Gặp nữ diễn viên tự nhận "lùn" nhất showbiz

Thảo Nguyên |

Tính cách và lối sống của Trương Phương cũng có nét gì đó “tưng tửng”, thẳng thắn như những vai diễn của cô.

“Tôi không cao, nhưng người khác phải cúi xuống mà nhìn!”

Người yêu mến điện ảnh Việt hẳn không xa lạ với Trương Phương – người thủ vai Thêu trong Cửa sổ thủy tinh. Và “nghệ danh” mới nhất của cô được nhiều người nhắc tới, chính là “bà Tưng phiên bản truyền hình” - khi tham gia tiểu phẩm hài "Chém chuối cuối tuần".

Gặp Trương Phương ngoài đời, nhiều người sẽ không tin cô là 1 diễn viên bởi lối trò chuyện và ngoại hình khá đặc biệt. Trương Phương không ngần ngại thừa nhận: “Tôi chỉ cao có 1m51, có thể nói, tôi là diễn viên lùn nhất showbiz!”

Trương Phương chưa bao giờ buồn vì chiều cao 1m51.

Trương Phương chưa bao giờ buồn vì chiều cao 1m51.

Không chỉ “chân ngắn”, Trương Phương còn có ngoại hình khá mũm mĩm. Nhìn dáng đi của cô, không ít người phải phì cười vì nó khá lạ. Nhưng cô không lấy đó làm buồn, mà lại cho rằng đó là “thương hiệu”, là điểm “chẳng đụng hàng với ai”. 

Trương Phương từng tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không cao, nhưng người khác sẽ phải cúi xuống mà nhìn tôi!”

Phương ôm giấc mơ làm diễn viên từ ngày nhỏ nên nộp hồ sơ thi vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, nhưng vì “không đủ chiều cao” nên cô đành ngậm ngùi gác lại ước mơ.

Trương Phương nổi tiếng sau khi vào vai Thêu trong phim Cửa sổ thủy tinh.

Trương Phương nổi tiếng sau khi vào vai Thêu trong phim Cửa sổ thủy tinh.

Bẵng đi mấy năm, khi đang yên ổn trong 1 cơ quan nhà nước với tấm bằng Đại học chuyên ngành Kinh tế thì Phương được mời diễn xuất trong phim Cửa sổ thủy tinh với mức cát-xê 400.000 đồng/1 phân cảnh, kèm theo đề nghị tăng 10kg cho hợp vai.

Vẫn biết với chiều cao khiêm tốn, việc tăng 10kg khiến ngoại hình của mình trở nên khó coi hơn, nhưng Phương vẫn chấp nhận!

Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn gái hư.

Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn "gái hư".

Cô bảo: “Tôi chưa bao giờ buồn vì ngoại hình của mình, ngay cả khi đó là lý do khiến tôi không được học trong ngôi trường tôi thích. Nhưng bây giờ, vẫn với ngoại hình ấy, nhiều đạo diễn cần tới tôi. Mặc dù chân ngắn, mặc dù béo, tôi vẫn được nhận vai, vẫn được mời đi diễn, có gì kém cạnh so với những chân dài khác đâu mà phải buồn!”

"Tôi có thể không đẹp, không ưa nhìn"

Sự thẳng thắn của Trương Phương thì chẳng cần phải nói, ai cũng biết! Người ưa sẽ nói rằng cô ngay thẳng, bộc trực, còn kẻ ghét lại bảo cô hợm mình, thích nói sốc để tạo scandal. Nhưng Trương Phương mặc kệ. 

Phương từng tuyên bố thẳng thắn chuyện cô hát nhép trong 1 chương trình truyền hình với lý do đơn giản: “Nếu tôi không nói, cũng chẳng ai biết là tôi hát nhép! Nhưng thực sự, khi đó giọng hát của tôi chưa được tốt, để đảm bảo tiến độ quay của chương trình, tôi chấp nhận hát nhép! Tôi hát không hay, tôi thừa nhận, tôi hát nhép, tôi cũng thừa nhận! Quan trọng là tôi không đánh lừa khán giả, vậy thôi!”

Trương Phương luôn tự tin với những gì mình có.

Trương Phương luôn tự tin với những gì mình có.

Nhiều người nói Trương Phương “xôi thịt” khi thường xuyên khoe ngực trong các vai diễn, cô đáp trả ngay: “Xôi thịt mà cần thiết để thể hiện được nhân vật, cần thiết cho nghệ thuật, thì chẳng có gì là xấu! Những vai diễn của tôi được phát trên truyền hình, đã được kiểm duyệt đàng hoàng, thế thì chẳng có gì đáng phải xấu hổ! Khi nào tôi khoe giữa đời thường, “khoe để nổi” thì hãy trách móc tôi!”

Khi nào tôi khoe ngực giữa đời thường thì hãy trách móc tôi!

"Khi nào tôi khoe ngực giữa đời thường thì hãy trách móc tôi!"

Sự tự tin của Phương không phải kiểu gồng mình để tự bảo vệ mình trước những trêu chọc cả cố ý lẫn vô tình của mọi người.

Cũng càng không phải Phương hợm hĩnh với những gì cô đang có, mà đơn giản là vì Trương Phương nhận thức được giá trị và vị trí của mình: “Dù chẳng phải diễn viên hạng nhất, chẳng được diễn những vai “đinh” của phim, nhưng tôi tin rằng mình đang được sống với đam mê, đang hết mình với từng vai diễn dù là vai nhỏ nhất! Tôi có thể không đẹp, không ưa nhìn, nhưng tôi bước đi trên đôi chân của mình và tôi sống có ích.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại