Đó là cách Angelina Jolie làm khi bị gọi "rắn độc" cướp chồng

Hạ Huyền |

Chuyện cướp chồng, không được chấp nhận ở bất cứ nền văn hóa nào, kể cả cởi mở như ở Mỹ.

Angelina Jolie vẫn bị gọi là “con rắn độc” vì là người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân Brad Pitt - Jennifer Aniston.

Rời bỏ một người đàn bà mà trái tim mình đã cạn tình, nôn nóng được đến với người tình đầy mới mẻ hấp dẫn là điều đàn ông luôn mong muốn khi vụ ngoại tình chín muồi.

Có nhiều cách để làm điều đó, nhưng có rất ít cách khiến người đàn ông giữ được danh dự cho mình và người tình. Đó là với dư luận nói chung, còn trong mắt người vợ, dường như không có cách nào.

Rất khó, nhưng đàn ông hãy thuộc nằm lòng điều này: khi đã phụ tình, thì nhất quyết đừng tỏ ra mình đúng. Hay nói ngắn gọn hơn là “đạo đức giả”. Đừng tỏ ra mình vẫn là người có trách nhiệm khi công khai rũ bỏ một tình nghĩa lâu năm.

Phụ tình nhưng không bạc tình

Brad Pitt đứng trước thử thách đó khi đem lòng yêu Angelina Jolie trên phim trường “Mr. & Mrs. Smith” năm 2004.

Chuyện trở nên nghiêm trọng: Brad đã có vợ, lại là Jennifer Aniston ngọt ngào được cả nước Mỹ yêu mến nhờ vai diễn trong phim truyền hình “Friends” lừng danh.

Ánh mắt của Brad từng chỉ hướng về Jennifer.
Ánh mắt của Brad từng chỉ hướng về Jennifer.

Hai người phụ nữ đối lập nhau về hình ảnh. Jennifer được gọi là “cô nàng hàng xóm” (the girl next door) - kiểu gái ngoan đàn ông muốn lấy làm vợ.

Còn Angelina thì nổi loạn và gợi tình có tiếng, cũng rất tài năng nhưng đầy khiêu khích, một mẫu người tình điển hình.

Đến với nhau từ cuộc ngoại tình ngang trái, Brad và Angelina đã nỗ lực rất nhiều để lấy lại hình ảnh. Thời gian và giông bão cuộc đời đã giúp tình yêu của họ được thử lửa.

Còn buổi ban đầu, khi đóng phim chung vào năm 2004, tin đồn ngoại tình dần lan ra khiến họ trở thành tâm điểm tai tiếng của giới giải trí.

Nhưng Brad và Angelina đã làm gì? Họ nhất quyết không xác nhận khi thông tin còn ở dạng tin đồn. Im lặng không hẳn là thượng sách nhưng cũng tốt hơn là ngang nhiên cãi rằng “Tình cảm của chúng tôi là tình yêu đích thực”.

Trong hoàn cảnh đó, đề cao tình yêu của mình cũng là xúc phạm nhiều người. Cũng không có chuyện Brad xin lỗi Angelina vì gây rắc rối hay tổn thương cho cô.

Bản thân anh, lẫn cả xã hội, đều biết không ai tổn thương sâu sắc bằng Jennifer - nạn nhân duy nhất, nếu có, trong vụ việc.

Jennifer không chấp nhận chuyện bị phản bội trong hàng năm trời sau đó. Ngược dòng thời gian, từ năm 2005, Jennifer có không ít phát ngôn cay đắng khi được hỏi về vụ việc.

Nhưng phát ngôn đầu tiên của cô với Vanity Fair là một thông điệp tích cực: “Bạn không muốn cảm thấy đời mình đã chấm hết sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Đằng nào bạn vẫn sẽ sống tiếp”.

Đó là khi những người trong cuộc phần nào đã đi đến thống nhất, chứ không phải khiến mọi chuyện bung bét trên truyền thông khi chưa được giải quyết.


Tình yêu đích thực cần thời gian chứ không phải những lời nói khi cao hứng.

Tình yêu đích thực cần thời gian chứ không phải những lời nói khi cao hứng.

Trước đó, chính Brad và Angeline cũng im lặng. Nhưng vào tháng 3/2015, họ làm mẫu cho một bộ ảnh gia đình của tạp chí W, gồm bố mẹ và những đứa trẻ. Brad và Angelina cười rạng rỡ trong bộ ảnh như một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Mãi sau này, Jennifer mới bộc lộ sự oán giận trong bài phỏng vấn đầu tiên với Vanity Fair, nói rằng Brad đã không xử sự thiếu nhạy cảm.

Nhưng đó là lỗi ứng xử hiếm hoi của anh. Tháng 3/2005, Jennifer nộp đơn ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của họ.

Nhưng cũng với Vanity Fair, Jennifer nói: “Tôi yêu Brad. Tôi sẽ yêu anh ấy. Cho đến hết đời này. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời. Tôi mong chúng tôi sẽ lại là bạn”.

Nói được những lời đó, cô đã tha thứ. Người đàn bà này cao cả, nhưng cũng nhờ người đàn ông của chị đã không ứng xử bạc tình.

Chính Brad cũng nói vậy về Jennifer. Năm 2011, anh nói: “Jen là người phụ nữ dâng hiến, đầy yêu thương và vui vẻ, cô ấy luôn là bạn của tôi”. Đó là cách ứng xử đẹp sau một cuộc hôn nhân tan vỡ mà ai cũng ao ước làm được.

Chắc hẳn họ từng có những tháng ngày dằn vặt, ruồng bỏ và níu kéo, nhưng ít nhất, họ không phơi bày chúng ra trước mặt công chúng.

Công chúng cũng chẳng ngây thơ tin rằng họ sẽ là bạn bè theo kiểu Jennifer đi nghỉ mát cũng gia đình Brad và Angelina, nhưng những lời tốt đẹp của họ về nhau vẫn đáng trân trọng.

Tình yêu đích thực cần thời gian, không phải lời nói

Trong trường hợp này, bất cứ lời nói nào ra vẻ quân tử của người đàn ông đều là vô nghĩa. Nôn nóng, anh ta sẽ không chứng minh nổi lời mình nói. Vậy không nói gì phải làm gì? Hãy hành động.

Việc Brad đến với Angelina khiến hình tượng của cả hai trong làng giải trí đều không mấy tốt đẹp. Nhưng 12 năm sau, họ là ai? Là cặp vợ chồng được kính trọng nhất làng giải trí Mỹ.

Một gia đình 6 đứa con hạnh phúc. Một sự nghiệp hoạt động nhân đạo uy tín. Và về sự nghiệp chính: Brad đã là nhà sản xuất phim thành công, còn Angelina là đạo diễn “trẻ” đầy hoài bão.

Khi đến với Angelina, Brad bị thu hút bởi vẻ gợi tình khó cưỡng từ cô, chưa chắc anh đã nghĩ đến sau này, cô sẽ lần lượt đối mặt với nguy cơ ung thư và trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật cắt bầu ngực, cắt buồng trứng để ngăn ngừa chúng.

Trên hết, họ hết mực giữ gìn danh tiếng. Brad đặt ra quy luật với chính mình: không đóng cảnh tình cảm với các nữ diễn viên khác trên phim để có được lòng tin của Angelina.

Còn Angelina, cô gái nổi loạn ngày trước đã biến mất, nhường chỗ cho một phụ nữ đặt gia đình lên trên hết.

Thậm chí, chính Jennifer, sau một thời gian dài, cũng công nhận đó là số phận. Năm 2015, cô chia sẻ về toàn bộ câu chuyện tay ba này: “Chẳng ai làm gì sai cả. Mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi. Thế giới nên quên đi câu chuyện vớ vẩn ngu ngốc này”.

Những vết thương đã được hàn gắn, khá muộn màng, nhưng không thể nào sớm hơn.

Vợ cũ với chồng cũ là như vậy, còn vợ cũ và vợ mới thì sao? Mối quan hệ giữa Jennifer và Angelina không thể nào thân thiện như những cô bạn gái, nhưng họ biết cư xử có văn hóa khi gặp nhau.

Năm 2006, không lâu sau vụ tai tiếng, Angelina kể rằng cô gặp Jennifer tại một sự kiện. Hai người phụ nữ nói “Xin chào” và bắt tay nhau.

“Chúng tôi không ngồi xuống và trò chuyện, nhưng tôi thực sự mong đợi có dịp như vậy. Quyền quyết định thuộc về Jennifer”, cô nói đầy tôn trọng.

Họ không có nhiều dịp gặp lại cho đến năm 2015, khi Jennifer dự lễ trao giải Critics’ Choice cùng hôn phu Justin Theroux (nay là chồng cô), còn Angelina đến dự cùng Brad.

Jennifer đã dành lời khen cho bộ phim chiến tranh “Unbroken” do Angelina đạo diễn: “Unbroken là một phim đẹp đẽ, cô ấy đã đạo diễn tuyệt vời”. Cô nhắn nhủ thêm một lần nữa rằng tất cả hãy cùng quên đi chuyện cũ.

Cả Brad và Angelina đều dành sự tôn trọng cho Jennifer, đó là thái độ đúng đắn nhất phải có đối với một người bị ta làm tổn thương.

Sau đó, họ dành cả 12 năm qua và cả cuộc đời này để chứng tỏ tình yêu của mình. Bởi tình yêu đích thực có thể đợi. Nó không cần nôn nóng chứng tỏ với dư luận để rồi mất đi danh dự.

Vội vàng làm gì nếu mất danh dự?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại