Đàm Vĩnh Hưng hé lộ chuyện làm vợ lẽ của mẹ

Hạ Trắng |

Đàm Vĩnh Hưng đã trải lòng về nguồn gốc xuất thân của mình. Qua đó, câu chuyện làm vợ lẽ đầy cảm động của mẹ anh đã được hé lộ.

Không chỉ được biết đến là nam ca sỹ nổi tiếng của làng giải trí Việt, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến người khác phải suýt xoa với gia tài giàu có xe sang hàng hiệu... của mình.

Thế nhưng, ít ai có thể biết rằng cuộc sống của "Ông Hoàng nhạc Việt" cũng mang nhiều ẩn số bí mật khiến người khác phải ngỡ ngàng.


Đàm Vĩnh Hưng hiện tại và ấu thơ.

Đàm Vĩnh Hưng hiện tại và ấu thơ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ chia sẻ về gia thế nguồn gốc xuất thân của mình. Dòng tâm sự ngậm ngùi đong đầy hoài niệm về thời ấu thơ đã vô tình hé lộ "bí mật" về mối tình với người đàn ông đã có vợ và số phận làm lẽ của mẹ Đàm Vĩnh Hưng.


Mr Đàm khi ấu thơ.

Mr Đàm khi ấu thơ.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng: "Sài Gòn... những tháng ngày thơ mộng... với dòng chảy của cuộc sống đầy hào nhoáng và mê hoặc.

Trong dòng đời ngược xuôi tấp nập đó thấp thoáng một người con gái bé nhỏ đang mang trong trái tim một ước mơ của riêng mình! Cô sinh viên ngành y ấy sẽ trở thành một bác sỹ trong nay mai thôi...

Thế rồi định mệnh đã khiến cô gặp gỡ người đàn ông hào hoa đó và tình yêu cũng xuất hiện và lớn dần theo những cuộc hò hẹn của 2 người.

Tình cảm đã bắt đầu ngấm sâu vào từng mạch máu thì cũng là lúc cô biết được người đàn ông lãng mạn phong lưu đó đã có gia đình!

Tình yêu đầu đời thật đẹp và lung linh khiến một cô gái trẻ như cô đã không thể kháng cự lại trái tim của mình... cô chấp nhận!

Cô gái ấy đã dám sống thật với cảm xúc và niềm hạnh phúc của riêng cô. Bất chấp sự cấm cản của gia đình và một tương lai rộng mở với ngành nghề y sỹ danh giá mà cô đang theo đuổi....

Cô đã nhẹ nhàng đặt tất cả xuống dưới gầm chiếc giường ngủ hạnh phúc của cô và người đàn ông đó! Cô mạnh dạn nhận lời làm vợ kế khi biết được một sự thật: "Vợ anh không thể có con".

Rồi thời gian vẫn đi... chưa bao giờ có một phút nào rảnh rỗi để dừng lại nhìn xem cô gái ấy hạnh phúc như thế nào....

Và một thiên thần nhỏ đã kịp hiện diện để làm nhân chứng cho cuộc "hôn nhân" đó mặc dù cô chưa một lần được mặc chiếc áo cưới của mình - điều mà người con gái nào cũng có thể làm được một cách bình thường và hiển nhiên...

Cô bắt đầu thấy đau bụng râm ran...cô đã đi nhanh đến bệnh viện Hùng Vương và nằm chờ... Cô không thể nào quên được những khoảnh khắc mà cô đã trải qua, mọi thứ đều mới mẻ và bỡ ngỡ với một cô gái 23 tuổi...

Con ơi sao lại chọn giờ này ngày này làm khó Mẹ vậy?

Và rồi vài tiếng đồng hồ sau tiếng khóc của đứa bé đã cho cô biết rằng cô đã chính thức trở thành MẸ... Huỳnh Minh Hưng là tên của đứa trẻ mà cô cùng chồng đã đặt và chờ đợi từng ngày.

Vâng tôi - Huỳnh Minh Hưng - Đàm Vĩnh Hưng đã bắt đầu có mặt trên đời này là như thế đấy! Rạng sáng ngày rằm trung thu năm Tân Hợi tức ngày 2-10-1971. Hello! Bé chào mọi người!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại