Hoa khôi Thu Hương kể chuyện về Mrs World 2011

lananh |

Từ Orlando (Mỹ), hoa khôi Thu Hương đã gửi về Việt Nam những chia sẻ thông qua nhật ký hành trình trải dài theo Mrs World 2011.

Theo hoa khôi Thu Hương, vào những ngày này thời tiết thật tuyệt vời, nắng ấm ban ngày và hơi lạnh về ban đêm, một không khí tuyệt vời cho một cuộc thi sắc đẹp của những người phụ nữ đã có gia đình trên toàn thế giới.

Cuộc thi năm nay có hơn 70 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Cùng đọc những dòng nhật ký của Thu Hương.

Đón chúng tôi là một người phụ nữ có nụ cười nhân hậu, bà là thành viên ban tổ chức Mrs World nhiều năm. Bà chuyển cho chúng tôi mỗi người một dải băng giới thiệu đất nước mình đại diện và nói rằng "Chào mừng các bạn đến với cuộc thi Mrs World, chúng tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng tôi không quan trọng bạn mặc trang phục như thế nào, màu da của bạn là gì mà chúng tôi quan tâm đến trái tim của bạn, hãy để trái tim của bạn tỏa sáng". Tôi thực sự ấn tượng về cách nói của bà, điều ấy khiến tôi tin rằng tôi đã có một quyết định và một vinh dự to lớn khi được tham dự Mrs World 2011.

Thu Hương với hai thành viên của BTC giải thưởng Mrs World - những người đã đồng hành với Mrs World từ năm 1985 cho đến nay.

Chị viết tiếp: "Các thí sinh có gần 10 ngày tập trung và sống, tập luyện cùng nhau tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Orlando, một khách sạn lớn với 2000 phòng và sân golf đẳng cấp cao. Ông chủ của khách sạn đã chào đón chúng tôi bằng một bữa tối thân thiện với phần giới thiệu đầy ấn tượng về người vợ mà ông nói rằng với ông bà là người đẹp nhất vì bà đã sinh cho ông 7 người con tuyệt vời.

Mr DAVID A. SIEGEL – Chủ tịch của tập đoàn Westgate resorts, tập đoàn của ông sỡ hữu 27 Resorts trên toàn thế giới.

Trong 10 ngày này chúng tôi sẽ không được gặp gia đình mà cần toàn tâm toàn ý tham gia mọi hoạt động. Với tôi đây là một món quà mà ban tổ chức muốn dành tặng cho các thí sinh và chúng tôi đã thật hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian quý giá này. Sẽ không có những lo toan với công việc, sẽ không phải lo lắng cho chồng con mà hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc hình ảnh của bản thân mình, kết bạn với những người bạn mới ở nhiều quốc gia khách nhau, đấy là những khoảnh khắc mà tôi tin sẽ không có lần thứ hai trong đời.

Những khoảnh khắc thú vị bên cạnh những người phụ nữ đẹp và thành đạt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 8/12 chúng tôi đã có cuộc viếng thăm thị trưởng thành phố Orlando, tại đây tất các thí sinh mỗi người sẽ có 1 phút để giới thiệu về món quà mà mình đã mang theo từ đất nước của mình để tặng cho thị trưởng của thành phố. Tôi đã mặc áo dài của nhà thiết kế Sỹ Hoàng và mang theo món quà vô cùng ý nghĩa của nghệ nhân tranh cát Ý Lan được thực hiện riêng cho tôi làm quà tặng cho thi trưởng.

Thu Hương cùng BTC chụp hình trong tòa nhà của thị trưởng thành phố Orlando.

Một điều khiến tôi thực sự tự hào đó là tà áo dài Việt Nam luôn ghi lại dấu ấn với bạn bè và khiến người mặc luôn nhận được sự tán thưởng. Chiếc áo dài tôi mặc được vẽ hình hoa cúc là một trong những mẫu thuộc bộ sưu tập áo dài của NTK Sỹ Hoàng. Khi tôi mặc tà áo này bạn bè các nước đều trầm trò ngưỡng mộ vẻ đẹp của tà áo, đặc biệt là hình hoa cúc được vẽ thực sự khéo léo trên nền vải trắng nhẹ nhàng thanh thoát.

Mrs Mehico mặc bộ váy được thiết kế theo dạng áo truyền thống của Mehico cũng rất đẹp nhưng cô đã phải thốt lên rằng ‘Mrs Việt Nam, áo của bạn đẹp quá, tôi ước gì có thể một lần mặc áo dài của bạn và chụp hình'. Tôi đã rất vui và nói rằng khi rảnh hãy lên phòng tôi để thử mặc áo dài, tôi sẽ chụp hình bạn làm kỷ niệm.

Tà áo dài luôn giúp người mặc nhận được sự tán thưởng của bạn bè quốc tế.

Còn về tranh cát của nghệ nhân Ý Lan thì thật quá đặc biệt, bức tranh với hai mặt một bên là hình hoa sen, một bên là hình đất nước Việt Nam, tôi đã thật tự hào khi được đứng trên bục và giới thiệu về một nghệ thuật là tranh đặc biệt của Việt Nam với một bức tranh được làm từ 81 màu cát tự nhiện dọc các bờ biển tại Việt Nam.

Khi tôi nói rằng đây là tranh được làm bằng tay từ các mầu cát tự nhiên thì ở bên dưới mọi người sầm xì với nhau rằng 'Ồ, tranh làm bằng cát ư?'. Có lẽ nghệ nhân Ý Lan đã nói đúng khi khẳng định với tôi rằng món quà này sẽ rất độc đáo mà không nơi nào trên thế giới có được. Cảm ơn chị Ý Lan đã giúp tôi có cơ hội tạo sự khác biệt trong cuộc thi này.

Tôi đã rất tự hào khi được đại diện những người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài và giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Mặt 1 của tranh cát Ý Lan vẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam thanh bình.

Mặt 2 vẽ hình hoa sen biểu tượng quốc hoa Việt Nam.

Theo Bưu điện Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại