |

Một cách thẳng thắn, stylist Lê Minh Ngọc - một trong những VJ của "Những kẻ lắm lời" - đáp trả lại những phản hồi tiêu cực từ phía dư luận.

Dùng những từ ngữ thẳng thắn quá mức để bình luận về thời trang, khả năng ca hát của người nổi tiếng, Những kẻ lắm lời đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận trong mấy ngày qua.

Kéo theo đó, ba VJ của chương trình - MC Thùy Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch - cũng trở thành những cái tên được thường xuyên nhắc đến.

Không ít người tỏ ra khó hiểu với những gì cả ba đang làm, nhất là khi cách họ bình phẩm dễ dàng khiến người nghe phật lòng.

Giữa tâm bão, stylist Lê Minh Ngọc không ngần ngại đối diện với những câu hỏi thẳng vào vấn đề.


Stylist Lê Minh Ngọc.

Stylist Lê Minh Ngọc.

Sợ nhất trong giới showbiz là những người đạo đức giả

Cơ duyên nào đưa anh đến với Những kẻ lắm lời?

Chương trình cần một nhân vật trông có vẻ sáng sủa, có kiến thức về thời trang. Nếu bạn theo dõi Những kẻ lắm lời, sẽ thấy phần chính mà tôi đảm nhiệm là về thời trang.

Khi nhận lời làm host cho chương trình, anh có đắn đo nhiều không?

Để quyết định tham gia chương trình, tôi đã suy nghĩ khá lâu. Bởi 10 năm làm nghề stylist, biên tập viên thời trang cho các tạp chí lớn như Đẹp, ELLE hay F Fashion, tôi thường đứng sau hậu trường chứ ít khi ló mặt để lên tiếng.

Chính thế, Những kẻ lắm lời là một trải nghiệm mới mà tôi thấy khá thú vị.

Nhưng dù là stylist, có lần tôi thấy anh còn đưa ra nhận xét ở cả khía cạnh âm nhạc, cụ thể hơn là khuyên người nọ nên đi hát, người kia thì không. Hình như có sự liều lĩnh ở đây?

Tôi là một stylist, biên tập viên thời trang. Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn công việc của mình. Ở những khía cạnh không phải chuyên môn tôi thường nói ít hơn các bạn dẫn khác và đưa ra các ý kiến có tính trung thực và khách quan của một khán giả.

Tại sao xã hội có rất nhiều vấn đề để bàn cãi nhưng anh và bạn dẫn chỉ nhắm chủ yếu vào giới showbiz?

Mới tuần trước, chúng tôi bàn luận về chủ đề nghe rất hấp dẫn: startup. Tuần này, nói về vấn đề giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm trong phần chính có tên gọi Bictionary (từ điển của Bitch).

Những phần còn lại thuộc về chuyên môn của mỗi người, như phim ảnh, thời trang và âm nhạc, nên liên quan đến showbiz là điều dễ hiểu.

Chúng tôi đề cập đến những vấn đề nóng và đưa ra các ý kiến của mình và đương nhiên tôi có trách nhiệm với những lời nói của mình dựa trên cái nhìn khách quan.

Nói như vậy, có lẽ những phản hồi tiêu cực trong thời gian qua đã được anh đón nhận một cách bình thản?

Tôi đón nhận chúng có chọn lọc. Có những góp ý rất chính xác, chúng tôi chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm và ghi hình tập mới hay hơn.

Anh có nghĩ rằng việc mang ai đó ra mổ xẻ hay chê bôi một cách công khai như việc anh, MC Thùy Minh và nhà văn Ngọc Thạch đang làm trong loạt video này là điều không nên, nhất là khi những gì anh nói chỉ thể hiện quan điểm cá nhân?

Điều tôi sợ nhất trong giới showbiz chính là những người đạo đức giả. Những luận điểm tôi đưa ra dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Tôi cũng chỉ muốn thành thật với chính mình và mọi người thôi.

Có ai chắc chắn rằng chúng ta chưa bao giờ ngồi trong một chiếc bàn và bàn tán sôi nổi về một vấn đề gì đó?

Nhưng có lẽ cảm xúc của những người bị nhận xét cũng nên được cân nhắc...

Thường trong các nhận xét về thời trang của mình, tôi chỉ ra các điểm mạnh và yếu của nhân vật và khai thác chúng.

Điển hình, trong MV “Em đã yêu” của Thuỷ Tiên, phần trang phục thay đổi quá nhiều tạo cảm giác rối mắt dẫn đến khó chịu và không tạo được hiệu quả tốt.

Trong khi trước đây Thuỷ Tiên đã xây dựng được hình ảnh đẹp, nữ tính, gợi cảm còn cá nhân tôi những bộ trong MV này hơi sến.

Còn vì sao tôi “cười rất lớn” khi nhận xét về Đông Nhi thì tôi đến giờ vẫn còn cười luôn chứ không chỉ khi đó.

Theo bình thường, tôi là người dẫn dắt phần “Hôm nay mặc xấu” nhưng ở Tập 20 chúng tôi hoán đổi nhau, Thạch sẽ nói về phần của tôi và tôi nói phần “Gương mặt thân quen”.

Cách dẫn dắt ngô nghê của Thạch (vì là người không rành thời trang) khiến chúng tôi hay cười và còn trêu chọc Thạch trong suốt phần dẫn đó.

Tôi còn không đủ thời gian rảnh để quan tâm ai đã ám chỉ mình!

Phải chăng những mối quan hệ thân thiết trong showbiz có được nhờ nghề nghiệp đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để bật ra những nhận xét có phần quá thẳng thắn đó?

Điểm mạnh của tôi trước đến nay chính là tính khách quan khi khen hay chê một điều gì đó.

Còn nhớ trong một tập của “Hôm nay mặc xấu”, tôi đã chê ca sĩ Ái Phương ăn mặc giống nhân vật Bạch Tuộc trong hoạt hình Nàng tiên cá và khi gặp Phương ở một sự kiện, Phương liền cười nói: “Em xem rồi nha, em sẽ mặc bộ Bạch Tuộc trong Halloween”.

Và cũng nhờ show này, tôi được lên tiếng với những bộ đồ chẳng xấu tí nào, ấy vậy mà vẫn bị các báo mạng đưa vào sao xấu chỉ vì không hiểu được bộ trang phục đó phù hợp ở chương trình họ đến hay không.

Còn những từ ngữ dùng để nhận xét thì sao, có khi tôi thấy chúng được dùng khá "thô bạo". Đó là ý đồ của chương trình hay là thói quen của cá nhân VJ?

Chúng tôi không có kịch bản trước để biết ai nói gì. Chúng tôi tôn trọng quan điểm và ý kiến của nhau nên nhiều khi cũng bất đồng quan điểm khi nói về một vấn đề nào đó.

Lời ăn tiếng nói cũng vì thế không được trau truốt như show truyền hình nhưng lại khá gần gũi với các bạn bởi có những câu nói của tôi đã được nhiều bạn nói đi, nói lại.

Nói như vậy, sự “động chạm” này chưa bao giờ đẩy anh vào rắc rối?

Hiện tại thì không. Không biết trong tương lai có không nhỉ?

Nhưng có quản lý của một ngôi sao đã ám chỉ rằng, những gì anh đang làm là cố tính mượn tên tuổi người nổi tiếng để đẩy gây chú ý, tạo sự ăn khách cho "Những kẻ lắm lời"...

Tôi còn không đủ thời gian rảnh để quan tâm ai đã ám chỉ mình. Ha ha ha. Nhưng nếu muốn nổi, tôi đã nổi lâu rồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại