Hành trình trở thành mẫu bikini của cô gái sinh ra từ ống nghiệm

Jung Bé |

Jojo đã chứng mình cho cả thế giới biết rằng dù sinh ra từ ống nghiệm cô vẫn là một người bình thường và thậm chí cô có thể tỏa sáng.

Josephine Skriver, hay còn gọi là Jojo – vừa tiếp bước Helena Christensen trở thành người mẫu Đan Mạch thứ 2 sau 19 năm được đeo cánh thiên thần của hãng Victoria’s Secret.

Ít ai biết rằng cha mẹ Jojo đều là người đồng tính (cha đồng tính nam, mẹ đồng tính nữ) và cô được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Hoàn cảnh đặc biệt của Josephine khiến cô từng bị kỳ thị, bàn tán và hầu hết người ngoài đều nhìn cô với con mắt tò mò.


“Tôi không phải người nhân tạo hay sản phẩm khoa học. Tôi là người bình thường”.

“Tôi không phải người nhân tạo hay sản phẩm khoa học. Tôi là người bình thường”.

Josephine cũng chia sẻ thêm, người là cha cô khi đó đã kết hôn với một người đàn ông khác. Cô sống gần gũi với người này cho tới năm lên sáu tuổi và coi như bác mình.

“Tôi không muốn dùng các cụm từ như mẹ kế, bố dượng bởi nó giống như những nhân vật xấu xa trong phim Disney. Chúng tôi gọi bằng từ riêng của mình. Tôi có một người mẹ, một người cha và có thêm bố nữa”.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m78 và số đo ba vòng 81-58-86, Jojo sớm bén duyên với nghề người mẫu. Công việc đầu tiên Jojo làm là chụp hình cho thương hiệu tả giấy Pampers.

Khi đi du lịch đến New York, Jojo được một người bạn phát hiện tiềm năng và sau đó trở về quê nhà gia nhập công ty Unique Copenhagen.

Tháng 2 năm 2011, vượt qua các vòng casting khắc nghiệt, Josephine bắt đầu sự nghiệp người mẫu và thực hiện “giấc mơ nước Mỹ”. Khi đó, cô gái 18 tuổi quê Đan Mạch lần đầu trình diễn cho Calvin Klein và Rag & Bone tại New York Fashion Week's Fall/Winter 2011.

Những năm sau, Jojo được nhiều hãng thời trang lớn chú ý hơn, như Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino…

Tuy nhiên, thế giới thời trang cao cấp vốn khắc nghiệt. Ở đó người ta thích những khuôn mặt góc cạnh, những body khẳng khiu và những ánh nhìn cá tính. Josephine Skriver hiểu rằng nếu cứ diễn High Fashion, cô sẽ không bao giờ thành công và nổi tiếng.

Bước ngoặt đến với Jojo khi cô từ bỏ các sàn diễn cao cấp để chuyển sang làm model thương mại. Cô tham gia casting Victoria’s Secret và cuối năm 2013, người ta thấy cô trình diễn tại show nội y hot nhất thế giới.

Từ đó đến nay, Jojo xuất hiện đều đặn trên các trang catalogue của hãng nội y danh tiếng. Cô có thân hình vừa đủ quyến rũ nhưng không quá dung tục, có nụ cười của những “cô hàng xóm” và có một tính cách rất hợp với Victoria’s Secret.

Thế nhưng sự chăm chỉ và cống hiến của Jojo dành cho Victoris’s Secret những năm qua khiến người hâm mộ đặt ra dấu hỏi: “Bao giờ thì cô ấy mới được đeo cánh thiên thần?”.

Cuối cùng thì sau gần 3 năm chờ đợi, ngày 19/2/2016, Josephine Skriver chính thức được chọn người mẫu đại diện của hãng Victoria’s Secret, ghi danh vào hàng ngũ thiên thần xinh đẹp quyến rũ.

Sức cuốn hút của Jojo dần lan tỏa và sự nổi tiếng cũng tăng theo. Người hâm mộ yêu quý cô bởi tính cách thân thiện, luôn nở nụ cười trên môi.

Ngoài ra, cô luôn thể hiện tinh thần tự do, ủng hộ nhiệt tình đến cộng đồng đồng tính. Josephine đã tìm cách nói chuyện với những đứa trẻ có cha mẹ là LGBT và giúp đỡ chúng “mở lòng và thể hiên con người thật, cho dù cha mẹ họ là gay, và sau này họ sẽ trở thành ai”.

Với nguồn gốc đặc biệt, Josephine Skriver hiện đang là đại sứ của hội Bình đẳng gia đình với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với các gia đình thuộc cộng đồng đồng tính, song tính, dị tính, chuyển giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại