Điều ước cuối năm của “Chu Văn Quềnh”

Thảo Nguyên |

"Nếu có điều ước cho năm mới, tôi chỉ ước được khỏe lại. Việc đầu tiên tôi làm sau khi khỏe lại, ngoài tiếp tục làm việc, sẽ là đi làm từ thiện".

Đến thăm “Chu Văn Quềnh” trong bệnh viên Ung bướu Hưng Việt 1 ngày cuối năm mưa rét, chúng tôi mừng vì anh khá khỏe khoắn, minh mẫn.

Anh đang trò chuyện rất vui vẻ, rôm rả cùng diễn viên Hải Anh và Trương Phương. Anh tâm sự: “Phải những lúc như thế này, mình mới thấy hết được tình cảm mà bạn bè, anh em, người hâm mộ… dành cho mình như thế nào.

Cậu thấy đấy, từ ngày mình nằm viện, mọi người vào thăm nhiều lắm!

Có những người, mình không biết họ, họ cũng chẳng nhớ cái tên Hán Văn Tình của mình đâu, chỉ nhớ mình là Chu Văn Quềnh, thế nhưng vẫn vào thăm! Mình cảm động lắm! Đây là cái duyên, cái lộc mà nghề diễn đem lại cho mình, trân trọng lắm chứ!”

Giáp Tết, khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ tới thăm hỏi, động viên Hán Văn Tình.

Anh cho biết, hiện tại, anh đang được các y bác sĩ của bệnh viện điều trị tích cực bằng phương pháp hiện đại nhất:

Các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị “đích”. Mình chẳng biết điều trị “đích” là điều trị gì, nhưng áp dụng phác đồ này mấy ngày nay rồi, thấy người cũng khỏe ra!”

Khi được hỏi về Tết, anh thoáng trầm ngâm, rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Mình cũng muốn về nhà đón Tết, nhưng có được hay không thì phải “nhờ giời” thôi. Nhưng chắc là ăn Tết trong viện rồi.

Năm đầu tiên ăn Tết trong viện, mình cũng hơi sốt ruột, vì không về quê được.

Mọi năm thì cứ dắt díu nhau, cả nhà về quê chúc Tết họ hàng, tảo mộ, thắp hương tổ tiên, nhưng năm nay thì chỉ có thể gửi quà về thôi…”. Nói rồi, anh lặng lẽ quay mặt đi, cố giấu ánh mắt loáng ướt.

Trong phòng bệnh của "Chu Văn Quềnh" luôn có người thân và bạn bè túc trực.

Không để khách khó xử, “Chu Văn Quềnh” lập tức lấy lại kiểu cười hề hề, xuề xòa thường thấy:

Tết trong viện, nhưng cũng chẳng buồn đâu nhé! Mấy hôm nữa, bệnh viện cũng tổ chức tất niên với đón Tết cho các bệnh nhân trong viện đấy!

Các y bác sĩ, cả các cô điều dưỡng nữa, họ chu đáo lắm! Cành đào và bánh kẹo kia là bệnh viện tặng mình để chúc Tết đấy chứ!”

Tổng kết lại 1 năm đã qua, “Chu Văn Quềnh” trầm ngâm: “Mình cũng hay có thói quen tổng kết lại mọi việc khi 1 năm gần qua.

Nói chung, mình hài lòng với những gì đã làm được. Mình đã hoàn thành tốt công việc ở nhà hát Tuồng: Dựng tốt vở Tiếng gọi non sông này, các vở khác cũng dựng tốt này. 5 năm liền mình là Đảng viên xuất sắc đấy!

"Chu Văn Quềnh" đã khỏe hơn sau 1 đợt điều trị "đích".

Nói chung, mình hài lòng với những gì mình đã làm. Chỉ có chút áy náy là đời sống anh em trong nhà hát vẫn còn khó khăn quá! Như mình thế này, nhưng cũng còn may mắn lắm! Thật ra thì, “trông lên chả bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chả ai được bằng mình”.

Hỏi về điều ước trong năm mới, “Chu Văn Quềnh” bộc bạch: “Năm mới, mình chỉ ước được khỏe lại. Việc đầu tiên mình làm khi khỏe lại, ngoài việc tiếp tục hoạt động ở nhà hát Tuồng là mình sẽ đi làm từ thiện.

Có ốm đau mới thấy, những người bị bệnh như mình khổ thế nào.

Số tiền mà các anh chị em quyên góp được trong đêm nhạc Vì Chu Văn Quềnh, mình dành ra một chút để lo bệnh tật cho mình, số còn lại, mình muốn đem làm từ thiện hết, gọi là chia sẻ khó khăn với những người “đồng bệnh tương lân”.

“Năm mới, thông qua quý báo, cho mình gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, anh em đồng nghiệp, những người hâm mộ đã luôn động viên, giúp đỡ mình. Chúc mọi người 1 năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và đặc biệt là không ai bị bệnh như mình!

Clip "Chu Văn Quềnh" chúc Tết độc giả Soha.vn.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại