Cú cứu nguy thần thánh của đại gia Chu Đăng Khoa

Bông Hoa |

Những lời của đại gia Chu Đăng Khoa khiến người tin người không nhưng sự rạch ròi đó đủ để kết thúc những lùm xùm tình cảm bấy lâu nay.

Nổi tiếng như Hà Hồ, ai cũng muốn nhưng thị phi như Hà, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để đối mặt. Vốn là người kín tiếng, chẳng mấy khi cô đáp trả lại dư luận đang sục sôi mà chọn giải pháp im lặng.

Với số đông trong giới, sự im lặng đó có hiệu quả nhưng với Hà Hồ, mọi chuyện lại sai. Cô càng im lặng, đám đông càng trở nên hung hãn.

Là người ngoài cuộc, không hiểu câu chuyện tường tận từ đầu đến cuối nhưng ai cũng cho mình cái quyền được phán xét.

Họ “ném đá”, tuyên chiến và dồn cô đến đường cùng mà quên mất rằng, sau cái vỏ bọc hào nhoáng trên sân khấu, cái vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra ấy, Hà Hồ cũng chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ, cũng cần yêu và được yêu.

Cách đây không lâu, trong một bài phỏng vấn, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ, cái sai của Cường Đô la trong mối quan hệ của họ chính là sự im lặng. Nhưng gần đây, Cường không còn im lặng nữa.

Khi Hà Hồ bị bắt gặp tay trong tay với một người đàn ông khác, bị trách là kẻ bội bạc, anh đã chủ động công khai mối quan hệ với Hạ Vi.

Cú cứu nguy kịp thời ấy khiến dư luận tạm “tha” cho Hà Hồ một thời gian, không dài nhưng đủ để cô kịp thở, lấy tiếp can đảm để đối đầu với cơn bão tiếp theo.

Hà không phải cảm ơn Cường và có lẽ “Đại gia phố núi” cũng chẳng hy vọng sẽ nhận được động thái khách sáo ấy.

Sau những giận hờn và oán trách, họ đã bình tâm và lựa chọn được cho mình con đường riêng, có mặt đối phương với vai trò là bạn, là bố và mẹ của một đứa con chung. Và cũng vì cái ân tình ấy, chuyện Cường bảo vệ Hà chẳng có gì là lạ.

Yêu đương hay chia tay vốn dĩ là chuyện của hai người, họ không cần người ngoài phán xét hay mang đoạn tình của mình ra mổ xẻ, phân tích thêm nữa.

Sau cú khóc mướn bất thành ấy, chẳng biết đám đông đã hụt hẫng bao nhiêu, chỉ biết rằng, khi trở lại, họ đã lợi hại hơn nhiều.

Trong chuyện tình Hồ Ngọc Hà - Chu Đăng Khoa - Vân Anh, họ mặc định Hà Hồ là kẻ thứ ba, kẻ mặt dày, phá hoại gia đình người khác.

Và vì cái niềm tin ấy, họ cho phép mình được hung dữ như thể là người vợ đang trải qua nỗi đau ấy, dù trong cơn giằng xéo, chẳng mấy ai biết sự thật của câu chuyện ra sao.

Kích thích bản thân chưa đủ, họ còn kích thích người trong cuộc nên “lành làm gáo, vỡ làm môi lôi thôi làm thìa”, không ăn được thì cũng nên đạp đổ, không giữ được chồng thì cũng phải làm cho đối phương thân bại danh liệt.

Chẳng biết từ bao giờ, tất cả đều mang một nỗi đau chung, đều đối xử với Hà Hồ như thể cô cũng đang tranh giành đàn ông với họ.

Xét về lý, chẳng ai có quyền lên án, bực dọc hay trút giận lên Hà Hồ ngoài người vợ chuẩn bị ly dị của đại gia Chu Đăng Khoa. Và chị Vân Anh đã lên tiếng, đúng sai khoan hãy bàn tới, cứ biết rằng chị có quyền được làm như thế.

Khi tình cảm và những ký ức tốt đẹp vẫn còn, phụ nữ vốn dĩ được phép tức giận, tung hê khi những kỳ vọng của họ bị đạp đổ, bị xem như cỏ rác. Âu cũng là tâm lý bình thường.

Nhưng xét về tình, những thứ thuộc về trái tim hãy cứ để trái tim lên tiếng. Suy cho cùng, chẳng ai giữ nổi một người đã muốn ra đi.

Trong chuyện tình cảm, vốn dĩ chẳng có chuyện nhường hay không bởi con người nào phải đồ vật. Họ có trái tim, có khối óc và biết ở thời điểm hiện tại mình đang vui vẻ và hạnh phúc bên ai.

Thế nên, khoan hãy bàn tới đúng sai, cũng đừng để tâm đến sự thật câu chuyện này như thế nào. Chúng ta chỉ nhìn vào sự việc này và đơn giản thấy rằng có hai người phụ nữ đang bị tổn thương.

Một là chị Vân Anh, có lẽ hiện tại người phụ nữ ấy đang đau đớn với cảm giác bị phản bội. Tôi thề rằng cảm giác đó là quá sức đối với một người phụ nữ.

Hai là Hà Hồ. Không biết trong chuyện tình cảm này cô nhận được những gì nhưng chắc chắn rằng đã có lúc người đẹp ước nó chỉ là một cơn ác mộng. Chẳng ai muốn bị nhiều ghét đến thế.

Trong lúc bất ngờ nhất, đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đã lên tiếng, với tư cách của một người đàn ông, một người cha, một người chồng, một người yêu.

Không ai có thể bắt anh làm điều này nhưng Chu Đăng Khoa đã làm vậy vì không muốn thấy hai người phụ nữ: Một người mình từng quan tâm và một người mình đang quan tâm trở thành miếng mồi ngon cho dư luận háu đói.

Động thái này không chỉ cứu nguy được cho Hà Hồ, giúp cô thoát khỏi tin đồn kẻ thứ ba mà còn giúp người đẹp vững tin về một chỗ dựa không chỉ “khủng” về vật chất.

Nhưng có điều, nhiều người cho rằng, qua chuyện này mới đủ thấy Hà Hồ bản lĩnh, khôn ngoan. Cô im lặng, còn người đàn ông của mình bị đẩy ra ánh sáng hứng trọn gạch đá dư luận.

Dù sao, thì đây cũng là câu là câu trả cho tất cả những hồ nghi của dư luận và dù đối với chị Vân Anh, đó là cái kết không mong muốn. Song ít nhất, sự thật đau lòng sẽ giúp chị có đủ quyết tâm để tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Là phụ nữ, sống được trên cuộc đời này vốn dĩ đã quá vất vả, đừng khiến mình thêm khổ sở bởi vì một ai khác.

Có những chuyện cố gắng sẽ mang lại được hạnh phúc nhưng có những thứ, càng theo đuổi càng trở thành bất hạnh. Nỗi đau có thể dài nhưng chắc chắn sẽ có cái kết, chẳng ai khóc mãi vì ai suốt cả cuộc đời.

Không biết chị Vân Anh còn yêu chồng được đến bao lâu, cũng chẳng biết Hà Hồ sẽ nắm tay đại gia kim cương được đến bao giờ, chỉ biết rằng họ nên tự hào vì ít nhất cũng đã và đang yêu một người đàn ông dám làm dám chịu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại