Cuộc sống thật sự của nữ ca sĩ "còn ít tiếng tăm" trong showbiz Việt

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

Sáng chạy show, chiều tập luyện, tối lại chạy show, Lưu Kỳ Hương vẫn không quên chăm sóc, dạy dỗ con trai nhỏ.

Khi được hỏi, Lưu Kỳ Hương thật thà chia sẻ: "Mình chỉ là 1 ca sĩ đơn thuần, chẳng có thứ hạng gì trong showbiz cả! Nhưng mình đam mê ca nhạc, đam mê sân khấu!"

Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ khá sớm. Nhiều khi, 6-7h sáng chị đã phải có mặt ở điểm diễn, bất chấp thời tiết như thế nào.

Nữ ca sĩ nói: "Nhiều người vẫn nghĩ mình chạy show nhiều thế thì phải giàu lắm! Không phải đâu, cát-xê của những ca sĩ không thứ hạng như mình không nhiều.

Nhưng mình vẫn vui và tự hào vì đó là công sức, là cống hiến của bản thân mình."

Nhìn vẻ tươi tắn, đầy sức sống của Lưu Kỳ Hương, ít ai nghĩ chị có 1 lịch làm việc dày đặc, thậm chí không có giờ nghỉ trưa.

Chị tâm sự: "Phụ nữ làm nghệ thuật vất vả hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác. Họ không chỉ phải hoàn thành công việc của 1 người nghệ sĩ, mà còn phải làm vợ, làm mẹ với những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực."

Ngày làm việc của Lưu Kỳ Hương thường bắt đầu từ sáng sớm, bất chấp thời tiết như thế nào. Hôm nay, chị là ca sĩ chính trong lễ khai mạc 1 giải bóng đá.

Ngày làm việc của Lưu Kỳ Hương thường bắt đầu từ sáng sớm, bất chấp thời tiết như thế nào. Hôm nay, chị là ca sĩ chính trong lễ khai mạc 1 giải bóng đá.

Hát xong, nữ ca sĩ nhanh chóng thay đồ, mặc áo ấm rồi lên khán đài cổ vũ theo quy định của BTC. Vì đây là chương trình của tổng công ty nơi chị đang công tác, nên cát-xê chỉ ở mức tượng trưng dù chị và các anh em trong đoàn phải tập luyện rất vất vả.

Hát xong, nữ ca sĩ nhanh chóng thay đồ, mặc áo ấm rồi lên khán đài cổ vũ theo quy định của BTC. Vì đây là chương trình của tổng công ty nơi chị đang công tác, nên cát-xê chỉ ở mức "tượng trưng" dù chị và các anh em trong đoàn phải tập luyện rất vất vả.

Kết thúc chương trình buổi sáng cũng là lúc Lưu Kỳ Hương hối hả ra về để chuẩn bị bữa cơm trưa. Chị cho biết: Mình luôn tự nấu và ăn trưa ở nhà, để có thêm thời gian ở bên con trai.

Kết thúc chương trình buổi sáng cũng là lúc Lưu Kỳ Hương hối hả ra về để chuẩn bị bữa cơm trưa. Chị cho biết: "Mình luôn tự nấu và ăn trưa ở nhà, để có thêm thời gian ở bên con trai."

Hình ảnh 2 mẹ con Lưu Kỳ Hương tung tăng đi chợ đã quá quen thuộc với những người dân khu phố Nam Ngư. Nữ ca sĩ chia sẻ: Mình chạy show suốt, ít có thời gian cho con nên lúc đi chợ thế này cũng là lúc để 2 mẹ con dạo phố cùng nhau.

Hình ảnh 2 mẹ con Lưu Kỳ Hương tung tăng đi chợ đã quá quen thuộc với những người dân khu phố Nam Ngư, Hà Nội. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình chạy show suốt, ít có thời gian cho con nên lúc đi chợ thế này cũng là lúc để 2 mẹ con dạo phố cùng nhau."

Bé Khang - Con trai Lưu Kỳ Hương - khá lanh lợi. Sau khi trao đổi với mẹ về những món sẽ ăn trong bữa trưa, cậu bé thoăn thoắt lựa rau, chọn gia vị cho các món ăn.

Bé Khang - Con trai Lưu Kỳ Hương - khá lanh lợi. Sau khi "trao đổi" với mẹ về những món sẽ ăn trong bữa trưa, cậu bé thoăn thoắt lựa rau, chọn gia vị cho các món ăn.

Lưu Kỳ Hương cho biết: Hương thường tranh thủ dạy con cách chi tiêu, dạy con về cuộc sống ngay cả trong những lúc ăn, lúc ngủ. Cho bé đi chợ cùng mình để bé tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, hiểu hơn về giá trị của đồng tiền.

Lưu Kỳ Hương cho biết: "Hương thường tranh thủ dạy con cách chi tiêu, dạy con về cuộc sống ngay cả trong những lúc ăn, lúc ngủ. Cho bé đi chợ cùng mình để bé tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, hiểu hơn về giá trị của đồng tiền."

Con trai chính là động lực khiến Lưu Kỳ Hương vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống thường ngày. Chị tâm sự: Bây giờ, mình sống và cố gắng không chỉ cho mình, mà còn là cho con, vì con nữa!

Con trai chính là động lực khiến Lưu Kỳ Hương vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống thường ngày. Chị tâm sự: "Bây giờ, mình sống và cố gắng không chỉ cho mình, mà còn là cho con, vì con nữa!"

Mặc dù rất cưng chiều con, nhưng Lưu Kỳ Hương không muốn để con trở thành công tử bột. Chị tập cho bé Khang thói quen làm việc nhà, chia sẻ công việc cùng mẹ.

Mặc dù rất cưng chiều con, nhưng Lưu Kỳ Hương không muốn để con trở thành "công tử bột". Chị tập cho bé Khang thói quen làm việc nhà, chia sẻ công việc cùng mẹ.

5 tuổi, nhưng con trai Lưu Kỳ Hương đã rất thành thạo trong việc nhặt rau, cắm cơm và rất thích giúp mẹ quét dọn nhà cửa. Cậu bé không hề khó chịu, mà luôn vui vẻ khi giúp mẹ những việc này.

5 tuổi, nhưng con trai Lưu Kỳ Hương đã rất thành thạo trong việc nhặt rau, cắm cơm và rất thích giúp mẹ quét dọn nhà cửa. Cậu bé không hề khó chịu, mà luôn vui vẻ khi giúp mẹ những việc này.

Lưu Kỳ Hương vui vẻ nói: Khi nấu 1 món ăn, con mà khen ngon có nghĩa là mình nấu ngon thật, còn nếu con không thèm đụng đũa, có nghĩa là món mình nấu dở tệ! May là bé Khang rất thích đồ mẹ nấu.

Lưu Kỳ Hương vui vẻ nói: "Khi nấu 1 món ăn, con mà khen ngon có nghĩa là mình nấu ngon thật, còn nếu con không thèm đụng đũa, có nghĩa là món mình nấu dở tệ! May là bé Khang rất thích đồ mẹ nấu."

Bữa cơm trưa của mẹ con Lưu Kỳ Hương thường là những món khá đơn giản và không mất nhiều thời gian chế biến. Vì chị thậm chí còn không có thời gian nghỉ trưa.

Bữa cơm trưa của mẹ con Lưu Kỳ Hương thường là những món khá đơn giản và không mất nhiều thời gian chế biến. Vì chị thậm chí còn không có thời gian nghỉ trưa.

Buổi chiều, Lưu Kỳ Hương đi tập cùng cả đoàn. Nếu là ngày nghỉ, bé Khang cũng sẽ tháp tùng mẹ đi tập. Chị phân trần: Lịch tập khá nghiêm túc, ai đến muộn sẽ bị phạt nên nhiều khi ăn cơm trưa xong còn chưa kịp rửa bát đã phải đi rồi.

Buổi chiều, Lưu Kỳ Hương dành thời gian đi tập cùng cả đoàn. Nếu là ngày nghỉ, bé Khang sẽ "tháp tùng" mẹ đi tập. Kỳ Hương nói rằng, lịch tập ở nơi chị làm khá nghiêm túc, ai đến muộn sẽ bị phạt nên nhiều khi ăn cơm trưa xong còn chưa kịp rửa bát đã phải đi làm.

Hiện tại, Lưu Kỳ Hương đang là thành viên của Đội tuyển ca nhạc của Tổng cục viễn thông quân đội. Ngoài ra, chị còn tranh thủ chạy show phòng trà, đi diễn tỉnh.

Hiện tại, Lưu Kỳ Hương đang là thành viên của Đội tuyển ca nhạc của Tổng cục viễn thông quân đội. Ngoài ra, chị còn tranh thủ chạy show phòng trà, đi diễn tỉnh.

Trong khi mẹ tập luyện trên sân khấu, bé Khang ở dưới khán đài, chăm chú theo dõi từng động tác, từng lời hát của mẹ. Cậu bé đã rất quen với những buổi chạy show và đi tập cùng mẹ.

Trong khi mẹ tập luyện trên sân khấu, bé Khang ở dưới khán đài, chăm chú theo dõi từng động tác, từng lời hát của mẹ. Cậu bé đã rất quen với những buổi chạy show và đi tập cùng mẹ.

Vì thường xuyên theo mẹ đi tập nên bé Khang rất thân thiết với các thành viên trong đoàn. Cậu bé được lòng mọi người vì khá ngoan và lễ phép.

Vì thường xuyên theo mẹ đi tập nên bé Khang rất thân thiết với các thành viên trong đoàn. Cậu bé "được lòng" mọi người vì khá ngoan và lễ phép.

Buổi tối, Lưu Kỳ Hương thường chạy show phòng trà. Nếu điểm diễn ở Hà Nội, chị di chuyển bằng xe máy để vừa tiết kiệm mà lại chủ động nữa!

Buổi tối, Lưu Kỳ Hương thường chạy show phòng trà. Nếu điểm diễn ở Hà Nội, chị di chuyển bằng xe máy để "vừa tiết kiệm mà lại chủ động nữa!"

Vừa là MC, vừa là ca sĩ song cát-xê cho những đêm diễn phòng trà của Lưu Kỳ Hương và tất cả những ca sĩ hạng C như chị không nhiều. Tính ra, cả đêm diễn của chị thậm chí chưa bằng 1/10 cát-xê hát 1 bài của những ca sĩ hạng A như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà...

Vừa là MC, vừa là ca sĩ song cát-xê cho những đêm diễn phòng trà của Lưu Kỳ Hương và tất cả những ca sĩ...không thứ hạng như chị không nhiều. Tính ra, cả đêm diễn của chị thậm chí chưa bằng 1/10 cát-xê hát 1 bài của những ca sĩ hạng A như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà...

Lưu Kỳ Hương chia sẻ: Hương tâm niệm mình cứ năng nhặt chặt bị thôi. Còn được đi hát, đi diễn là mình vui rồi! Đây không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là đam mê của Hương nữa!

Lưu Kỳ Hương chia sẻ: "Hương tâm niệm mình cứ "năng nhặt chặt bị" thôi. Còn được đi hát, đi diễn là mình vui rồi! Đây không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là đam mê của Hương!"

Thông thường, gần 12h đêm là lúc Lưu Kỳ Hương kết thúc ngày làm việc. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt và dáng đi của chị. Chị nói: Phụ nữ bình thường đã vất vả, phụ nữ làm nghệ thuật còn vất vả hơn nhiều! Giờ Hương phải tranh thủ về xem bé Khang đã ngủ được chưa.

Thông thường, gần 12h đêm là lúc Lưu Kỳ Hương kết thúc ngày làm việc. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt và dáng đi của chị. Chị nói: "Giờ Hương phải tranh thủ về xem bé Khang đã ngủ được chưa."

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại