Đức Anh Hugo xin lỗi khán giả vì bộ ảnh nhạy cảm

vytran |

Đức Anh Hugo (top 10 cuộc thi Vietnam Idol) chia sẻ về những ồn ào xung quanh bộ ảnh "nhạy cảm" của mình.

Trong bộ ảnh, Đức Anh mặc đồ và tạo dáng, cùng cách biểu cảm khuôn mặt như một cô gái uốn éo, gợi cảm, có nhiều tấm, bên dưới chỉ mặc mỗi nội y... Gây chỉ trích hơn cả là một bức ảnh với tư thế... khó hiểu: mình trần, nằm ngửa, co hai chân trước ngực...

Với một giọng hát không đặc sắc, còn nhiều hạn chế, tuy nhiên bù lại chàng trai trẻ đến từ Hà Thành lại sở hữu một khả năng trình diễn, làm chủ, khuấy động sân khấu rất tốt. Đặc biệt là rất biết cách lôi kéo sự chú ý của khán giả bằng những chiêu, trò khá độc đáo.

- Sau những ồn ào không hay về bộ ảnh nhạy cảm của mình, bạn rút ra được điều gì?

- Sống cùng dư luận giống như việc ăn cơm hàng ngày đối với người nghệ sĩ và không phải bữa cơm nào cũng ngon cả nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt và phải giải quyết làm sao cho đúng với bản chất con người mình nhất. Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã xem những bức hình nhạy cảm này. Tôi cũng đã chính thức thừa nhận chứ không hề đôi chối gì cả, bản thân tôi cũng thấy bộ ảnh đó không “đẹp” và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình trong cuộc thi Vietnam Idol rất nhiều.

Một trong số những hình ảnh gần đâycủa Đức Anh khiến cư dân mạng thấy phản cảm.

- Lý do nào khiến bạn quyết định thực hiện bộ ảnh đó?

- Để đến với cuộc thi tôi đã phải nỗ lực rất nhiều: ngoài tập luyện về chuyên môn tôi còn cố gắng giảm cân để trông mình gọn gàng, đẹp hơn. Sau khi thấy mình ốm đi bớt, tôi quyết định thực hiện một bộ ảnh theo nghệ thuật body painting để lưu giữ kỷ niệm nhưng có lẽ do tôi làm chưa tới, chưa đúng chất nên bộ ảnh không được đẹp cho lắm. Tôi cảm thấy rất tiếc khi những hình ảnh nhạy cảm trên bị lộ ra ngoài khiến dư luận có những ồn ào không hay như thế!

- Bạn có cho rằng mình bị chơi xấu không khi bộ ảnh trên rò rỉ đúng lúc bạn vừa được đặc cách vào vòng gala?

- Tôi nghĩ rằng nếu không phải tôi thì các thí sinh khác khi được vào chung kết cũng phải nhận những nguồn dư luận không hay như thế nhưng có lẽ do tôi có điểm yếu mà người ta có thể khai thác được thôi. Một phần nữa tôi cũng tự nhận biết được rằng bên cạnh fan thì tôi cũng có khá là nhiều anti-fan. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ rằng ai chơi xấu mình đâu, vì nếu tôi không làm thì cũng chẳng ai biết được còn đã làm rồi thì có người biết được thôi. Điều quan trọng là tôirút ra được một bài học cho bản thân để sau này có thể tiến xa hơn con đường sự nghiệp là nên cẩn trọng hơn và đừng làm những điều gì dại dột.

Lê Đức Anh

- Trên một số diễn đàn, ngoài bộ ảnh ra thì các thành viên còn xôn xao về chuyện giới tính thật của bạn?

- Nói chung tôi thấy rằng vấn đề giới tính phổ biến Việt Nam chưa hề cấm những người chưa rõ ràng về giới tính hát hay làm gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể hát được tất cả các ca khúc mà những người con trai bình thường khác hát. Trên sân khấu tôi cũng không làm điều gì quá đáng để mọi người nghĩ rằng mình có giới tính mập mờ cả mà chỉ cố gắng làm sao đúng với cách bản thân cảm nhận về bài hát nhất thôi. Có lẽ đôi khi do chăm chút quá nhiều về vấn đề hình thức, hơi phi giới tính quá nên mọi người chưa thể chấp nhận được điều đó. Hiện tại thì tôi cũng cố gắng dung hòa, tiếp thu các ý kiến để làm đẹp lòng khán giả.

-Bạn thấy mình có hòa nhập dễ dàng trong môi trường tập thể cùng các thí sinh khác?

- Thực sự Vietnam Idol đối với tôi không đơn giản chỉ là một cuộc thi mà còn là một môi trường làm việc rất chuyên nghiệp. Nếu bây giờ mà tôi không may mắn, không có cơ hội lọt vào các vòng trong nữa thì chắc chắn là sẽ buồn vì nhớ các bạn thí sinh hơn là cảm giác mong muốn được đi tiếp. Tôi cũng cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo điều kiện cho các thí sinh được làm việc, tập hát, tập nhảy, ăn ngủ, trò chuyện cùng nhau những ngày qua khiến chúng tôi gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Đó chính là động lực thôi thúc chúng tôi phải đi tiếp, phải cố gắng chứ không phải trên sự ganh đua, ghen ghét lẫn nhau. Sự cạnh tranh của các thí sinh đều dựa trên tình thần tập thể.

Đức Anh với phần trình diễn "Anh muốn" trong đêm thi đầu tiên của vòng Gala.

- Nhiều khán giả cảm thấy rất tò mò về bí quyết giảm cân nhanh chóng của bạn?

- Thực sự tôi nghĩ rằng những người giảm cân rất là khổ. Họ phải có một ý chí rất lớn, đó là điều quan trọng nhất. Cũng có nhiều cách để giảm cân, tôi cũng đã tìm hết đủ mọi phương pháp nhưng thấy hiệu quả nhất là phải tập thể dục nhiều kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, ít đạm, ít chất béo, tăng cường rau xanh trong các bữa ăn. Và nhất là phải luôn luôn kiên định mục tiêu trong đầu mình là giảm cân để tránh ăn nhiều mà chăm hoạt động thể chất hơn.

- Đức Anh cảm thấy ai là đối thủ “đáng gờm” nhất của mình trong vòng gala?

- Tôi nghĩ rằng ai cũng là đối thủ của tôi cả (cười) nhưng nếu nói rằng ứng cử viên nặng ký của ngôi vị Idol năm nay thì phải kể đến Uyên Linh vì tôi thấy chị ấy rất có khả năng. Nếu tôi không may mắn được đi tiếp vào các vòng sau thì sẽ đặt hy vọng vào chị Uyên Linh rất nhiều. Bên cạnh đó tôi rất thích màu sắc của thí sinh đến từ Đà Lạt - Trung Quân.

- Sau Vietnam Idol bạn có quyết định Nam tiến để gia nhập làng giải trí hay không?

- Hiện nay tôi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành kế toán trường Đại học Lao động Xã hội ở Hà Nội. Ngay từ đầu tôi đã xác định rằng mình phải có một bằng cấp chuyên môn nhất định dù sớm hay muộn để đền đáp công sức dưỡng dục của bố mẹ. Hiện tại tôi cũng đang bảo lưu kết quả để tham gia cuộc thi này, tuy nhiên sau đó tôi muốn trở về trường hoàn thành xong chương trình học rồi mới chính thức tham gia showbiz Việt.

Theo VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại