Điều ngu xuẩn trong câu chuyện giữa Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn

Nguyễn Hoàng |

“Hãy thôi so sánh Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn, bởi điều đó thực sự ngu ngốc”, bạn đọc Thương Hoài nói.

Liên quan tới quan điểm "Nực cười khi so sánh Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn", đã có rất nhiều ý kiến phản hồi tới chúng tôi.

Không ít độc giả đã bày tỏ quan điểm: “Quỳnh Anh Shyn không có cửa để được so sánh với Chi Pu”.

Tuy nhiên, bạn đọc có tên Thương Hoài lại có 1 góc nhìn khác hẳn về sự việc này. Xin được trích dẫn lại:

“Tại sao lại đi so sánh Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn? Đó là việc làm vô ích và ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy.

Có 1 câu nói rất hay, được truyền lại trong dân gian từ ngàn xưa: “Yêu thì củ ấu cũng tròn, không yêu thì quả bồ hòn cũng méo”.

Câu nói đó có nghĩa là khi bạn yêu quý một ai đó thì nghiễm nhiên người đó trở thành “số 1” trong mắt bạn, chẳng ai có thể đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn người đó cả, dù người đó có khiếm khuyết bạn cũng sẽ cảm thấy khiếm khuyết đó thật dễ thương.

Còn khi đã không yêu ai đó, thì dù họ có tốt đẹp cỡ nào cũng chẳng khiến bạn quan tâm.


Vậy thì, việc các bạn tranh cãi xem Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu ai hơn ai là 1 điều vô nghĩa và điên rồ.

"Vậy thì, việc các bạn tranh cãi xem Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu ai hơn ai là 1 điều vô nghĩa và điên rồ."

Như vậy, nếu bạn A thích Chi Pu thì đương nhiên sẽ thấy Chi Pu xinh, giỏi, ngoan hiền… và chẳng đời nào thừa nhận Quỳnh Anh Shyn hay bất cứ hot girl nào hơn Chi Pu.

Và cũng tương tự nếu bạn B thích Quỳnh Anh Shyn thì bạn ấy luôn tìm được những điểm mà Chi Pu thua kém hot girl mà bạn ấy thích.

Vậy thì, việc các bạn tranh cãi xem Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu ai hơn ai là 1 điều vô nghĩa và điên rồ. Bởi nó chỉ phí thời gian mà chẳng thể tìm ra đáp án.


Nếu bạn thích Quỳnh Anh Shyn thì bạn ấy luôn tìm được những điểm mà Chi Pu thua kém hot girl mà bạn ấy thích.

"Nếu bạn thích Quỳnh Anh Shyn thì bạn ấy luôn tìm được những điểm mà Chi Pu thua kém hot girl mà bạn ấy thích".

Chúng ta không thể nhân danh ai để “dìm” ai. Bởi mỗi người đều có giá trị riêng của họ. Và giá trị của mỗi người phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của chính chúng ta về họ.

Cái sự yêu ghét, công nhận của chúng ta không phải là thước đo để đưa ra so sánh. Bởi đó chỉ đơn thuần là quan điểm cá nhân mà thôi. Sẽ thật điên rồ nếu cứ đem quan điểm riêng của mình ra để cãi vã với quan điểm riêng của người khác.

Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu xinh đẹp, tài năng như thế nào, có đóng góp gì cho công chúng, điều đó được đánh giá tùy theo quan điểm của mỗi người.


Nếu bạn thích Chi Pu thì đương nhiên sẽ thấy Chi Pu xinh, giỏi, ngoan hiền… và chẳng đời nào thừa nhận Quỳnh Anh Shyn hay bất cứ hot girl nào hơn Chi Pu.

"Nếu bạn thích Chi Pu thì đương nhiên sẽ thấy Chi Pu xinh, giỏi, ngoan hiền… và chẳng đời nào thừa nhận Quỳnh Anh Shyn hay bất cứ hot girl nào hơn Chi Pu".

Họ có giá trị, có vị trí riêng trong lòng mỗi khán giả. Và chúng ta, dù là ai cũng chẳng có quyền đưa họ ra để so sánh.

Chính vì vậy, tôi nghĩ hãy dừng ngay cái việc so sánh vô bổ ấy lại. Chúng ta là khán giả, hãy chỉ việc quan sát và ghi nhận những gì họ đã và đang làm vì khán giả, vì nghệ thuật mà thôi!”

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại