Đau xót trước tâm sự của vợ hot boy Baggio

Dun Phạm |

Tâm sự của vợ diễn viên Baggio khiến nhiều người xót xa, thông cảm.

Sau khi kết hôn, vợ chồng diễn viên Chạm tay vào nỗi nhớ luôn là tâm điểm của dư luận đặc biệt sau những ồn ào liên quan tới Andrea - tình cũ của Baggio.

Quỳnh Trâm từng bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân chuyện chồng ngoại tình với người cũ. Nhưng không lâu sau đó, cô vội vã xóa dòng status của mình.

Andrea phủ nhận mọi chuyện, Baggio cho rằng vợ không tỉnh táo khi viết những dòng chia sẻ này. Riêng Quỳnh Trâm vẫn chọn cách im lặng.

Tâm sự xót xa của Quỳnh Trâm trên trang cá nhân.

Tâm sự xót xa của Quỳnh Trâm trên trang cá nhân.

Những scandal liên quan đến câu chuyện tình yêu của Baggio và Quỳnh Trâm làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Cách đây ít lâu, trên trang cá nhân, Quỳnh Trâm đã tiết lộ về việc bị sẩy thai và cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa.

Quỳnh Trâm cũng đã thay đổi hình ảnh đại diện trên trang cá nhân.

Quỳnh Trâm cũng đã thay đổi hình ảnh đại diện trên trang cá nhân.

Cô cũng cho biết hiện tại đang phải điều trị tâm lý vì những biến cố trong cuộc sống.

Sau lùm xùm tình tay ba của ông xã, Quỳnh Trâm nghẹn ngào cho hay, với cô, hạnh phúc là món hàng xa xỉ của tạo hoá ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng may mắn có được.

Rất nhiều người tỏ ra thông cảm và xót xa cho số phận đầy đau buồn của Quỳnh Trâm.

Ngày đầu năm mới, fan hâm mộ lại đọc được những dòng tâm sự vô cùng đau buồn trên trang cá nhân của Quỳnh Trâm.

Cô viết: "Tự trách mình, nhưng rồi lại thấy nó như 1 trò chơi may rủi bởi vì biết thế nào là đúng hay nhầm? Nếu biết trước được chắc cả thế giới nay luôn sống trong yên bình.

Người con gái nào chẳng mong khi lấy chồng sẽ có cuộc sống hạnh phúc chẳng ai mong tan vỡ. Mà khi bước vào đời sống hôn nhân mới biết rằng hạnh phúc hay không họ không phải là người có thể quyết định.

Uh nếu không hạnh phúc thì sao? lại đi thêm 1 bước nữa và những bước nữa cho đến khi tìm được hạnh phúc thực hay là họ sẽ càng ngày càng đuối niềm tin vào 2 chữ hạnh phúc.

Cho nên đừng vội chỉ trích ai, họ than vãn là có lý do, điều đó quá tự nhiên không phải phạm pháp hay giết người vì đơn giản, vui thì cười, buồn đau thì khóc.

Xin đừng kiểm soát và kiềm chế xúc cảm của ai khi ta không phải họ. Nỗi đau mình cảm nhận từ họ có nhiều bao nhiêu cũng không bằng trực tiếp họ đang nhận.

Những người ngoài cuộc họ đang hạnh phúc chỉ biết xỉa tay vào phán xét chê bai nỗi đau của người trong cuộc thậm chí đem ra làm trò tiêu khiển.

Cuộc đời còn dài liệu có ai dám chắc trong tương lai sẽ không 1 lần đau. Chính vì vậy ngoài tình người nên có sự đồng cảm thay cho những lời cay nghiệt chỉ trích vô tội vạ...."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại