Cục cưng nhà Minh Khang, Hoàng Bách khóc nức nở

Kiều Trang |

Bé Suti khóc vì chậu kiểng bị vỡ trong khi Tê Giác nước mắt không ngừng tuôn rơi trong trò chơi đập niêu.

Mở đầu tập 3 Bố ơi mình đi đâu thế, các đội thi phải dậy sớm từ 5h sáng để được lựa chọn những phần ăn sáng ngon nhất và mình thích nhất. Tuy nhiên đã có một gia đình bỏ cuộc với thử thách tưởng chừng khá đơn giản này. Đó là ông bố Minh Khang ngủ dậy muộn đã không có đồ ăn, vì thương tình 2 bố con đói bụng nên ban tổ chức "xuống nước" đưa cho đội dậy muộn này 2 bát phở để chống đói.

Sau đó, 4 gia đình dọn dẹp hành lý, tạm biệt miền quê Hóc Môn với những trải nghiệm tuyệt vời để lên đường đến với một làng gốm tại Bình Dương.

Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở

 

Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Các ông bố nổi tiếng tham quan lò gốm rồi nhào đất bằng chân.

Tại đây, các con và các bố sẽ bị tách riêng tại 2 địa điểm khác nhau. Nhiệm vụ của con: Làm tượng thạch cao. Nhiệm vụ của bố: Rũ bỏ ánh hào quang để trở thành người thợ làm chậu từ đất sét.

Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Tê Giác, Bo, Suti, Bờm tiến hành tô tượng.

Tuy nhiên tất cả các cặp bố con đều vướng phải vấn đế rắc rối trong thử thách lần này. Nếu như thử thách "làm chậu" quá khó khiến một vài ông bố phải bỏ cuộc​ thì các bé lại vướng vào một vụ "truy lùng thủ phạm" - kẻ đã làm vỡ một cái chậu kiểng trong lúc chơi đùa.

Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Suti khóc hết nước mắt.
Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Anh Tê Giác mặt buồn xo.

Bé Suti - con gái Minh Khang khóc hết nước mắt khi chậu kiểng bị vỡ ngay trước mặt em. Ngay lập tức, 3 người còn lại còn lên tiếng suy luận, thanh minh vừa ngây ngô vừa tỏ ra người lớn khiến Suticàng khóc to hơn nữa. Các bé vô cùng lo lắng vì sợ những người thợ thủ công mắng mỏ vì không cẩn thận. Sau đó, mọi chuyện cũng ổn khi các mâu thuẫn được giải quyết.

Đến phần thi tiếp theo, các bố phải đội mũ bảo hiểm và bịt mắt, cầm gậy đập niêu dưới sự "chỉ đạo" của các con. Với nỗ lực lớn, ông bố Hoàng Bách và Phan Anh mỗi người đập nhiều niêu nhất – 2 niêu. Nhưng dường như cậu bé Tê Giác không hài lòng về phần thi của bố, ngay khi kết thúc đập niêu, con trai Hoàng Bách khóc nức nở. Bé cho rằng "Bố không nghe con nói gì hết ấy". Nam ca sĩ đã phải mất nhiều thời gian để dỗ dành và phân tích cho con trai hiểu rằng bố đã rất cố gắng.

Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Các bố thi nhau đập niêu trước sự hướng dẫn của các con.
Cục cưng nhà Minh Khang Hoàng Bác khóc nức nở
Tê Giác ôm bố Hoàng Bách khóc nức nở.

"Bách muốn qua chương trình giúp con loại bỏ tính hiếu thắng quá đáng, hướng con đến những đức tính tốt đẹp hơn", Hoàng Bách chia sẻ.

Kết thúc tập 3, các khán giả vô cùng háo hức chờ xem những điều gì sẽ xảy ra trong tập 4 Bố ơi! Mình đi đâu thế sẽ phát sóng vào lúc 12h ngày 22/11/2014 trên kênh VTV3.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại