HH Kỳ Duyên và chuyện người thợ ảnh mới học hết lớp 7

Pa Dun - Mạnh Quân |

"Lười" xuất hiện trước truyền thông nhưng người đàn ông ấy lại luôn âm thầm sát cánh bên mọi hoạt động của Kỳ Duyên.

Sau khi Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, người ta nhắc nhiều về mẹ cô - bà Lại Thị Thêm.

Điều này cũng không có gì là khó hiểu bởi mỗi bước chân Kỳ Duyên đi, mỗi sự kiện Kỳ Duyên đến đều có sự hỗ trợ của mẹ.

Có một người đàn ông, rất ít khi xuất hiện trên báo chí nhưng lại vô cùng quan trọng với cuộc đời cô - ông Nguyễn Văn Thành.

Không chỉ có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ mẹ, người đẹp còn nhận được sự giúp đỡ, chở che to lớn từ bố. Ông chính là người đàn ông luôn theo sát từng bước chân của cô và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho con gái.

Vì cuộc sống khó khăn nên ông không có điều kiện học tập. Những hồi ức tươi đẹp về trường lớp với ông Thành chỉ khép lại vào năm lớp 7.

Sau này, ông theo nghề thợ ảnh. Dưới sự tháo vát và nhanh nhạy của mình, ông Thành cùng vợ trở thành chủ 1 studio áo cưới lớn nhất nhì thành phố Nam Định.

Bản thân không theo nghiệp học nhưng ông luôn ý thức được việc phải hướng con cái đi theo việc học hành, đặc biệt là cô con gái út.

Ông từng chia sẻ rằng mình chiều chuộng Kỳ Duyên như công chúa nhưng luôn kèm cặp và giáo dục cô đúng mực.

Trong suốt 12 năm đèn sách của Kỳ Duyên, ông Thành là người đưa đón con đi học, tham gia các buổi ngoại khóa... bất kể nắng mưa hay giờ giấc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại