"Em mong những ngày còn sống được 1 lần gặp chị Phương Thanh"

Thảo Nguyên - Ảnh: Ngọc Đạt |

Nhiễm chất độc màu da cam, Mỹ Son mang đôi chân tật nguyền từ khi lọt lòng. Ước mơ lớn nhất của cô gái là được 1 lần gặp và nghe Phương Thanh hát.

Sinh ra và lớn lên ở thôn 10, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, cô  gái 19 tuổi Trần Thị Mỹ Son không được may mắn như bao nhiêu thiếu nữ Huế khác.

Cô bị nhiễm chất độc màu da cam, và đôi chân to bất thường  chính là di chứng mà thứ chất độc quái ác ấy đem lại cho cô bé.

Điều nghiệt ngã là khi Mỹ Son càng lớn, thì đôi chân của cô cũng ngày càng lớn hơn. Không chỉ thế, các khối u cũng lần lượt xuất hiện và phát triển trên khắp cơ thể của cô gái nhỏ.

Trần Thị Mỹ Son bên bố mẹ trong căn nhà của cô tại Thừa Thiên - Huế.

Trần Thị Mỹ Son bên bố mẹ trong căn nhà của cô tại Thừa Thiên - Huế.

Son đã được mổ 3 lần ở bệnh viện Thừa Thiên Huế nhưng không mấy khả quan và tình trạng của em mỗi lúc một nghiêm trọng. Gia đình đã quyết định chuyển Son vào bệnh viện Chợ Rẫy để hi vọng cứu chữa cho cô con gái duy nhất.

Với tình trạng bệnh tật như hiện tại, Mỹ Son không dám hi vọng nhiều ở tương lai. Điều an ủi duy nhất đối với Son chính là mong muốn được gặp và nghe trực tiếp giọng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh.

Mỹ Son có 1 mong ước cháy bỏng, đó là 1 lần được gặp và nghe Phương Thanh hát.

Mỹ Son có 1 mong ước cháy bỏng, đó là 1 lần được gặp và nghe Phương Thanh hát.

Vô tình, 1 lần online trên diễn đàn mạng, Mỹ Son biết được thông tin Phương Thanh sẽ tới giao lưu cùng người hâm mộ trong buổi họp fan Sài Gòn, ngày 30/11/2014.

Lấy hết can đảm, Mỹ Son nhắn tin cho chị Nguyễn Thanh Xuân - trưởng FC Phương Thanh tại Hà Nội để trình bày nguyện vọng.

Nghe xong nguyện vọng thiết tha của cô gái nhỏ tật nguyền, chị Xuân rớt nước mắt. Ngay lập tức, chị kết nối với đại diện FC Phương Thanh tại Sài Gòn để lên kế hoạch đón tiếp fan nữ đặc biệt này trong buổi offline.

Theo sắp xếp của FC, Mỹ Son sẽ là 1 vị khách đặc biệt và bí mật của chương trình hôm đó.

Dù đi lại khó khăn, Mỹ Son vẫn muốn được tham gia offline FC Sài Gòn để được gặp Phương Thanh.

Dù đi lại khó khăn, Mỹ Son vẫn muốn được tham gia offline FC Sài Gòn để được gặp Phương Thanh.

Đúng 19h30 phút ngày 30/11, Mỹ Son đã có mặt tại địa điểm offline với hi vọng được gặp thần tượng. Cô gái nhỏ được các thành viên trong FC Phương Thanh Sài Gòn tận tình đón tiếp.

Nhìn thân hình nhỏ bé, gầy guộc với đôi chân tật nguyền của Mỹ Son, các thành viên không khỏi rơi lệ xót xa.

Khi được hỏi tại sao lại muốn gặp Phương Thanh trong khi đang phải tích cực điều trị và việc đi lại rất khó khăn, Mỹ Son tâm sự: "Em hâm mộ chị Chanh (biệt danh của ca sĩ Phương Thanh - PV) lâu lắm rồi.

Em không biết tại sao, nhưng mỗi lần em đau đớn, tuyệt vọng nhất em đều muốn nghe chị ấy hát."

Ngừng 1 lát, Mỹ Son cúi đầu, nói rất nhỏ, giọng ngấn nước: "Và điều em lo sợ là bệnh của em ngày càng ngặt nghèo. Em chẳng dám hi vọng nhiều vào tương lai.

Em chỉ mong những ngày em còn sống được, em được 1 lần gặp chị Chanh. Thời gian của em không còn nhiều, nếu không tranh thủ, em sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

Phương Thanh không hề sợ hãi đôi chân bất thường của cô gái nhỏ, chị tận tình thăm hỏi và trị bệnh tinh thần cho Mỹ Son.

Phương Thanh không hề sợ hãi đôi chân bất thường của cô gái nhỏ, chị tận tình thăm hỏi và "trị bệnh tinh thần" cho Mỹ Son.

Cô gái nhỏ cho biết, trước đó, Phương Thanh cũng đã từng gửi quà và tiền hỗ trợ cô trong quá trình điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Điều này đã trở thành động lực giúp cô vượt qua mọi đau đớn, tuyệt vọng để đấu tranh với bệnh tật trong những ngày qua. Nghe những lời tâm sự của Mỹ Son, không ít fan "ruột" của Phương Thanh đã bật khóc.

FC Phương Thanh nhiệt tình thăm hỏi, động viên Mỹ Son.

FC Phương Thanh nhiệt tình thăm hỏi, động viên Mỹ Son.

Đúng 21h, Phương Thanh tới. Chị hoàn toàn bị bất ngờ khi đối diện với fan nữ đặc biệt này. Sau khi trò chuyện cùng Mỹ Son, Phương Thanh không giấu nổi xúc động.

Chị không ngần ngại ôm chặt lấy Mỹ Son và cũng không hề tỏ ra sợ hãi đôi chân biến dạng của cô bé.

Phương Thanh an ủi, động viên Mỹ Son rằng cứ sống hiền lành, cứ hi vọng rồi phép lạ sẽ xảy ra. Nữ ca sĩ đã chia sẻ với Mỹ Son về triết lý của Phật giáo để mong cô bé tìm được sự bình yên và thanh thản.

Thậm chí, chị còn "trị bệnh tinh thần" cho Mỹ Son. Không để Mỹ Son thất vọng, Phương Thanh đã lập tức hát tặng cô bé những ca khúc mà cô yêu cầu.

Trước sự nhiệt tình, thân mật của Phương Thanh, Mỹ Son không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Bà Dưa, mẹ Mỹ Son cho biết, con gái bà đã ấp ủ ước mơ này từ lâu lắm rồi, nay mới được toại nguyện.

Mỹ Son hạnh phúc trong buổi giao lưu cùng các fan Phương Thanh.

Mỹ Son hạnh phúc trong buổi giao lưu cùng các fan Phương Thanh.

Kết thúc buổi offline, Phương Thanh đích thân tiễn Mỹ Son về khách sạn.

Kết thúc buổi offline, Phương Thanh đích thân tiễn Mỹ Son về khách sạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại