Diễn viên Hải Anh xém 'gặp họa' vì người giúp việc mới

Tấn Lân |

(Soha.vn) - Câu chuyện mà diễn viên Hải Anh chia sẻ khiến nhiều người ôm bụng cười.

Hải Anh viết: "Nhà có cô giúp việc mới. “Nó chưa đi làm bao giờ. Khờ lắm nhưng được cái thật thà!” -Bên môi giới vừa khai quật ở vùng cao tiếp thị ngay.

Quả thật, ngay lúc gặp, mình đã cảm nhận cô bé trong veo, tinh khiết, chưa nhuốm màu thành thị. Đúng lúc chuẩn bị cơm tối, mình giao việc luôn. Bếp đang bận, mình chỉ vào nhà tắm: “cháu vào đó mà rửa rau ngót”.

Cô bé “dạ” rất ngoan ngoãn. 10 phút sau, thấy cô bé hét thất thanh: “Ối chú ơi, nó, nó…hút hết rồi. Hút hết rồi!”.

Mình chạy vào nhà tắm, thấy cô bé đang xõa xượi bên bệ xí, 2 tay thục sâu vào như đã cố giữ 1 cái gì đó, cái rổ không vứt bên cạnh.

“Chuyện gì thế?” Mình hỏi. Cô bé mếu máo: “chú ơi, cháu sờ vào cái núm này, ai ngờ nó hút hết rau của cháu rồi. Cháu không kịp vớt!”.

Lại gần, “ối dời ơi là cháu ơi, ai bảo cháu cho rau vào bệ xí để rửa hả?” Cô bé vẫn ngơ ngác. Mình chợt nhận ra, à, cháu nó chưa một lần “về xuôi” nên thôi, không cáu.

 
	Hải Anh vào bếp thay vợ.

Hải Anh vào bếp thay vợ.

 Tức nhưng lại hóa may, chứ nếu mà cháu nó cứ hồn nhiên vớt rau từ bệ xí lên cho nhà mình ăn thì chắc giờ này mình hóa dại mất.

Câu chuyện về cô bé phụ việc trong gia đình được Hải Anh kể lại hài hước, khiến bạn bè phải ôm bụng cười. Rất nhiều bình luận thể hiện rõ điều đó.

Trần Quảng...: HaiAnh Sevenam vẫn còn may vì chỉ là mớ rau ngót, nhà mình hôm trước còn bị hút mất bố nó cân thịt trâu chọi Đồ Sơn mua 4 củ cơ.

Ly Tien...: Anh thật nhân văn qua phản ứng của anh (không cáu với cô bé). Tôi không thấy có gì buồn cười vì thế hệ 5x, 6x lần đầu đi Tây đã có vị rửa mặt bằng nước từ bệ xí của Tây rồi. Người không biết thì chỉ có lỗi một phần, phần nhiều là lỗi giáo dục, công ty môi giới đã không giáo dục cô bé, anh cũng vậy. Lỗi thấy buồn cười cũng vậy, do giáo dục không tốt cái nhân, cái thiện.

Simsim...: Chúc mừng sếp vì em giúp việc của sếp đụng phải cái "núm" kia. Ha!

Thanh Bằng...: Lâu lâu mới được cười sảng khoái như vây, cám ơn Hải Anh Hài nhé

Minh Thuý...: HaiAnh Sevenam ơi lại đau bụng giữa đêm thế này thì viện nào chữa được đây

Van Huy....: Đôi khi việc nhỏ này cũng mang chút hài hước, nhưng với cô bé ít tuổi tiếp xúc công nghệ như VN mình nó gọi là CN cao, mình lại thấy có gì đó không ổn . Ví dụ cô bé đó vào môi trường khác có thể học hành vài tháng hay lâu hơn, chắc gì mình theo kịp. Như anh cũng đã thời tóc xù mỳ ở Moscow chắc anh rất hiểu .

Gold...: Em không nghĩ anh lại hài hước đến thế.

Van Huy....: Hai Anh nên đưa câu chuyện theo bối cảnh xã hội , không nên đưa cô giúp việc nhà mình lên đây. Ý mình như thế. Mình là người khoái cách sống mộc mạc như Hai Anh

Đàm...: Anh Hải Anh rất nhiều chuyện hay nhé, đọc đã thấy buồn cười rồi,nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại lại không thể nhịn được cười,kiểu này cho vào kịch bản phim hai được đó anh  ạ:)))

Song...: Phim hài cũng không dám làm tình huống ấy. :)))))

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại