Cuộc sống buôn bán của bố mẹ sao Việt

Ý An |

Mẹ Angela Phương Trinh và Dương Hoàng yến cùng bán xôi, còn gia đình ca sĩ Bảo Anh, Yanbi có một quán phở khá lớn.

Xe xôi của mẹ Angela Phương Trinh nằm dưới tán cây trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở khúc đường cầu Chữ Y – Nguyễn Biểu (quận 5).

Quán xôi của mẹ Angela Phương Trinh nằm dưới tán cây trước cửa một ngôi nhà nhỏ ở khúc đường cầu Chữ Y – Nguyễn Biểu (quận 5), không có bảng hiệu hay địa chỉ rõ ràng.

Theo người trong khu chia sẻ, xe xôi của gia đình Angela đã bán ở đây ít nhất là 15 năm. Xe xôi này từ xưa đã nổi tiếng là rẻ, hộp xôi đầy đặn, nếp dẻo và ăn no hơn hẳn các hàng xôi khác.

Quán xôi gia truyền của mẹ Phương Trinh nổi tiếng từ đời bà ngoại nên bán rất nhanh, 9 giờ đã hết sạch.

Angela Phương Trinh và em gái cũng rất thích ăn xôi do mẹ làm, nên thi thoảng cô thường ghé quán của mẹ lấy xôi trước khi đi làm.

Angela Phương Trinh và em gái cũng rất thích ăn xôi do mẹ làm, nên thi thoảng cô thường ghé quán của mẹ lấy xôi trước khi đi làm.

Cách đây không lâu, Angela Phương Trinh gây nhiều tranh cãi trái chiều khi khoe những món đồ hiệu đắt tiền như chiếc đồng hồ 400 triệu đồng mới mua, trong khi đó, mẹ cô tần tảo bán những gói xôi có giá chỉ 15 nghìn đồng mỗi sáng.
Sau đó, Angela Phương Trinh đã tâm sự trên trang cá nhân rằng quán xôi chính là niềm hạnh phúc của mẹ đã gắn bó suốt 20 năm trời.

Angela Phương Trinh tâm sự trên trang cá nhân rằng quán xôi chính là "niềm hạnh phúc" của mẹ đã gắn bó suốt 20 năm trời.

Gia đình Dương Hoàng Yến có một hàng xôi và bánh mỳ nằm trên phố Khâm Thiên. Cửa hàng nhỏ này được mở từ năm 2008.

Gia đình Dương Hoàng Yến có một hàng xôi và bánh mỳ nằm trên phố Khâm Thiên. Cửa hàng nhỏ này được mở từ năm 2008.

Việc hỗ trợ mẹ bán hàng với Hoàng Yến đã trở thành một thói quen thường ngày, mỗi khi cô có thời gian rảnh.

Việc hỗ trợ mẹ bán hàng với Hoàng Yến đã trở thành một thói quen thường ngày, mỗi khi cô có thời gian rảnh.

Khi tôi trông hàng, đôi khi người hâm mộ cũng nhận ra và hỏi: Ồ, sao làm ca sĩ rồi mà mẹ lại đi bán bánh mỳ làm gì?. Tôi vẫn thường nói với họ, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngượng khi mẹ bán xôi, bán bánh mỳ...

"Khi tôi trông hàng, đôi khi người hâm mộ cũng nhận ra và hỏi: "Ồ, sao làm ca sĩ rồi mà mẹ lại đi bán bánh mỳ làm gì?". Tôi vẫn thường nói với họ, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngượng khi mẹ bán xôi, bán bánh mỳ"...

....Nhờ công việc của mẹ, tôi mới có thể ăn học, đi theo mơ ước của mình như hiện tại. Đây cũng là môt nghề lương thiện và chân chính như rất nhiều công việc khác trong xã hội, cô tâm sự/

"Nhờ công việc của mẹ, tôi mới có thể ăn học, đi theo mơ ước của mình như hiện tại. Đây cũng là môt nghề lương thiện và chân chính như rất nhiều công việc khác trong xã hội", cô tâm sự.

Cận cảnh Dương Hoàng Yến mặc nguyên quần áo diễn, ngồi chuẩn bị đồ để bán giúp mẹ.

Dương Hoàng Yến mặc nguyên quần áo diễn, ngồi chuẩn bị đồ để bán giúp mẹ.

Gia đình ca sĩ Bảo Anh có quán cơm, bún, phở gà.

Gia đình ca sĩ Bảo Anh có quán cơm, bún, phở gà.

Những khi không có lịch đi diễn, cô vẫn qua phụ giúp cha mẹ ở quán cháo, phở gà.

Những khi không có lịch đi diễn, cô vẫn qua phụ giúp cha mẹ ở quán cháo, phở gà.

Nhờ sự nổi tiếng của Bảo Anh nên công việc kinh doanh của mẹ cô thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhờ sự nổi tiếng của Bảo Anh nên công việc kinh doanh của mẹ cô thuận lợi hơn rất nhiều.

Bảo Anh xinh đẹp và tươi cười bê đồ ăn ra bàn phục vụ khách.

Bảo Anh xinh đẹp và tươi cười bê đồ ăn ra bàn phục vụ khách.

Nhà của Yanbi có một quán phở khá rộng. Sau khi về hưu, bố và mẹ anh quyết định mở quán để kiếm thêm thu nhập. Công thức nấu phở của gia đình cũng là do mẹ anh tự nghĩ ra.

Nhà của Yanbi có một quán phở khá rộng. Sau khi về hưu, bố và mẹ anh quyết định mở quán để kiếm thêm thu nhập. Công thức nấu phở của gia đình cũng là do mẹ anh tự nghĩ ra.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Yanbi không còn giữ thói quen dậy muộn như số đông các ca sĩ. Ngược lại, anh dậy rất sớm. Trước khi đi học, nam ca sĩ trẻ còn phụ mẹ bê phở cho khách. Dù không thường xuyên lắm nhưng cũng đủ để mẹ anh hài lòng.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Yanbi không còn giữ thói quen dậy muộn như số đông các ca sĩ. Ngược lại, anh dậy rất sớm. Trước khi đi học, nam ca sĩ trẻ còn phụ mẹ bê phở cho khách. Dù không thường xuyên lắm nhưng cũng đủ để mẹ anh hài lòng.

Cô Phượng - mẹ Yanbi chia sẻ, ban đầu quán phở của nhà chỉ mở bán buổi sáng nhưng sau đó, cô chuyển sang bán cả ngày. Một phần để tăng thêm thu nhập, phần khác là để Yanbi đi diễn về muộn vẫn có thứ để ăn.

Cô Phượng - mẹ Yanbi chia sẻ, ban đầu quán phở của nhà chỉ mở bán buổi sáng nhưng sau đó, cô chuyển sang bán cả ngày. Một phần để tăng thêm thu nhập, phần khác là để Yanbi đi diễn về muộn vẫn có thứ để ăn.

Bố Yanbi thường xuyên ngồi trước cửa quán, vừa đọc báo hút thuốc vừa trông xe giúp khách.

Bố Yanbi thường xuyên ngồi trước cửa quán, vừa đọc báo hút thuốc vừa trông xe giúp khách.

>> Chồng Hà Tăng khoe ảnh bàn tay con trai đáng yêu

>> Chuyện chưa biết về 2 NTK kỳ lạ nhất Việt Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại