Góc tối sau những show bikini nóng bỏng của Victoria’s Secret

Habi |

Những chân dài gợi cảm trong những bộ bikini quyến rũ, tất cả dường như vẫn là chưa đủ để thỏa mãn sự mong chờ của khán giả.

Trong chặng đường 20 năm hoạt động, hãng nội y Victoria’s Secret đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình so với những hãng thời trang cùng dòng sản phẩm.

Sự đầu tư về hình ảnh thiết kế, sự góp mặt của những chân dài nổi tiếng đã giúp tên tuổi của hãng lên tới đỉnh cao.

Không dừng lại ở show nội y diễn ra hàng năm vào mùa đông, những người đứng đầu Victoria’s Secret đã mạnh tay đầu tư thêm show thời trang áo tắm.

Bắt đầu từ 2015 và nó tiếp tục được quảng bá rộng rãi vào đầu năm 2016, thế nhưng đằng sau nó là những dấu hỏi lớn về chất lượng và sự hấp dẫn thực sự đối với người xem.

Những con số đáng thất vọng

Tháng 2 năm 2015, Victoria’s Secret ra mắt show áo tắm đầu tiên trong lịch sử. Hãng đã đầu tư 2 triệu USD để ghi hình những chân dài nóng bỏng và khách mời là nhóm nhạc Maroon 5 tại hòn đảo Puerto Rico xinh đẹp.

Với sự tham gia của 11 người mẫu, trong đó có những gương mặt thiên thần quen thuộc như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel..., hãng đồ lót danh tiếng gọi đây là “show áo tắm quyến rũ nhất trong năm”.


Poster quảng cáo năm 2015.

Poster quảng cáo năm 2015.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng đó, “Victoria’s Secret Swim Special 2015” được phát sóng trên kênh CBS với ratings cực thấp. Có vẻ như chương trình không hề “đặc biệt” hay “hấp dẫn” như lời quảng cáo của hãng nội y.

Thống kê cho thấy show áo tắm 2015 với độ dài 50 phút chỉ nhận được 4.07 triệu lượt xem, hoàn toàn bị đánh bại bởi 8.99 triệu lượt xem tập phim “How to get away with murder” chiếu cùng thời điểm.

Năm nay, Edward Razek – giám đốc sáng tạo và cộng sự tiếp tục thực hiện “Victoria’s Secret Swim Special 2016” với sự đầu tư còn khủng hơn năm ngoái.


Poster quảng cáo cho Swim Special 2016 của Victorias Secret.

Poster quảng cáo cho "Swim Special 2016" của Victoria's Secret.

Tham vọng của Edward không chỉ là quảng bá cho các dòng sản phẩm áo tắm mùa hè, ông còn muốn PR cho dàn thiên thần mới – tương lai của Victoria’s Secret khi các trụ cột đang đến thời “nghỉ hưu”.

Toàn bộ ekip gần 80 con người đã có mặt ở đảo St Barths để ghi hình trong suốt 6 ngày liền với đủ cảnh quay hoành tráng. Số lượng chân dài tham gia đã tăng lên 13 người, và khách mời là những ca sĩ đình đám Demi Lovato và Nick Jonas.

Tuy nhiên về chất lượng thì lại là một câu chuyện khác. Sau khi phát sóng vào tối 9/3 mới đây, show nhận được vô số lời chỉ trích từ fan hâm mộ bởi nó không hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của họ và thậm chí còn tệ hơn “Victoria’s Secret Swim Special 2015”.

Không đủ sức hấp dẫn người xem

Năm nay, những tên tuổi hàng đầu của Victoria’s Secret như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio… đã nhường sân khấu lại cho đàn em – những thiên thần trẻ tuổi.

Sự vắng bóng của hai “nữ hoàng” này là một trong những nguyên nhân khiến show áo tắm của Victoria’s Secret thiếu đi một lượng lớn khán giả theo dõi.

Những thiên thần mới toanh như Taylor Hill, Romee Strijd, Stella Maxwell… được nhận xét là những cô nàng teengirl vui nhộn, hoàn toàn không có khí chất “sexy” hay “nóng bỏng” của phụ nữ trưởng thành – điều đã làm nên thương hiệu của Victoria’s Secret ngay từ những ngày đầu.


3 trong số những gương mặt thiên thần mới của Victorias Secret.

3 trong số những gương mặt thiên thần mới của Victoria's Secret.

Trong số 13 chân dài tham gia, dường như chỉ có Behati Prinsloo và Candice Swanepoel là những cái tên thật sự “hot”, tuy nhiên hai thiên thần người Nam Phi này cũng không đủ sức để hashtag “vsswimspecial” trở thành xu hướng trên Twitter hay Instagram vào tối 9/3 khi show được phát sóng.

Không chỉ vắng bóng những trụ cột, show năm nay còn trở thành một “mớ hổ lốn” vì… có quá nhiều chân dài tham gia. Mặc dù danh sách lên tới 13 người đẹp nhưng với thời lượng 40 phút, đất diễn đâu để chia đều cho các cô gái?

Theo nhận xét của những fan trung thành trên Bellazon, show năm nay hoàn toàn là sân chơi của Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Martha Hunt, Josephine Skriver, Sara Sampaio. Những cái tên còn lại như Elsa Hosk, Lais Ribeiro, Jasmine Tookes… chỉ xuất hiện ít ỏi hoặc gần như là mất tích.

“Tại sao họ lại mời những 13 cô gái trong khi chỉ phân nửa trong số đó thực sự có đất diễn trong show?”, một khán giả bình luận sau khi xem “Victoria’s Secret Swim Special 2016”.

Một nguyên nhân khác khiến show áo tắm năm nay kém hấp dẫn chính là sự cạn dần ý tưởng của Victoria’s Secret. Mặc dù được ghi hình ở hòn đảo St Barths xinh đẹp với đủ góc quay hoành tráng, người xem vẫn không thấy sự mới mẻ so với năm ngoái.

Vẫn là cảnh các người đẹp chơi bóng chuyền, vẫn là những phút hậu trường phỏng vấn, chụp bikini hay vui đùa cùng ca sĩ khách mời… - và tất cả chỉ có thể, không hề có những điểm nhấn thú vị nào thêm.

Ngay cả khi ekip của Victoria’s Secret để các người đẹp lên sân khấu trình diễn cùng Demi Lovato, đó cũng là một phân cảnh “đáng xấu hổ”.

Nhiều người xem nhận định: “Taylor Hill trông vô cùng thiếu thoải mái, còn những cô gái còn lại đang làm gì vậy nhỉ? Tôi thấy ngượng thay cho họ”.

Như vậy có thể nói rằng, mặc dù được đầu tư với nhiều triệu đôla nhưng những gì mà “Victoria’s Secret Swim Special 2016” để lại trong tâm trí khán giả rất khiêm tốn.

Có lẽ đã đến lúc ông Edward Razek và cộng sự của mình nên thừa nhận một điều: tre đã già, nhưng măng còn chưa mọc! Lớp thiên thần trẻ kế tiếp đàn chị chưa đủ sức hút và họ cần thời gian để được công chúng ghi nhận.

Chưa rõ ratings của show áo tắm năm nay, nhưng có lẽ cũng là một con số đáng thất vọng mà thôi!

Một số ảnh hậu trường của "Victoria's Secret Swim Special 2016":

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại