Danh hiệu Hoa hậu có giúp người đẹp thoát kiếp khổ đau?

Minh Anh |

(Soha.vn) - Tưởng rằng danh hiệu Hoa hậu đã giúp họ thoát khỏi được đắng cay của cuộc đời, song vận mệnh khổ đau vẫn bám theo những người đẹp này.

Phan Thu Ngân: Tuổi thơ đầy nước mắt, cuộc đời đầy đau thương

Bươn chải kiếm sống ở Sài Gòn với nghề bán bánh canh ở một khu chợ nhỏ, Phan Thu Ngân đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn và nước mắt khi cha mẹ không thể lo đủ cho mình như những bạn bè cùng trang lứa. Quyết tâm đổi đời để bù đắp lại những tháng ngày cơ cực, cô gái tỉnh lẻ Phan Thu Ngân đã cố gắng hết sức mình để trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2000.

Nhận thức được mặt trái của làng giải trí, Phan Thu Ngân quyết định chọn con đường kinh doanh để phát triển sự nghiệp của mình. Công việc kinh doanh thời trang đang gặp nhiều thuận lợi, năm 2001 Phan Thu Ngân bất ngờ lên xe hoa với một đại gia “khét tiếng” Hà Nội trước sự bất ngờ của rất nhiều người.

Hạnh phúc hôn nhân không kéo dài được lâu, việc chồng của mình dính vào cảnh tù tội đã khiến cho người đẹp sinh năm 1980 bị cuốn vào vòng tai tiếng. Lui về ở ẩn để nỗi đau trong quá khứ sớm phai mờ, hiện tại Phan Thu Ngân đang chọn một cuộc sống yên bình để tập trung nhiều thời gian cho việc kinh doanh và nuôi dạy con cái.

Hà Kiều Anh: Số kiếp long đong

Khác với Phan Thu Ngân, Hà Kiều Anh sinh ra trong một gia đình khá giả bậc nhất tại Hà Thành, tuy nhiên cô lại sớm phải chịu cảnh chia ly của bố mẹ khi vừa tròn 3 tuổi.

Theo mẹ lên Sài Gòn kiếm sống với điều kiện thiếu thốn kinh tế và tình thương, cuộc sống khó khăn đã khiến cho Hà Kiều Anh sớm tự lập để vượt qua cay đắng của cuộc đời.

Chấp nhận làm trăm nghề vất vả để kiếm tiền phụ giúp cho mẹ mình, chính khoảng thời gian cơ cực đó đã giúp cho Hà Kiều Anh có thêm bản lĩnh để phấn đấu thay đổi số phận. May mắn mỉm cười khi trở thành Hoa hậu toàn quốc 1992, song ngã rẽ tưởng chừng như trải đầy hoa hồng này đã kéo Hà Kiều Anh vào những vũng lầy mới.

Tổ ấm hiện tại của HH Hà Kiều Anh

Tổ ấm hiện tại của HH Hà Kiều Anh

Cuộc sống trở nên khá giả và đầy đủ hơn sau khi đăng quang Hoa hậu, nhan sắc trời phú cũng đã giúp cho Hà Kiều Anh lọt vào mắt xanh của rất nhiều ông trùm kinh tế ở cả 2 miền Nam Bắc. Bén duyên với Việt kiều Nguyễn Gia Thiều trong một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng đôi trai tài gái sắc này cũng sớm đứt duyên sau 3 tháng kết hôn khi Nguyễn Gia Thiều bị khởi tố vì tham gia vào một đường dây buôn lậu lớn.

Sau khoảng thời gian đầy u tối đó, Hà Kiều Anh ít xuất hiện trước công chúng hơn và chọn cho mình một bến bờ hạnh phúc mới để bắt đầu lại từ đầu.

Diễm Hương: Những cuộc chuyển biến đắng lòng

Trong một chương trình giao lưu trên truyền hình cách đây không lâu, Diễm Hương đã tiết lộ cho khán giả biết về tuổi thơ đầy cơ cực của mình. Chia sẻ rằng, gia đình đã từng phải trải qua giai đoạn khó khăn với công việc bán bún riêu để kiếm sống qua ngày, Diễm Hương cũng hồi ức lại kỉ niệm mình hết sức tủi thân khi không có được những món đồ chơi như bạn bè cùng trang lứa.

Đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010, cuộc sống của Diễm Hương đã hoàn toàn được thay đổi. Thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn, song song đó, Diễm Hương còn được đại diện cho Việt Nam tham gia những cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Từ danh tiếng và hoạt động riêng của mình, Diễm Hương cũng tự sắm cho mình được những món đồ tiền tỷ khiến cho nhiều đồng nghiệp phải ghen tị.

Tưởng rằng khổ đau đã rời xa cuộc sống của mình, song mới đây Diễm Hương bất ngờ bị phát hiện đã kết hôn từ năm 2011 và lừa dối khán giả, cơ quan chức năng để có cơ hội tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ 2012. Ngoài phải chịu những phản ứng đa chiều của dư luận, hiện tại, nhiều sự việc có liên quan đến Diễm Hương và người thân cũng đang làm “rúng động” làng giải trí trong nước.

Mỹ Xuân: Quay lại ngõ cụt

Sống với chú ruột sau những đổ vỡ của gia đình, Mỹ Xuân đã phải đi bán vé số dạo để kiếm tiền phục vụ cho việc học tập của bản thân. Mong muốn có một công việc ổn định hơn để thay đổi cuộc sống, với sự trợ giúp của mẹ nuôi, Mỹ Xuân đã có cơ hội theo học một lớp trung cấp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Tận dụng thế mạnh của ngoại hình, sau 2 năm vất vả với công việc của một hướng dẫn viên du lịch, Mỹ Xuân dần dần lấn sân vào giới người mẫu sau đó trở thành Hoa hậu Nam Mê Kông 2009.

Thay đổi cuộc sống bằng việc mua sắm và khoác lên mình những món đồ đắt tiền, ánh hào quang giàu có đã lôi Mỹ Xuân đi vào một con đường tội lỗi. Tổ chức đường dây bán dâm khi trực tiếp “đi khách” và dẫn mối “chân dài” với giá hàng nghìn đô, việc kiếm tiền phi pháp này của Mỹ Xuân cũng sớm bị cơ quan chức năng “sờ gáy” để rồi Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 đã phải hầu tòa để chịu án phạt theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, Mỹ Xuân đang phải chịu án phạt 2 năm 6 tháng tù trong trại cải tạo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại