Đinh Ngọc Diệp tự tay xỏ dép, mặc váy cho các bé bệnh nặng

Vân Anh |

(Soha.vn) - Chiều 6/4, sau khi rời nhà bé Hà My - bệnh nhi 17 tháng tuổi mắc bệnh máu không đông, Đinh Ngọc Diệp đã di chuyển bằng xe máy tới Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Tại đây, cô đã có buổi vui chơi và tặng quà cho các em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo.

Đinh Ngọc Diệp đã mang theo rất nhiều quà từ Sài Gòn ra cho các bé

Đinh Ngọc Diệp đã mang theo rất nhiều quà từ Sài Gòn ra cho các bé

Cô đã tự tay trao 16 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng.

Cùng với đó, cô cũng đại diện trao tặng 70 đôi dép Biti's, 30 bộ quần áo Jubbie cùng rất nhiều bánh kẹo, sữa, đồ chơi cho các bé.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ rằng hầu hết tiền, quà đều là do người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô gửi. Có những người ở tận bên Úc cũng chuyển tiền về nhờ cô thay mặt đem tới để tặng các bé.

Trong những ngày gần kề chuyến đi, ngôi nhà của cô lúc nào cũng đông đúc, rộn ràng. Mọi người lo mua thêm món này món khác, cẩn thận ghi từng mảnh giấy nhỏ đề lời chúc gửi tới các em. Trước giờ lên máy bay, Ngọc Diệp tâm sự, cô có cảm giác như đang mang trên mình cả sứ mạng mà mọi người gửi gắm.

Các em nhỏ háo hức chơi đùa với cô Diệp

Các em nhỏ háo hức chơi đùa với cô Diệp

Đặc biệt trong lần tới bệnh viện, Đinh Ngọc Diệp đã thay mặt mọi người gửi tặng 16 món quà đặc biệt – là 16 ước mơ của các em nhỏ đang điều trị tại đây. 16 lời ước ghi trên mảnh giấy nhỏ dán trên tường của Viện huyết học truyền máu Trung ương. Em thì ước có một chiếc ô tô điều khiển từ xa, một bộ truyện tranh Đô-rê-mon, một con búp bê ôm đi ngủ cho bớt đau, một bộ lego Chima ...

Ngọc Diệp tâm sự, ngay khi đọc những lời ước bình dị đáng yêu đó, cô đã nghĩ, bằng một cách nào đó sẽ thực hiện cho các bé. Chính vì thế mà nhân chuyến đi này, cô đã cầm theo tất cả những điều ước đó lên máy bay, mang ra Hà Nội.

Chỉ tiếc là những hầu hết những em nhỏ viết mảnh giấy mơ ước đều đã về quê nghỉ ngơi - trước đợt điều trị tiếp theo. Em thì ở Nghệ An, ở Thanh Hóa, ở Hải Phòng, Thái Nguyên .. nên không thể tới tự tay nhận quà của diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Số ít còn lại đã vô cùng xúc động khi mơ ước trở thành sự thật.

Tuy nhiên, sau khi biết có "cô Diệp" tới thăm tặng quà, các bé đều rất háo hức, vui thích. Các bé nhờ bố mẹ nhắn với Đinh Ngọc Diệp là gửi các món quà của mình ở chỗ các anh chị tình nguyện viên, để khi nào trở lại Viện sẽ tới nhận.

Bé Nguyễn Thị Thanh Tâm (quê Hà Tây cũ) đã nằng nặc đòi mẹ đưa từ quê ra Viện tới nhận con gấu bông thật to để ôm đi ngủ. Cả người trao lẫn người nhận ước mơ đều vô cùng xúc động.

Bé Nguyễn Thị Thanh Tâm đang được mẹ bế để nhận quà từ cô Diệp

Bé Nguyễn Thị Thanh Tâm đang được mẹ bế để nhận quà từ cô Diệp

Bé Lê Đại Phương, ước một chiếc ô tô có điều khiển từ xa. Khi cô Diệp tới, bé đau quá nên phải nằm ở phòng, không trực tiếp ra nhận được.

Bé Lê Đại Phương, ước một chiếc ô tô có điều khiển từ xa. Khi "cô Diệp" tới, bé đau quá nên phải nằm ở phòng, không trực tiếp ra nhận được.

Không chỉ thỏa mái vui chơi, nô đùa cùng các bé, Đinh Ngọc Diệp còn giúp từng em thử dép, ướm quần áo cho đúng cỡ. Những hành động gần gũi, thân thiện của diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã khiến các em nhỏ ở đây vô cùng yêu mến và thích thú.

Ngọc Diệp tự tay đi dép, ướm quần ào giúp các em

Ngọc Diệp tự tay đi dép, ướm quần ào giúp các em

Chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn với Đinh Ngọc Diệp, bởi cô biết rằng, với các em mắc bệnh máu, chuyện sống còn luôn rất mong manh, khó lường.

Đinh Ngọc Diệp cũng gửi lời cảm ơn tới những người thân, bạn bè, đồng nghiệp - những người đã chung sức, đồng hành cùng cô trong chuyến đi này.

Ông Nguyễn Chiến Thắng thay mặt lãnh đạo báo Tri thức trẻ gửi lời cảm ơn tới Đinh Ngọc Diệp, gửi lời động viên tới các bệnh nhi và người thân đang điều trị tại Viện.

Nhà báo Nguyễn Thắng (Phó tổng thư ký tòa soạn) thay mặt lãnh đạo báo Trí Thức Trẻ gửi lời động viên, chia sẻ với các bệnh nhi và người thân đang điều trị tại Viện.

Ông cũng thay mặt Ngọc Diệp gửi những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ và gia đình

Ông cũng gửi những phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt

Hình ảnh gần gũi, đáng yêu của cô Diệp được lòng rất nhiều bệnh nhi

Hình ảnh gần gũi, đáng yêu của cô Diệp "được lòng" rất nhiều bệnh nhi

Đại diện phía gia đình các em nhỏ gửi lời cảm ơn tới diễn viên Đinh Ngọc Diệp và Báo điện tử Trí thức Trẻ

Đại diện phía gia đình các em nhỏ gửi lời cảm ơn tới diễn viên Đinh Ngọc Diệp và Báo điện tử Trí thức Trẻ

Các bạn tình nguyện viên CLB Niềm tin và hy vọng thích thú chụp ảnh với món quà của Đinh Ngọc Diệp tặng cảm ơn

Các bạn tình nguyện viên CLB Niềm tin và hy vọng thích thú chụp ảnh với món quà của Đinh Ngọc Diệp tặng.

Những phần quà đã được chuyển tới tận giường bệnh của các em nhỏ không thể tham gia buổi giao lưu

Những phần quà đã được chuyển tới tận giường bệnh của các em nhỏ không thể tham gia buổi giao lưu

 

Dưới đây là danh sách bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Đinh Ngọc Diệp đã ủng hộ tiền, quà đồng hành cùng cô trong chuyến đi:

Cô Phương - mẹ Đinh Ngọc Diệp: 2.000.000 đồng

Bà nội Đinh Ngọc Diệp: 500.000 đồng

Anh Nguyễn Cao Tùng: 1.000.000 đồng

Anh Martin: 1.000.000 đồng

Diễn viên Thái Hoà: 1.000.000 đồng

Anh Sammy - Chị Lan Phương: 3.000.000 đồng

Anh Linh - chị Hằng (ở Úc): 7.000.000 đồng

Anh Minh: 5.000.000 đồng

Chị Cindy (Biti’s): 70 đôi giầy dép

Anh Khoa (Jubbie): 30 bộ quần áo trẻ em

Cô An An: Bộ truyện Doremon

Chị Trâm: Bộ truyện Sherlock Holmes

Anh Victor: 4 bộ lego Chima, robot

Gia đình cô Hoàn: 40 phần bánh sữa

Bố, chị và các em trong gia đình Đinh Ngọc Diệp: 20 món đồ chơi

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại